Cuộn sắt hơn 25 tấn “quyết” đoạt mạng tài xế

Google News

(Kiến Thức) - Bị cuộn sắt hàng chục tấn đập vào cabin gây thương tích, tài xế nhanh chóng bung cửa nhảy khỏi xe định thoát thân nhưng vẫn bị sắt đè chết.

Vụ tai nạn vô cùng hy hữu xảy lúc 21h40 ngày 29/8 trên địa bàn TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm anh Đậu Đức Trung (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), tài xế xe đầu kéo container chết tại chỗ.
Vào thời gian trên anh Trung điều khiển xe đầu kéo, phía sau chở cuộn sắt nặng hơn 25 tấn lưu thông trên đường ĐT743 hướng từ ngã 4 Bình Thung về Chiêu Liêu.
Hiện trường cách gác chắn xe lửa số 17 vài chục mét trên đường ĐT743 ( KP Đông Tắc, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An) cuộn sắt đập bị thương rồi đè chết tài xế.
“Lúc đó trời đã khuya nên đường rất vắng, chiếc xe đầu kéo chở cuộn sắt do tài xế Trung điều khiển chạy với tốc độ rất nhanh. Khi đến cổng xe lửa số 17 thuộc KP Đông Tắc, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, đúng lúc tàu hỏa sắp về, chuông, đèn báo hiệu reo vang và nhân viên đường sắt vội kéo barie đóng đường.”, một người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại.
Do chạy quá nhanh nên khi cách barie vừa đóng vài chục mét, tài xế Trung vội phanh gấp khiến cuộn sắt dồn về phía trước đập mạnh vào cabin. Dù bị thương nhưng tài xế Trung vẫn cố tung cửa nhảy xuống đường tìm cách thoát thân; tuy nhiên do bị đứt dây, cuộn sắt hơn 25 tấn đã rơi xuống đường ngay vị trí anh Trung vừa nhảy xuống và đè bẹp nạn nhân.
Do chạy quá nhanh nên khi phát hiện barie gác chắn, tài xế Trung đã phanh gấp gây tai nạn cho chính mình. 
“Chứng kiến nạn nhân quơ tay kêu cứu trong tuyệt vọng rồi ngất lịm dưới khối sắt hàng chục tấn, ai cũng vô cùng đau xót. Hàng chục người dân đã cùng nhau nhấc cuộn sắt để đưa tài xế ra ngoài nhưng anh Trung đã chết”, bà Lan, chủ tiệm tạp hóa ngay hiện trường kể lại.
Đến rạng sáng nay 30/8, thi thể anh Trung đã được đưa về bệnh viện đa khoa Dĩ An để CQĐT làm thủ tục pháp y trước khi giao cho gia đình lo hậu sự.
Vũ Sơn

Bình luận(0)