Hiếp dâm không thành, đứa trẻ...15 tuổi giết hại bé gái

Google News

Thấy bé gái 12 tuổi chăn ngựa một mình, đứa trẻ mới bước vào tuổi dậy thì nảy sinh tà ý lập mưu đánh rơi tiền để thực hiện trò đồi bại.

Thảm án bên bờ kè đá 
Sáng 13/3/2012, như mọi ngày, cô bé Giàng Thị Mai (12 tuổi, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) chào bố mẹ để đi chăn ngựa. Đến trưa hôm đó, chờ mãi không thấy con về, gia đình lo lắng đi tìm. Mai vốn là cô bé ngoan ngoãn, xinh xắn, chịu khó phụ giúp cha mẹ việc nhà, chưa bao giờ cô bé ham chơi, bê trễ để bố mẹ phải lo lắng. 
Sau 2 kiếm tìm, trưa 15/3 người nhà phát hiện tại bờ đê cách nơi bé Mai thường chăn trâu khoảng 300 m có đôi dép. Tiếp tục lần theo dấu vết, mọi người thấy dưới khe đá ngay mép nước là thi thể cô bé 12 tuổi, với nhiều vết thương. Vụ việc được báo tới cơ quan công an. 
Qua điều tra, cảnh sát xác định Mai tử vong do chấn thương sọ não, bị vật cứng tác động vào vùng đầu, mặt. Trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết cào xước, dấu hiệu sự vật lộn.
Hiep dam khong thanh, dua tre...15 tuoi giet hai be gai
Hiện trường vụ án.
Khoanh vùng kẻ tình nghi, công an phát hiện cùng thời điểm xảy ra án mạng, có Bàn Văn Lượng (người cùng bản) cũng đi chăn trâu ở khu vực này. Khi được công an triệu tập Lượng nhận là hung thủ gây án. 
Lượng khai ngày 13/3, khi đang chăn trâu thấy bé Mai tha thẩn chăn ngựa một mình ở khu vực bờ đê. Nhìn cô bé lớp 6 xinh xắn, gã trai mới lớn nảy sinh tà ý. Hắn nghĩ kế giả đánh rơi 50.000 đồng, rồi bảo Mai đi tìm hộ. Nếu cô bé tìm được, Lượng hứa trả công 20.000 đồng. 
Vừa đi khoảng 100 m, Lượng bất ngờ dùng hai tay ôm ngang người Mai định giở trò đồi bại nhưng cô bé bỏ chạy được. Gã trai đuổi theo, túm chân cô bé kéo làm Mai ngã sấp xuống đất. Lượng dùng chân đạp vào bụng nạn nhân khiến Mai ngã sõng soài.
Hiep dam khong thanh, dua tre...15 tuoi giet hai be gai-Hinh-2
Lượng tại cơ quan công an. 
Hung thủ đi lấy cỏ, đất đá ở khu vực xung quanh lấp lên người nạn nhân. Trong lúc đang lấp đất, Lượng nghe tiếng Mai rên khẽ, kêu cứu. Sợ nạn nhân sống dậy sẽ tố cáo tội ác của mình, Lượng nhặt hòn đá lúc trước đập mạnh thêm 2 nhát nữa vào vùng đầu, vùng mặt của nạn nhân. Hắn nhặt một hòn đá, đập liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, mặt Mai khiến nạn nhân bất động. Thấy nạn nhân nằm im, tưởng đã chết nên Lượng từ bỏ ý định đồi bại
Tên này lấy đất đá lấp lên người Mai rồi dắt trâu đi về nhà. Khi người nhà bé Mai phát hiện con em mình mất tích, Lượng cũng đi tìm cùng. Thời điểm gây án, Lượng chưa đầy 15 tuổi. 
Những nỗi đau đớn khôn nguôi… 
Lượng là con thứ 2 trong một gia đình nông dân nghèo, người dân tộc Dao. Hoàn cảnh gia đình Lượng éo le, cha bỏ mẹ con Lượng đi lấy vợ hai, cuộc sống rất khó khăn, túng quẫn. Lượng học đến lớp 9 thì ở nhà đi chăn trâu, làm thuê kiếm tiền. Càng lớn, Lượng càng tỏ ra mặc cảm với thân phận của mình.
Trước thời điểm gây án, Lượng bước vào giai đoạn dậy thì, biểu hiện đua đòi. Cậu ta từng bỏ nhà xuống Yên Bái, Hà Nội chơi. Vì cần tiền đi chơi, Lượng bắt đầu trộm cắp vặt, khi thì xe đạp, lúc lại điện thoại họ hàng. 
Tối 13/3, khi bản nhỏ xôn xao cái tin cô bé Mai “mất tích” và đổ xô đi tìm kiếm, Lượng vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn về nhà và sinh hoạt bình thường, không biểu hiện gì khác lạ. Hắn chắc mẩm rằng mình đã giấu xác nạn nhân vào khe đá sẽ không ai có thể phát hiện ra. Lượng nghĩ trường hợp khi người nhà của Mai tìm ra xác cũng khó có thể buộc tội hắn vì không ai nhìn thấy hành động tàn ác. 
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt Bàn Văn Lượng 10 năm tù về tội “Giết người”, trong khi mức án cao nhất của khung hình phạt đối với người phạm tội từ 14 tuổi đến 16 tuổi trong trường hợp này là 12 năm tù.
Theo Nguyên Tiêu/Pháp luật Việt Nam

Bình luận(0)