“Một ngày mùa đông lạnh giá tại Manhattan (Mỹ), mở cửa và hút thuốc, thực lòng, tôi không muốn làm gì nữa!”- nhật ký năm 2010 của gái bán hoa Jenna. “Trong bức ảnh này, trông tôi thật tiều tụy. Ở NewYork mới chỉ vài năm, tôi đã mất đi bốn người thân nhất của mình, trong đó có mẹ - người đã chết vì bệnh tật. Đó là một cú sốc lớn với tôi. Nỗi đau hằn rõ trên mặt. Nhưng thật may mắn, những ngày gần đây, tôi đã không còn phải đối mặt với những áp lực quá lớn như vậy” – lời trong nhật ký của Jenna năm 2008. “Ở với hàng xóm dường như là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời tôi. Tôi từng bị bắt chẹt phải tiếp khách miễn phí và phải hứng chịu những lời đồn ác ý – chỉ vì vài gã đàn ông xuất hiện trong nhà mình khoảng chừng một tiếng vào buổi chiều rồi lặng lẽ rời đi. Trong ảnh là một hàng xóm của tôi ở NewYork. Cô ta là một mục sư, thường tò mò hỏi han những chuyện liên quan tới tin đồn. Thật may mắn là tôi đã chuyển khỏi chỗ ấy!” – lời trong nhật ký của Jenna năm 2008. “Ảnh mới của tôi trên blog cuối cùng đã có trên mạng!” – nhật ký của Jenna năm 2010.
“Tôi đang nghỉ ngơi “giữa hiệp” tại khách sạn trong lúc chờ thay khách. Tôi thường tiếp nhiều lượt khách mỗi ngày. Công việc khởi đầu từ sáng sớm, vì tôi không thích làm việc vào ban đêm” – nhật ký của Jenna năm 2007.
“Tôi sẽ giữ gìn để đống sex toy này sạch sẽ. Chúng đều được làm bằng silicone chất lượng cao, không dễ nhiễm khuẩn. Tôi đeo bao cao su cho chúng rồi rửa sạch trong nước có xà phòng. Thậm chí, tôi sẽ đun nước luộc qua chúng theo đinhh kỳ. Vì vậy, sẽ không phải chuyện hiếm nếu trông thấy một món đồ sextoy trong nồi nước sôi ở phòng tôi” – nhật ký của Jenna năm 2008.
“Tại bờ biển Miami. Tôi rất thích đọc sách, vào thời gian rỗi chờ thay khách, tôi có thể đọc một cuốn sách hay hoặc ngâm mình trong bồn tắm. Niềm vui tĩnh lặng ấy là một trong những lý do khiến tôi quý trọng công việc này” – nhật ký của Jenna năm 2007. “Thức giấc, thay ga trải giường mới, sẵn sàng cho một cuộc hẹn vào buổi sáng ở Miami. Tôi thích như vậy, bắt đầu một ngày với mọi thứ đều mới tinh. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy số tiền mình kiếm được, cảm giác thật tuyệt vời!” – nhật ký của Jenna năm 2007.
“Ghi lại yêu cầu, tên tuổi, cuộc hẹn với khách hàng là công việc không hề đơn giản như mọi người tưởng tượng…" - nhật ký của Jenna năm 2008.
“Đôi khi, tôi rải đống tiền kiếm được trong vài ngày ra rồi nhìn ngắm chúng, vuốt ve chúng. Tôi rất thích công việc giao dịch tiền mặt” - nhật ký của Jenna năm 2008.
“Để chuẩn bị cho một lần hẹn, tôi thường tô môi đánh mắt, nhưng không quá đậm. Tôi không quá thạo về trang điểm. Thời phổ thông, mẹ thường bắt tôi trang điểm, mặc váy, nhưng tôi lại thích thú với phong cách: áo da, tóc Punk trông ngầu như một gã trai. Hiện tại, những lúc không phải làm việc, tôi thậm chí chỉ mặc một chiếc áo phông và chiếc quần cotton dài. Một ngày của tôi là những phút thoát y bất cứ lúc nào và thoát y không ngừng. Khi nhìn thấy một cô gái chỉn chu trang phục để đi làm, tôi lại thấy cực kỳ khó chịu” – nhật ký của Jenna năm 2007. “Đây là những dụng cụ tôi sử dụng khi phục vụ khách hàng. Thật đáng tự hào vì đống đồ này vừa đơn giản, lại không hề lãng phí tiền bạc. Chỉ là một đôi găng tay và một chiếc bao cao su!...Rất nhiều người cho rằng, công việc của tôi làm hại mối quan hệ con người - tình yêu, nhưng tôi lại cho rằng, mại dâm khiến quan hệ gia đình thêm bền chặt...” – nhật ký của Jenna năm 2008.
