Thảm án Hà Nội: Nghịch tử chém chết mẹ dã man vì chia đất?

Google News

(Kiến Thức) - Mẹ già chia đất cho 3 người con, trong đó có cả con gái. Đạt cho rằng, con gái đã đi lấy chồng thì không được hưởng đất thừa kế. 

Vụ việc đối tượng Bùi Minh Đạt (SN 1978, trú tại thôn Thượng Lộc (xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) ra tay giết chết mẹ đẻ mình là bà Vũ Thị Tỉnh (SN 1947) và làm chị dâu y là Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1968) bị thương nặng, có nhiều nguyên nhân đang dần được hé lộ.
 Gia đình đang tổ chức tang lễ cho bà Tỉnh.
Trưởng thôn Thượng Lộc Bùi Gia Khương cho biết, sự việc đau lòng lần này bắt nguồn từ những mâu thuẫn gia đình đã tích tụ từ lâu. Gia đình bà Vũ Thị Tỉnh có 3 người con, trong đó 2 người con trai và 1 con gái. Bố Đạt mất cách đây hơn 10 năm. Từ cách đây vài năm, bà Tỉnh có 1 mảnh đất rộng khoảng 4 sào (tương đương 2.000m2) và phân chia làm 4 phần (mỗi người con 1 phần và bà Tỉnh một phần). Thế nhưng, Đạt không đồng ý với cách phân chia này của bà Tỉnh vì Đạt cho rằng, con gái đã đi lấy chồng thì không có quyền được hưởng tài sản, đất đai thừa kế do bố mẹ để lại.
 Trưởng thôn Thượng Lộc, ông Bùi Gia Khương.
Theo người dân địa phương, Đạt từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài 2 lần nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Vợ chồng Đạt có 3 đứa con đều đang đi học. Trong sinh hoạt thì Đạt không hề có điều tiếng gì với làng xóm. Chỉ có những chuyện mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Ngay chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp giải quyết, bên cơ quan Địa chính cũng đã đến làm việc, phân định đất đai rồi nhưng không thành công. Từ đó, người dân địa phương cho rằng, việc Đạt ra tay sát hại mẹ đẻ có nguyên nhân cộng hưởng từ nhiều vấn đề khác nhau. Trong đó, có cả chuyện Đạt có 3 đứa con trai nên sinh ra quẫn chí. Bên cạnh đó, hiện Đạt còn nợ quỹ tín dụng nhân dân của xã với số tiền lên đến 80 – 100 triệu đồng, đã tới hạn nhưng chưa có tiền trả. 
“Trước đây, Đạt được đánh giá là hiền lành, chưa từng vi phạm các quy định của pháp luật và của thôn xóm. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mối quan hệ giữa bà Tỉnh và vợ đối tượng Đạt rất êm đẹp. Các con của Đạt cũng rất quý bà nội. Tuy nhiên từ khi mâu thuẫn chuyện đất cát, Đạt đã “cấm cửa” vợ và các con gần gũi với bà Tỉnh và nhiều lần gây gổ với mẹ đẻ. Tuy nhiên, dù vì chuyện gì mà Đạt nhẫn tâm giết hại mẹ mình thì cũng là điều không thể chấp nhận được”, ông Bùi Gia Khương cho biết.
 Trưởng CA xã Thọ Lộc, ông Nguyễn Tuấn Sang.
Thông tin về vụ việc trên, Trưởng CA xã Thọ Lộc, ông Nguyễn Tuấn Sang cho biết: “Khi lực lượng công an xã xuống hiện trường thì Đạt đã bỏ trốn. Hiện công an xã phối hợp với công an huyện Phúc Thọ và Công an TP Hà Nội để tiếp tục làm rõ vụ việc này”.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Hải Ninh

Bình luận(0)