Phạm Quỳnh Anh trải lòng về quãng thời gian tạm gác sự nghiệp âm nhạc

Google News

Những chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh về thời gian vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc đã khiến nhiều người hâm mộ của cô không khỏi xúc động.

Tối 4.6, Phạm Quỳnh Anh thông báo chính thức tái xuất âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng để lui về hậu trường thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ bằng MV mới mang tên Tất cả sẽ thay em, do nhạc sĩ Hamlet Trương dành tặng riêng cho cô. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở lần trở lại này của Phạm Quỳnh Anh lại là bức “tâm thư” mà cô gửi tới khán giả, người hâm mộ.
Mở đầu dòng tâm sự, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh viết: "Trong những năm đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi đã chọn gia đình thay vì giấc mơ. Sự hy sinh này trong lòng tôi chưa bao giờ hối hận. Giữa việc chọn làm một ca sĩ và làm một người Mẹ, tôi đã chọn làm Mẹ, và khi đã lựa chọn một điều gì, tôi luôn dốc hết trái tim mình cho nó".
Dù đã quyết định dành thời gian chăm sóc gia đình nhưng theo Phạm Quỳnh Anh, giấc mơ âm nhạc vẫn âm ỉ trong cô chưa bao giờ tắt. 
Cho đến tận bây giờ, khi đã an tâm về gia đình, Phạm Quỳnh Anh mới ngồi lại để nhìn về những đam mê thời tuổi trẻ mà cô đã dành trọn tâm huyết cho nó. Cô bày tỏ, dù đã gác lại giấc mơ âm nhạc sang một bên nhưng cuối cùng, cô vẫn thấy niềm đam mê đó “âm ỉ cháy”. Chưa kể đến việc, đã có đôi lúc, nữ ca sĩ thấy bản thân có lỗi với chính ước mơ thời tuổi trẻ, dù chuyện vinh quang hay hào quang chưa bao giờ là vấn đề quan trọng với cô.
“Tôi vẫn nghe người ta hát nhạc mình, vẫn thấy các fan trông ngóng dù chỉ một mẩu tin thật nhỏ về tôi, vẫn được người ta chào đón mình mỗi khi tôi xuất hiện. Tình yêu đó, tôi nợ một đời”, Phạm Quỳnh Anh trải lòng.
Với việc ra mắt MV tái xuất âm nhạc trong năm 2018, Phạm Quỳnh Anh cho biết, cô không muốn tuyên bố đã “trở lại”, vì chưa bao giờ rời đi. Ngoài ra, cô cũng không suy nghĩ đến việc tranh giành hào quang của bất kỳ ai mà chỉ là hát để nói hộ nỗi lòng nhiều khán giả. Đó cũng chính là lý do, ca khúc cô chọn tái xuất do nhạc sĩ Hamlet Trương - tác giả nhiều bản hit đình đám 10 năm trước của Phạm Quỳnh Anh thực hiện.
“"Tôi và những ca khúc của mình đã luôn nằm trong tim những khán giả trong ngần ấy năm, tình cảm thân thiết đó giờ đã chuyển hóa thành một tình thân và giờ đây nhìn thấy tôi mong bạn sẽ cảm giác rằng: "À, người quen của những năm tháng đó, cô ấy vẫn ở đây, trong thanh xuân của bọn mình”.
Với "Tất cả sẽ thay em", tôi đã tìm lại nguyên vẹn cảm giác của mình những năm tháng ấy. Tôi nhìn thấy bản thân mình vẫn đang là một đứa trẻ chân thật, chưa từng đón nhận một vai vế nào của cuộc đời, hát như không hát… Vẫn là những người quen của tôi, một Hamlet Trương sâu sắc của Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Điều tự nhiên nhất… và một Cao Lâm Viên của Người dưng ngược lối. Chúng tôi, sau thật nhiều hành trình dài rộng rất riêng, vẫn may mắn dành cho nhau một duyên lành để cùng gặp lại. Tôi hôm nay, đang hồi hộp để gặp lại nguyên vẹn những cảm xúc và ngọt ngào từ những khán giả của mình ngày xưa”, Phạm Quỳnh Anh giãi bày.
Chia sẻ này của Phạm Quỳnh Anh sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.
Phạm Quỳnh Anh là một trong những ca sĩ thuộc thế hệ 8X, 9X với các bản "hit" đều được khán giả thuộc nằm lòng. Năm 2004, Phạm Quỳnh Anh quyết định Nam tiến đầu quân vào công ty giải trí của ông bầu Quang Huy và trở thành mảnh ghép đầu tiên của H.A.T. Cùng với Lương Bích Hữu và Thu Thủy, nhóm nhạc của họ trở thành hiện tường đình đám thời bấy giờ. Sau khi các thành viên của nhóm tách ra hoạt động solo, Phạm Quỳnh Anh đã ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bản hit như: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng…
Tháng 5.2012, Phạm Quỳnh Anh lên xe hoa về chung nhà với "ông bầu" Quang Huy, là cái kết đẹp cho mối tình 10 năm gắn bó của hai người. Tình yêu của họ ngày càng viên mãn bởi sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ: Tuệ Lâm và Tuệ An. Từ khi lập gia đình, Phạm Quỳnh Anh khá kín tiếng với truyền thông, cô không xuất hiện nhiều trên các sân khấu mà chỉ lui vào hậu trường phụ giúp chồng quán xuyến công việc.
Theo Cát An/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)