Bị kẻ ăn xin đâm chết khi đang… làm từ thiện

Google News

(Kiến Thức) - Đang phát cơm từ thiện cho những người nghèo dịp rằm tháng 7, một thanh niên đã bị kẻ lang thang dùng dao đâm chết tại chỗ.

Đến gần 24h ngày 10/8, cơ quan CSĐT công an TP HCM vẫn phong tỏa khu vực vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ để khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng làm một thanh niên (chưa rõ danh tính, khoảng 25 tuổi) tử vong.
CQĐT đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm làm rõ vụ án mạng. 
Hàng trăm người dân vây kín hiện trường theo dõi vụ việc khiến lực lượng cảnh sát, bảo vệ dân phố vô cùng khó khăn trong công tác giữ trật tự.
Thông tin ban đầu từ những người chứng kiến cho biết: “Khoảng 19h ngày 10/8, nạn nhân nói trên phát hàng trăm hộp cơm cho người nghèo, sống lang thang tại khu vực vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6”.
 Những phần cơm hộp chưa được nạn nhân phát hết cho người nghèo thì bị đâm chết.
Trong lúc đang làm từ thiện, thanh niên này có xảy ra đôi co với một người đến xin cơm. Sau khi hậm hực bỏ đi, hơn 5 phút sau, người đó quay lại bất ngờ rút con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào thanh niên phát cơm, khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị công an ráo riết truy bắt.
Vụ án mạng khiến người dân địa phương vô cùng thương xót cho nạn nhân. 
Người dân tại khu vực vòng xoay cho biết, nạn nhân thường xuyên đến đây để làm từ thiện, phát cơm cho người nghèo.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ...
Vũ Sơn

Bình luận(0)