Hotgirl Kelly Nguyễn từng 6 lần khóc ròng với chiếc cằm hoại tử

Google News

Nhắc đến hậu quả từ câu chuyện “đập đi xây lại” trong showbiz Việt, không thể bỏ qua trường hợp của cựu hotgirl Kelly Nguyễn đình đám một thời.

Hiện tại, người đẹp này đã tự tin với nhan sắc sau nhiều lần chỉnh sửa, song trong quá khứ cô từng khóc ròng vì chiếc cằm hoại tử, phải phẫu thuật đến lần thứ 6 mới cứu vãn được.
Câu chuyện của hotgirl Kelly Nguyễn khiến bất cứ ai cũng phải “rùng mình” vì độ “kinh dị” phía sau hình ảnh lung linh đầy hứa hẹn của những ca phẫu thuật thẩm mỹ.
Hotgirl Kelly Nguyen tung 6 lan khoc rong voi chiec cam hoai tu
Để có được chiếc cằm như trong ảnh, hotgirl Kelly Nguyễn rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Ảnh: T.L
Cái giá chát của sự bồng bột
Cách đây chưa lâu, Kelly Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thụy Tú Anh, từng đoạt giải Miss ảnh tại Miss Teen 2008 và top 10 Người đẹp Phụ nữ Thời đại qua ảnh 2012) đã gây xôn xao dư luận khi công khai chi tiết sau lần thứ 4 sửa cằm, cô bị hoại tử mất phần thịt một bên cằm dẫn đến việc bản thân tuyệt vọng đến mức muốn rời bỏ con đường nghệ thuật.
Sau cú sốc ấy, Kelly Nguyễn quyết định sang Thái Lan để chỉnh sửa lần thứ 5, nhưng thêm một lần nữa lòng tin lại đặt nhầm chỗ. Xuất hiện sau lần phẫu thuật bất thành này, người đẹp mất tự tin với chiếc cằm quặp vào bên trong. Hình ảnh ấy của cựu hotgirl đình đám một thời nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, mỉa mai trên mạng xã hội và đương nhiên cô cũng bị gán cho biệt danh “thảm họa dao kéo”.
Chia sẻ về nguyên nhân thất bại với phẫu thuật thẩm mỹ, Kelly Nguyễn thở dài cho rằng, đó một phần do tuổi trẻ bồng bột, không nghe lời ai mà tự quyết định theo ý mình.
“Người Việt mình thường thích vẻ đẹp dễ thương, gương mặt tròn, bầu bĩnh, phúc hậu. Còn tôi làm trong ngành giải trí, tôi muốn gương mặt của mình góc cạnh hơn là gương mặt tròn mà mình đang sở hữu. Vì thế tôi đã quyết định nhờ đến dao kéo”, Kelly chia sẻ.
Người đẹp này cho hay, trước đó cô đã tìm hiểu khá nhiều địa chỉ mà bạn bè giới thiệu rồi mới quyết định chọn một cơ sở mà nhiều bạn bè từng làm thành công và còn cẩn thận nhờ chị gái đi cùng.
Tuy nhiên, ngay ở lần đầu phẫu thuật, dù bác sĩ nhận định khoảng 1 tháng sau vết thương sẽ lành nhưng Kelly Nguyễn đợi 2 tháng vẫn không thấy khả quan còn đau nhức dữ dội. Không ngồi yên chịu trận được nữa, cô đành tìm đến bác sĩ khác để cứu vãn tình thế. Lúc ấy, tình trạng vết mổ đã nhiễm trùng quá nặng, phần thịt bên trong bị hoại tử.
Hành trình đau đớn, tuyệt vọng…
Chỉ trong vòng 2 năm, Kelly Nguyễn đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật để cứu lại chiếc cằm của mình. Đau đớn, mệt mỏi đã đành nhưng trong ý nghĩ của người đẹp, áp lực ghê gớm nhất là sợ mình xấu xí như hàng loạt trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.
