Những đứa trẻ ở làng quê miền nam Việt Nam năm 1970.Một gia đình Việt Nam sinh hoạt trên tấm phản bằng gỗ cứng. Phóng viên nước ngoài miêu tả tấm phản được người VN dùng như chỗ nghỉ ngơi, một chiếc bàn uống nước và nơi để trú bom. Ảnh chụp năm 1967.Một người nông dân ở miền sông nước miền nam Việt Nam. Ảnh chụp năm
1970.Ảnh chụp ở miền Nam Việt Nam, 1970.Trẻ em Việt Nam, 1970.Người Mỹ thường thắc mắc không hiểu bọn trẻ này từ đâu ra. Cha của những đứa trẻ này hiếm khi hiện diện ở làng vì phải lên đường chiến đấu nơi tiền tuyến, trong khi mẹ chúng thì tham gia dân công hay du kích địa phương trong vùng, đi ở đợ hoặc đánh giày, rửa xe. Ảnh chụp năm 1970.Nghĩa trang liệt sĩ của lính Việt cộng đã hy sinh trong chiến đấu với máy bay địch và trên bia mộ của người này có khắc hình sao vàng năm cánh. Dân làng nuôi bò quanh khuc vực này với niềm tin rằng linh hồn của những chiến sĩ này sẽ mãi bất tử với cỏ cây.Một người nông dân kéo thuyền qua khu mộ nằm lẫn với đám lau lách vùng sông nước miền Nam Việt Nam. Ảnh chụp năm 1970.Trẻ em vùng đồng bằng thuộc tỉnh Mỹ Tho, 1967.Nam Việt Nam, Bến Tre 1970.Máy bay chiến đấu du kích của Mỹ đã ném lựu đạn làm một chiến sĩ phía Việt Nam thiệt mạng và hai người khác bị thương. Nếu bị bắt thì anh ta cũng sẽ bị giết. Hình ảnh được ghi lại tại một làng quê yên ả ở miền Trung Việt Nam, có thể là trên mảnh ruộng phía trước nhà của anh lính, nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên cũng như hàng ngày lao động trên chính mảnh đất này – 1967.Một xe chở binh lính bị thương hoặc tử nạn thời chiến. 1967.Một lão nông chống cuốc nhìn những lính Mỹ tiến về phía mình. Việt Nam, 1967.Em bé Đà Nẵng – 1967.Quân đội Mỹ hành quân trên lưng voi và được trùm quốc kỳ Mỹ, phi công Mỹ sẽ chỉ bắn những ai di chuyển trên voi mà không có biểu tượng này.Lính Mỹ mở bi-đông hứng nước mưa. Lính bộ binh Mỹ khi chiến đấu ở Việt Nam luôn gặp rắc rối với nước, lúc thì quá nhiều lúc thì không có một giọt. Thời gian đầu của cuộc chiến, nước đã phải vận chuyển bằng đường thủy từ California sang vì cho rằng nước ở đây không được vệ sinh. Sau này thì lính Mỹ tự dùng clo để làm sạch nước lấy ở VN trước khi sử dụng. Bởi vậy, những người lính khôn ngoan là người luôn biết hứng đầy bình nước của mình mỗi khi có “thời cơ”. Ảnh chụp 1968.Xe bọc thép của quân Mỹ vượt sông.Lính Mỹ bế một em bé Việt Nam trong cuộc chiến tại Sài Gòn, 1968.Người phụ nữ Việt Nam này bị bắt ở Campuchia trong một chiến dịch mở. Ảnh chụp năm 1967.Người thanh niên (giữa) bị lính Mỹ bắt khi vượt qua hàng dây điện tử năm 1970.Một nông dân Ba Tri, thuộc miền nam Việt Nam, 1971.Binh đoàn 9 của Mỹ tuần tra ở đồng bằng sông Cửu Long và tra hỏi một cậu bé nông dân, 1967.Ảnh chụp tại Đồng bằng sông Cửu Long, 1967.Trước họng súng. Ảnh chụp năm 1968 tại miền Nam Việt Nam.Môt thanh niên Việt Nam bị lính của binh đoàn số 9 Mỹ bắt giữ khi binh đoàn này đang đóng ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Chụp năm 1968.Bắt bớ ở Quy Nhơn, Việt Nam -1967.Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam – 1967.Quảng Ngãi, Việt Nam – 1967.
Những đứa trẻ ở làng quê miền nam Việt Nam năm 1970.
