Vào giữa thập niên 1530, danh họa người Italy Michelangelo sống dưới hầm mộ cùng với những xác chết trong gần 3 tháng bởi vì chính quyền thành phố Florence thực hiện chính sách truy nã, đàn áp giới nghệ sĩ, những người bình đẳng, bác ái trong đó có danh họa tài hoa trên. Cảm thấy tính mạng gặp nguy hiểm, danh họa Michelangelo quyết định rời Florence để bảo toàn sinh mạng. Ông ẩn náu bên dưới tầng hầm của nhà nguyện St. Lorenzo (nơi chôn cất một số lượng lớn thi hài những người thuộc tầng lớp quý tộc trong dòng họ Midici) khiến những người có ý định truy sát không tìm ra tung tích ông.
Trong 3 tháng trốn ở căn phòng nhỏ xíu, buồn tẻ không có người nói chuyện, Michelangelo chỉ còn biết vẽ tranh lên những bức tường để giải khuây. Ban đầu, các bức tường trong căn phòng nhỏ này có khoảng 50 bức phác họa do Michelangelo vẽ. Tuy nhiên, do sự tàn phá theo năm tháng, nhiều bức phác họa của ông “bốc hơi” do tường ẩm mốc hay bị người ta sơn lại… Trước khi phải đi lánh nạn, Michelangelo và chức sắc cầm quyền trong dòng họ Medici có mối quan hệ khá tốt đẹp, Tuy nhiên, quan hệ này bắt đầu chuyển biến xấu đi khi ông nhận lời thiết kế công trình cho phe cộng hòa – những người đang lên kế hoạch lật đổ sự thống trị của dòng họ Medici ở Florence. Những người trong dòng họ Medici đã muốn lấy mạng Michelangelo khiến ông phải trốn trong căn phòng bí mật nằm ngay phía dưới nhà nguyện mà ông đã thiết kế cho dòng họ này.
Sau đó, Giáo hoàng Clement VII – người có vai vế cao trong dòng họ Medici đã hủy bỏ lệnh truy nã Michelangelo và yêu cầu ông tiếp tục thiết kế nhà nguyện St. Lorenzo. Làm được một thời gian, danh họa rời khỏi thành phố Florence vào năm 1534 khi chưa hoàn thành công trình được giao. Năm 1975, một người đàn ông có tên Paolo dal Poggetto đã phát hiện ra căn hầm có những bức phác họa của Michelangelo.
Một trường hợp khác là góa phụ vùng Yaroslavl (Nga). Bà ta đã giữ và sống cùng xác chồng trong 3 năm với hy vọng bạn đời của mình sẽ sống lại. Thậm chí, bà còn nói với 5 người con hãy trò chuyện và cho thi hài của người bố ăn. Bà có những triệu chứng mắc bệnh tâm thần và rất đau khổ khi chồng qua đời vào năm 2009. Linda Chase 72 tuổi sống ở Jackson, bang Michigan (Mỹ) cũng sống cùng với xác người tình là Charles Zigler trong suốt 18 tháng. Bà chăm sóc rất cẩn thận và giữ sạch sẽ thi hài của người bạn trai cũng như thường xuyên trò chyện với ông. Trong ảnh là ông Zigler.
Cảnh sát tìm thấy thi thể ông Zigler
trong phòng khách của ngôi nhà trong hình dáng được mặc quần áo chỉnh tề
và ngồi trên một chiếc ghế. Họ cho rằng, ông Zigler đã qua đời vào
tháng 12/2010 nhưng bà Linda một mực khẳng định bạn trai mình chỉ mới
mất vào tháng 12/2012. Thêm vào đó, bà không hề ngửi thấy mùi gì từ xác
chết. Trong ảnh là ngôi nhà mà bà Linda đã sống cùng xác người tình. Bà Jean Stevens (Mỹ) cũng sống chung với thi hài của người chồng trong suốt 10 năm vì không chấp nhận được sự ra đi của ông.
Chưa dừng lại ở đó, bà còn ra nghĩa trang đào mộ của những người thân đã chết mang về nhà để “chăm sóc”, trò chuyện. Trong ảnh là ngôi nhà nơi bà Stevens sống chung với xác chồng trong một thập kỷ qua.
Góa phụ Adriana Villarrel 43 tuổi sống tại Argentina thậm chí xây hẳn lăng mộ lớn ở thị trấn Dos de Mayo và thường xuyên lui tới sống cùng xác chồng trong suốt một năm. Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở các nước phương Tây, mà xuất hiện cả ở châu Á. Điển hình là câu chuyện của một người đàn ông Trung Quốc có tên Tian Xueming. Ông Tian sống tại Huangling, tỉnh Trùng Khánh đã giữ xác và bảo quản thi hài con trai mình trong tủ lạnh suốt 6 năm.
Vợ chồng ông đặt xác con vào tủ đá để thi hài không bị phân hủy. Khi nhớ, họ lại vào nhìn mặt con. Hai vợ chồng già coi đó là cách duy nhất để họ giữ con trai ở bên mình.