“Một ngày mùa đông lạnh giá tại Manhattan (Mỹ), mở cửa và hút thuốc, thực lòng, tôi không muốn làm gì nữa!”- nhật ký năm 2010 của gái bán hoa Jenna.
“Trong bức ảnh này, trông tôi thật tiều tụy. Ở NewYork mới chỉ vài năm, tôi đã mất đi bốn người thân nhất của mình, trong đó có mẹ - người đã chết vì bệnh tật. Đó là một cú sốc lớn với tôi. Nỗi đau hằn rõ trên mặt. Nhưng thật may mắn, những ngày gần đây, tôi đã không còn phải đối mặt với những áp lực quá lớn như vậy” – lời trong nhật ký của Jenna năm 2008.
“Ở với hàng xóm dường như là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời tôi. Tôi từng bị bắt chẹt phải tiếp khách miễn phí và phải hứng chịu những lời đồn ác ý – chỉ vì vài gã đàn ông xuất hiện trong nhà mình khoảng chừng một tiếng vào buổi chiều rồi lặng lẽ rời đi. Trong ảnh là một hàng xóm của tôi ở NewYork. Cô ta là một mục sư, thường tò mò hỏi han những chuyện liên quan tới tin đồn. Thật may mắn là tôi đã chuyển khỏi chỗ ấy!” – lời trong nhật ký của Jenna năm 2008.
“Ảnh mới của tôi trên blog cuối cùng đã có trên mạng!” – nhật ký của Jenna năm 2010.
“Tôi đang nghỉ ngơi “giữa hiệp” tại khách sạn trong lúc chờ thay khách. Tôi thường tiếp nhiều lượt khách mỗi ngày. Công việc khởi đầu từ sáng sớm, vì tôi không thích làm việc vào ban đêm” – nhật ký của Jenna năm 2007.
“Tôi sẽ giữ gìn để đống sex toy này sạch sẽ. Chúng đều được làm bằng silicone chất lượng cao, không dễ nhiễm khuẩn. Tôi đeo bao cao su cho chúng rồi rửa sạch trong nước có xà phòng. Thậm chí, tôi sẽ đun nước luộc qua chúng theo đinhh kỳ. Vì vậy, sẽ không phải chuyện hiếm nếu trông thấy một món đồ sextoy trong nồi nước sôi ở phòng tôi” – nhật ký của Jenna năm 2008.
“Tại bờ biển Miami. Tôi rất thích đọc sách, vào thời gian rỗi chờ thay khách, tôi có thể đọc một cuốn sách hay hoặc ngâm mình trong bồn tắm. Niềm vui tĩnh lặng ấy là một trong những lý do khiến tôi quý trọng công việc này” – nhật ký của Jenna năm 2007.
“Thức giấc, thay ga trải giường mới, sẵn sàng cho một cuộc hẹn vào buổi sáng ở Miami. Tôi thích như vậy, bắt đầu một ngày với mọi thứ đều mới tinh. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy số tiền mình kiếm được, cảm giác thật tuyệt vời!” – nhật ký của Jenna năm 2007.
“Ghi lại yêu cầu, tên tuổi, cuộc hẹn với khách hàng là công việc không hề đơn giản như mọi người tưởng tượng…" - nhật ký của Jenna năm 2008.
“Đôi khi, tôi rải đống tiền kiếm được trong vài ngày ra rồi nhìn ngắm chúng, vuốt ve chúng. Tôi rất thích công việc giao dịch tiền mặt” - nhật ký của Jenna năm 2008.
“Để chuẩn bị cho một lần hẹn, tôi thường tô môi đánh mắt, nhưng không quá đậm. Tôi không quá thạo về trang điểm. Thời phổ thông, mẹ thường bắt tôi trang điểm, mặc váy, nhưng tôi lại thích thú với phong cách: áo da, tóc Punk trông ngầu như một gã trai. Hiện tại, những lúc không phải làm việc, tôi thậm chí chỉ mặc một chiếc áo phông và chiếc quần cotton dài. Một ngày của tôi là những phút thoát y bất cứ lúc nào và thoát y không ngừng. Khi nhìn thấy một cô gái chỉn chu trang phục để đi làm, tôi lại thấy cực kỳ khó chịu” – nhật ký của Jenna năm 2007.
“Đây là những dụng cụ tôi sử dụng khi phục vụ khách hàng. Thật đáng tự hào vì đống đồ này vừa đơn giản, lại không hề lãng phí tiền bạc. Chỉ là một đôi găng tay và một chiếc bao cao su!...Rất nhiều người cho rằng, công việc của tôi làm hại mối quan hệ con người - tình yêu, nhưng tôi lại cho rằng, mại dâm khiến quan hệ gia đình thêm bền chặt...” – nhật ký của Jenna năm 2008.