Mang ma túy trong người, đạp CSGT bỏ chạy

Google News

(Kiến Thức) - Nam thanh niên tham gia giao thông không đội MBH, không chấp hành hiệu lệnh còn đạp CSGT. Khi bị bắt, Tuấn khai nhận bên trong túi quần có 9 viên thuốc lắc và một ít ma túy đá dùng dở.

Sáng ngày 19/8, tổ công tác CSGT đội 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bất ngờ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe 29E1 – 446.41 không đội mũ bảo hiểm (MBH).
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.
Ngay lập tức, trung úy Nguyễn Mạnh Dũng (tổ trưởng tổ công tác) ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính theo đúng luật định. Thấy vậy, nam thanh niên điều khiển xe máy, không những không chấp hành hiệu lệnh mà quay ngoắt 180 độ rồ ga hòng bỏ chạy.
Ngay lúc đó, thượng sỹ Nguyễn Duy Đạt ra tín hiệu dừng xe “khóa đuôi” đối tượng. Lúc này, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội MBH giơ cao chân đạp thượng sỹ Đạt. Nam thanh niên “tung chưởng” không trúng mục tiêu dẫn đến mất đà khiến chiếc xe bị đổ. Cùng lúc đó thượng sỹ Đạt và trung uý Đào Quang Hưng, thiếu úy Tạ Đức Thanh và thiếu úy Nguyễn Hoài Sơn lao vào trấn áp nam thanh niên, đồng thời đưa về trụ sở tiến hành lấy lời khai.
Tại trụ sở đội CSGT số 7, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội MBH và đạp CSGT khai nhận tên là Phan Anh Tuấn (SN 1991, ở 22/2 Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội). Lý do tại sao không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà còn đạp cảnh sát để bỏ chạy? Tuấn thành khẩn khai báo: “Do trong người cháu có 9 viên thuốc lắc và một ít ma túy đá nên khi thấy CSGT ra tín hiệu kiểm tra, do quá sợ nên cháu quay xe bỏ chạy”.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Tiến Dũng

Bình luận(0)