Cô tâm sự: “Sau lần xuất hiện tại một sự kiện với chiếc cằm khác biệt, tôi đã liên tục bị mọi người, thậm chí cả bạn bè trước đây nhìn với ánh mắt e dè, sợ sệt. Nhiều người thấy lạ, cũng tò mò tới hỏi tôi tại sao trông cái cằm kỳ cục thế, rồi còn hỏi sửa ở đâu mà thành ra thế này, kiểu như để biết mà tránh. Nghe và thấy những điều như thế, có lúc tôi chẳng còn muốn đi đâu và gặp ai nữa”.
Mỗi lần “tu sửa” cằm là mỗi lần Kelly Nguyễn như bị “tra tấn” cả thể xác lẫn tinh thần. Cho đến bây giờ, cô vẫn ám ảnh khoảnh khắc tìm đến bác sĩ nhờ khắc phục hậu quả thẩm mỹ hỏng.
Ban đầu, cựu hotgirl bị từ chối vì vết thương đã bị nhiễm trùng rất nặng, khó lòng cứu vãn. Lúc đó, cô cay đắng trước lời khuyên của bác sĩ rằng chỉ có cách… tháo phần cằm đó ra, nếu không thì càng nguy hiểm hơn và có thể dẫn đến việc bị mất luôn cả cằm bởi phần thịt bắt đầu hoại tử.
“Nhưng nếu tháo ra thì mặt của tôi sẽ bị lệch sang một bên, trông còn đáng sợ hơn một chiếc cằm đã hỏng. Thế là tôi đành quyết định nhắm mắt làm liều một lần, chấp nhận thực hiện nhiều ca phẫu thuật khác để chữa trị và xoay chuyển tình thế”, Kelly Nguyễn trải lòng.
Nếu như độn cằm với một số người chỉ cần tiêm thuốc gây tê là ổn thì trường hợp của Kelly Nguyễn bác sĩ phải dùng đến biện pháp gây mê bởi sau bao lần tuyệt vọng, dường như cô không chịu được cảm giác quá đau đớn khi tiếp tục hành trình súc rửa, cắt bỏ những phần thịt thối bên trong.
Thế rồi sau khi trải qua 5 “cơn ác mộng” dài như cả đời người, giờ đây cựu hotgirl đã dần ổn định và may mắn không bị mất cằm như nguy cơ trước đó.
Thẩm mỹ phải biết giới hạn!
“Chuyện dao kéo quan trọng nhất là chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước khi làm và phải biết giới hạn ở đâu, không nên sa đà, lạm dụng. Ngoài ra, còn thêm yếu tố may rủi nữa. Dù bạn đã chọn được chỗ tin cậy, bác sĩ uy tín nhưng mọi rủi ro đều có thể xảy ra”, đó là lời Kelly Nguyễn chia sẻ sau khi thoát khỏi “thảm cảnh” dao kéo.
Trao đổi cùng chúng tôi, một số sao Việt cũng cho rằng, khi đã chấp nhận đụng “dao kéo” can thiệp trên cơ thể thì tất cả đều không thể hoàn thiện ngay lập tức mà cần phải làm nhiều lần, nếu càng nôn nóng sẽ càng dễ hỏng. Hình ảnh hứa hẹn trước khi tiến hành thẩm mỹ đôi khi sẽ rất khác với hình ảnh thật sau khi can thiệp vì còn phụ thuộc vào cơ địa cùng rất nhiều yếu tố khác.
Sau 2 năm, giờ đây Kelly Nguyễn đã có thể lấy lại chiếc cằm thon gọn và tự nhiên hơn, nụ cười của người đẹp đã “lung linh” hơn nhưng cái giá phải trả vốn không hề nhỏ chút nào. “Cái gì đã thay đổi rồi thì khó mà có thể quay lại từ đầu. Tôi chỉ cảm thấy hối hận vì tuổi trẻ ngày xưa suy nghĩ quá bồng bột. Cái gì cũng chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, mà không tính tới cái hậu về sau”, cô ngậm ngùi nói.
Theo Hà Anh/giadinh.net

>> xem thêm

Bình luận(0)