Bình Dương: Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại

Google News

(Kiến Thức) - Một vụ án mạng vừa xảy ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương, nạn nhân là nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại bên trong quán của mình ở TX Dĩ An.

Clip hiện trường vụ nữ chủ quán cà phê bị sát hại (Thực hiện: Thiên Dũng):
Chiều 20/5, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương. Nạn nhân là một nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại ngay tại quán của mình nằm trên đường ĐT743A, đoạn qua KP Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1988, quê Phú Yên).
Binh Duong: Nu chu quan ca phe nghi bi sat hai
 Quán cà phê nơi nữ chủ quán bị sát hại.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h chiều 20/5, em trai của nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Cường nhận được điện thoại báo chị gái mình bị ốm nên vội chạy từ TP HCM lên Bình Dương để thăm. Khi đến nơi, anh Cường gọi cửa thì không thấy ai trả lời, bên ngoài cửa bị khoá. Nghi có chuyên chẳng lành, anh Cường cùng một số người hàng xóm phá khoá để xông vào, khi cánh cửa được mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện chị Tuyết nằm chết bên trong với nhiều vết thương trên cơ thể.
Sự việc nhanh chóng được cấp báo cho chính quyền địa phương. Nhận tin báo, công an phường Tân Đông Hiệp, công an TX. Dĩ An đã nhanh chóng có mặt để phong toả, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cho công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường.
Binh Duong: Nu chu quan ca phe nghi bi sat hai-Hinh-2
 Công an TX. Dĩ An phong toả bảo vệ hiện trường.
Theo một số hàng xóm của nạn nhân cho biết, chị Tuyết mới chuyển về đây bán cà phê được khoảng 2 tháng. Nạn nhân sống như vợ chồng cùng một người đàn ông tên Toàn (khoảng 28 tuổi, đã ly dị vợ). Nạn nhân sống khép kín, rất ít khi giao du và nói chuyện với hàng xóm.
Cũng theo hàng xóm của nạn nhân, từ khi chị Tuyết chuyển về đây sống cùng người đàn ông tên Toàn, cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã và xô xát với nhau.
Sáng 19/5, hàng xóm nghe thấy tiếng cự cãi và xô xát của đôi tình nhân này, khi đến xem thì cửa bị khoá trái bên ngoài nên không thể can ngăn. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, nhiều người nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của chị Tuyết vang lên rồi im bặt, cứ nghĩ là giữa hai người lại xảy ra xô xát nên những người hàng xóm không quan tâm.
Như ngây dại trước cái chết quá oan ức của chị gái, anh Cường - em trai nạn nhân cho PV báo Kiến Thức biết, khoảng 12h trưa 20/5, anh nhận được cuộc điện thoại từ người đàn ông tên Toàn báo tin chị gái mình đang bị ốm nặng.
Binh Duong: Nu chu quan ca phe nghi bi sat hai-Hinh-3
Em trai nạn nhân (áo Jean ở giữa) như ngây dại trước cái chết của chị gái.
“Nhận được điện thoại báo chị gái ốm nặng, tôi vội chạy xe từ TP HCM lên đến nơi, phá cửa xông vào thì rụng rời chân tay khi phát hiện chị Tuyết đã bị sát hại” – em trai nạn nhân bàng hoàng nói.
Được biết, trước đây chị Tuyết ở trọ và đi làm ở bên thị xã Thuận An, vừa mới chuyển về Dĩ An được khoảng 2 tháng thì xảy ra án mạng.
Đến 18h cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra vụ án.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)