Mặc dù dư luận những ngày qua vẫn chưa hết xôn xao về trường hợp cháu bé 4 tuổi tử vong do cúm A H5N1 ở xã Tân Hội Chung huyện Cao Lãnh, nhưng những hình ảnh thực tế tại khu vực chợ thành phố Cao Lãnh sáng ngày 13/4 lại phản ánh thái độ khác hẳn của người dân. Cả người bán và người mua đều vô tư tiếp xúc với gia cầm Trẻ em thì vô tư chơi đùa ngay trong chậu nước người lớn làm gia cầm. Không hề nhìn thấy bóng dáng của bao tay hay khẩu như quy định. Đeo bao tay thì vướng víu, đeo khẩu trang thì "thở không nổi" Đeo bao tay thì vướng víu, đeo khẩu trang thì "thở không nổi" Chị Tống Thu Nguyệt - bán hàng ở chợ Cao Lãnh còn cho biết "Nếu chết thì đã chết lâu rồi...Từ trước đến nay mọi người đều làm như vậy nhưng không ai bị sao hết" Tại chợ Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh dù việc mua bán gia cầm sống đang trong tình trạng vắng vẻ nhưng nhiều tiểu thương tại đây vẫn khá chủ quan với gia càm và virus H5N1. Nhiều người cho rằng bán vài con gia cầm thì không cần phải có giấy tờ tiêm phòng hay kiểm dịch.(Theo VTV)
Mặc dù dư luận những ngày qua vẫn chưa hết xôn xao về trường hợp cháu bé 4 tuổi tử vong do cúm A H5N1 ở xã Tân Hội Chung huyện Cao Lãnh, nhưng những hình ảnh thực tế tại khu vực chợ thành phố Cao Lãnh sáng ngày 13/4 lại phản ánh thái độ khác hẳn của người dân.
Cả người bán và người mua đều vô tư tiếp xúc với gia cầm
Trẻ em thì vô tư chơi đùa ngay trong chậu nước người lớn làm gia cầm.
Không hề nhìn thấy bóng dáng của bao tay hay khẩu như quy định.
Đeo bao tay thì vướng víu, đeo khẩu trang thì "thở không nổi"
Đeo bao tay thì vướng víu, đeo khẩu trang thì "thở không nổi"
Chị Tống Thu Nguyệt - bán hàng ở chợ Cao Lãnh còn cho biết "Nếu chết thì đã chết lâu rồi...Từ trước đến nay mọi người đều làm như vậy nhưng không ai bị sao hết"
Tại chợ Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh dù việc mua bán gia cầm sống đang trong tình trạng vắng vẻ nhưng nhiều tiểu thương tại đây vẫn khá chủ quan với gia càm và virus H5N1.
Nhiều người cho rằng bán vài con gia cầm thì không cần phải có giấy tờ tiêm phòng hay kiểm dịch.(Theo VTV)