Vào giữa thập niên 1530, danh họa người Italy Michelangelo sống dưới hầm mộ cùng với những xác chết trong gần 3 tháng bởi vì chính quyền thành phố Florence thực hiện chính sách truy nã, đàn áp giới nghệ sĩ, những người bình đẳng, bác ái trong đó có danh họa tài hoa trên.
Cảm thấy tính mạng gặp nguy hiểm, danh họa Michelangelo quyết định rời Florence để bảo toàn sinh mạng. Ông ẩn náu bên dưới tầng hầm của nhà nguyện St. Lorenzo (nơi chôn cất một số lượng lớn thi hài những người thuộc tầng lớp quý tộc trong dòng họ Midici) khiến những người có ý định truy sát không tìm ra tung tích ông.
Trong 3 tháng trốn ở căn phòng nhỏ xíu, buồn tẻ không có người nói chuyện, Michelangelo chỉ còn biết vẽ tranh lên những bức tường để giải khuây. Ban đầu, các bức tường trong căn phòng nhỏ này có khoảng 50 bức phác họa do Michelangelo vẽ. Tuy nhiên, do sự tàn phá theo năm tháng, nhiều bức phác họa của ông “bốc hơi” do tường ẩm mốc hay bị người ta sơn lại…
Trước khi phải đi lánh nạn, Michelangelo và chức sắc cầm quyền trong dòng họ Medici có mối quan hệ khá tốt đẹp, Tuy nhiên, quan hệ này bắt đầu chuyển biến xấu đi khi ông nhận lời thiết kế công trình cho phe cộng hòa – những người đang lên kế hoạch lật đổ sự thống trị của dòng họ Medici ở Florence.
Những người trong dòng họ Medici đã muốn lấy mạng Michelangelo khiến ông phải trốn trong căn phòng bí mật nằm ngay phía dưới nhà nguyện mà ông đã thiết kế cho dòng họ này.
Sau đó, Giáo hoàng Clement VII – người có vai vế cao trong dòng họ Medici đã hủy bỏ lệnh truy nã Michelangelo và yêu cầu ông tiếp tục thiết kế nhà nguyện St. Lorenzo. Làm được một thời gian, danh họa rời khỏi thành phố Florence vào năm 1534 khi chưa hoàn thành công trình được giao.
Năm 1975, một người đàn ông có tên Paolo dal Poggetto đã phát hiện ra căn hầm có những bức phác họa của Michelangelo.
Một trường hợp khác là góa phụ vùng Yaroslavl (Nga). Bà ta đã giữ và sống cùng xác chồng trong 3 năm với hy vọng bạn đời của mình sẽ sống lại. Thậm chí, bà còn nói với 5 người con hãy trò chuyện và cho thi hài của người bố ăn. Bà có những triệu chứng mắc bệnh tâm thần và rất đau khổ khi chồng qua đời vào năm 2009.
Linda Chase 72 tuổi sống ở Jackson, bang Michigan (Mỹ) cũng sống cùng với xác người tình là Charles Zigler trong suốt 18 tháng. Bà chăm sóc rất cẩn thận và giữ sạch sẽ thi hài của người bạn trai cũng như thường xuyên trò chyện với ông. Trong ảnh là ông Zigler.
Cảnh sát tìm thấy thi thể ông Zigler
trong phòng khách của ngôi nhà trong hình dáng được mặc quần áo chỉnh tề
và ngồi trên một chiếc ghế. Họ cho rằng, ông Zigler đã qua đời vào
tháng 12/2010 nhưng bà Linda một mực khẳng định bạn trai mình chỉ mới
mất vào tháng 12/2012. Thêm vào đó, bà không hề ngửi thấy mùi gì từ xác
chết. Trong ảnh là ngôi nhà mà bà Linda đã sống cùng xác người tình.
Bà Jean Stevens (Mỹ) cũng sống chung với thi hài của người chồng trong suốt 10 năm vì không chấp nhận được sự ra đi của ông.
Chưa dừng lại ở đó, bà còn ra nghĩa trang đào mộ của những người thân đã chết mang về nhà để “chăm sóc”, trò chuyện. Trong ảnh là ngôi nhà nơi bà Stevens sống chung với xác chồng trong một thập kỷ qua.
Góa phụ Adriana Villarrel 43 tuổi sống tại Argentina thậm chí xây hẳn lăng mộ lớn ở thị trấn Dos de Mayo và thường xuyên lui tới sống cùng xác chồng trong suốt một năm.
Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở các nước phương Tây, mà xuất hiện cả ở châu Á. Điển hình là câu chuyện của một người đàn ông Trung Quốc có tên Tian Xueming. Ông Tian sống tại Huangling, tỉnh Trùng Khánh đã giữ xác và bảo quản thi hài con trai mình trong tủ lạnh suốt 6 năm.
Vợ chồng ông đặt xác con vào tủ đá để thi hài không bị phân hủy. Khi nhớ, họ lại vào nhìn mặt con. Hai vợ chồng già coi đó là cách duy nhất để họ giữ con trai ở bên mình.