Một gia đình Việt Nam sinh hoạt trên tấm phản bằng gỗ cứng. Phóng viên nước ngoài miêu tả tấm phản được người VN dùng như chỗ nghỉ ngơi, một chiếc bàn uống nước và nơi để trú bom. Ảnh chụp năm 1967.
Một người nông dân ở miền sông nước miền nam Việt Nam. Ảnh chụp năm
1970.
Ảnh chụp ở miền Nam Việt Nam, 1970.
Trẻ em Việt Nam, 1970.
Người Mỹ thường thắc mắc không hiểu bọn trẻ này từ đâu ra. Cha của những đứa trẻ này hiếm khi hiện diện ở làng vì phải lên đường chiến đấu nơi tiền tuyến, trong khi mẹ chúng thì tham gia dân công hay du kích địa phương trong vùng, đi ở đợ hoặc đánh giày, rửa xe. Ảnh chụp năm 1970.
Nghĩa trang liệt sĩ của lính Việt cộng đã hy sinh trong chiến đấu với máy bay địch và trên bia mộ của người này có khắc hình sao vàng năm cánh. Dân làng nuôi bò quanh khuc vực này với niềm tin rằng linh hồn của những chiến sĩ này sẽ mãi bất tử với cỏ cây.
Một người nông dân kéo thuyền qua khu mộ nằm lẫn với đám lau lách vùng sông nước miền Nam Việt Nam. Ảnh chụp năm 1970.
Trẻ em vùng đồng bằng thuộc tỉnh Mỹ Tho, 1967.
Nam Việt Nam, Bến Tre 1970.
Máy bay chiến đấu du kích của Mỹ đã ném lựu đạn làm một chiến sĩ phía Việt Nam thiệt mạng và hai người khác bị thương. Nếu bị bắt thì anh ta cũng sẽ bị giết. Hình ảnh được ghi lại tại một làng quê yên ả ở miền Trung Việt Nam, có thể là trên mảnh ruộng phía trước nhà của anh lính, nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên cũng như hàng ngày lao động trên chính mảnh đất này – 1967.
Một xe chở binh lính bị thương hoặc tử nạn thời chiến. 1967.
Một lão nông chống cuốc nhìn những lính Mỹ tiến về phía mình. Việt Nam, 1967.
Em bé Đà Nẵng – 1967.
Quân đội Mỹ hành quân trên lưng voi và được trùm quốc kỳ Mỹ, phi công Mỹ sẽ chỉ bắn những ai di chuyển trên voi mà không có biểu tượng này.
Lính Mỹ mở bi-đông hứng nước mưa. Lính bộ binh Mỹ khi chiến đấu ở Việt Nam luôn gặp rắc rối với nước, lúc thì quá nhiều lúc thì không có một giọt. Thời gian đầu của cuộc chiến, nước đã phải vận chuyển bằng đường thủy từ California sang vì cho rằng nước ở đây không được vệ sinh. Sau này thì lính Mỹ tự dùng clo để làm sạch nước lấy ở VN trước khi sử dụng. Bởi vậy, những người lính khôn ngoan là người luôn biết hứng đầy bình nước của mình mỗi khi có “thời cơ”. Ảnh chụp 1968.
Xe bọc thép của quân Mỹ vượt sông.
Lính Mỹ bế một em bé Việt Nam trong cuộc chiến tại Sài Gòn, 1968.
Người phụ nữ Việt Nam này bị bắt ở Campuchia trong một chiến dịch mở. Ảnh chụp năm 1967.
Người thanh niên (giữa) bị lính Mỹ bắt khi vượt qua hàng dây điện tử năm 1970.
Một nông dân Ba Tri, thuộc miền nam Việt Nam, 1971.
Binh đoàn 9 của Mỹ tuần tra ở đồng bằng sông Cửu Long và tra hỏi một cậu bé nông dân, 1967.
Ảnh chụp tại Đồng bằng sông Cửu Long, 1967.
Trước họng súng. Ảnh chụp năm 1968 tại miền Nam Việt Nam.
Môt thanh niên Việt Nam bị lính của binh đoàn số 9 Mỹ bắt giữ khi binh đoàn này đang đóng ở vùng ngoại ô Sài Gòn. Chụp năm 1968.
Bắt bớ ở Quy Nhơn, Việt Nam -1967.
Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam – 1967.
Quảng Ngãi, Việt Nam – 1967.