Đại đức Tâm Mẫn đã đến đỉnh chùa Đồng

Google News

Đúng 9h30 phút sáng nay 24/11, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đặt chân đến đỉnh chùa Đồng kết thúc hành trình nhất bộ nhất bái.

(Kienthuc.net.vn) - Đúng 9h30 phút sáng nay 24/11, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đặt chân đến đỉnh chùa Đồng (cao 1.068 m) kết thúc hành trình nhất bộ nhất bái.

Thầy Tâm Mẫn trên núi Yên tử.

PV Kienthuc.net.vn đang có mặt tại chân núi Yên Tử và theo quan sát thì ngay từ sáng sớm hàng trăm phật tử từ khắp nơi đã tụ tập tại chân núi Yên Tử để hộ trì và chứng cuộc hành trình của thầy thành công viên mãn.

Trời mưa và lạnh nhưng không ngăn cản được bước chân của những người con phật hộ trì theo thầy.

Sau khi đại đức Thích Tâm mẫn đặt chân đến đỉnh chùa Đồng, 1 tiếng sau (10h30 - PV), Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến cùng tham gia lễ cầu an, phóng sinh.

Chị Hoàng Thị Tâm (quận Đống Đa - Hà Nội) chia sẻ: Mọi người theo thầy mấy ngày nay, khi chứng kiến những bước lạy của thầy sát chùa Đồng lòng ai cũng cảm thấy hồi hộp và vui sướng. Thật sự chúng tôi đã chờ đợi giây phúc này quá lâu rồi. Rất cảm ơn thầy đã cho những người con Phật niềm tin vào chánh phá - một điều mà tất cả bà con cảm thấy thật thiêng liêng.

Đúng 11h30, buổi lễ cầu an kết thúc, đại đức Thích Tâm Mẫn cùng Phó Thủ tướng đi cáp treo xuống núi. Bà con Phật tử cũng bắt đầu ra về trong tiết trời mưa và lạnh.

Đại đức Thích Tâm Mẫn khởi hành từ đầu năm 2009, trải qua một chặng đường vất vả với nhiều khó khăn, thử thách và không ít “chuyện lùm xùm” liên quan tới đoàn tháp tùng nhưng thầy đã vượt qua một chặng đường dài khoảng 1.800 km từ TPHCM đến Yên Tử (Quảng Ninh).

Tuy có những chuyện không hay trong quá trình thực hiện, tuy nhiên với thầy Tâm Mẫn khi phát nguyện hành trì, thầy đi với tinh thần là để sám hối tội nghiệt của mình và cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Tiếp theo là có thể đem những điều mình làm được để cùng chúng sinh chia sẻ và thực hành những điều Phật dạy”.

Hành lý mà thầy trò Đại Đức mang theo, ngoài 3 cây quạt lớn để phục vụ cho việc lễ lạy, vật dụng cần thiết nhất có lẽ là kinh sách và lều chõng bởi trong cuộc hành hương kéo dài hàng năm.

 

Bùi Hiền

[links()]

Bình luận(0)