Nữ sinh viên 20 tuổi đuổi bắt 4 tên cướp

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi đuổi theo nhóm cướp, nữ sinh viên đã khống chế và cùng người dân bắt gọn một tên cướp giật, khiến các tên cướp khác phải nhanh chóng đến trụ sở công an đầu thú.

Chiều 1/4, trung tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, TPHCM cho biết đã bắt giữ các đối tượng Phạm Quang Minh Đức (21 tuổi), Trần Quốc Duy (23 tuổi), Mai Sơn Vũ (16 tuổi) và một đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Tên cướp Phạm Quang Minh Đức bị nữ sinh viên truy đuổi, khống chế và
cùng người đi đường bắt giữ.

Trước đó khoảng 13h ngày 29/3, chị Nguyễn Thụy Thái An (20 tuổi, ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức (quậnThủ Đức) đi xe máy trên đường Đỗ Xuân Hợp về nhà trọ qua đoạn phường Phước Long A, quận 9 thì bị 2 tên Đức và Duy chạy xe máy phía sau vượt lên. Các đối tượng ép xe cướp chiếc điện thoại Iphone 4s đang để trong túi áo khoác của Thái An và bỏ chạy về hướng chợ Phước Bình.

Nữ sinh viên Nguyễn Thụy Thái An đang kể lại giây phút đối đầu với các tên cướp.

Ngay lập tức chị Thái An truy hô bắt cướp và phóng xe đuổi theo. Cuộc rượt đuổi qua nhiều km và đến trước KDC Nam Hòa (phường Phước Long A), chị An lao thẳng xe khiến tất cả đều ngã nhào.

Không thể ngờ rằng, với dáng vẻ tiểu thư như thế này, chị An đã khuất phục được các tên cướp giật.

Dù bị thương tích nhưng cô nữ sinh viên vẫn lao đến đè đầu và ngồi trên lưng tên Đức đang lòm còm ngồi dậy cùng tang vật là chiếc điện thoại Iphone. 

Được sự hỗ trợ của người đi đường, cô sinh viên đã bắt gọn tên Đức giao cơ quan công an, riêng tên Duy bỏ chạy bộ thoát thân.

Tại cơ quan điều tra, tên Đức khai nhận đã cùng tên Duy đi cướp tài sản và 2 tên còn lại đi theo cản đường khi bị truy đuổi. Ngay tối cùng ngày, biết khó thoát sự truy bắt, những tên cướp bỏ trốn đã ra cơ quan công an đầu thú.

 Cha của Thái An, ông Nguyễn Văn Truyền tự hào về con gái của mình.

PV Kiến Thức đã có buổi gặp mặt và nghe chị Thái An kể lại diễn biến việc bắt cướp của mình. Trước mặt chúng tôi là một cô sinh viên nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương mà khó ai có thể ngờ rằng chính là “nữ anh hùng” đã quyết tâm truy đuổi bắt cướp.

Những người bạn học thăm hỏi Thái An...

“Không phải chỉ vì tài sản của mình em mới rượt bắt cướp, mà bất cứ khi nào đi ra đường gặp như vậy em cũng sẵn sàng tham gia. Bởi vì em rất ghét bọn trộm, cướp lười lao động, sống bằng đồng tiền, mồ hôi nước mắt của người khác!’, chị Thái An chia sẻ.

Được biết, chị Thái An là một cán bộ đoàn của trường khá năng nổ và thường tham gia nhiều chuyến công tác xã hội.

Sau vụ bắt cướp, Thái An cũng bị nhiều vết thương nhẹ trên cơ thể.

Ông Nguyễn Văn Truyền (cha Thái An) rất lo lắng khi hay tin con gặp cướp nên đã vội vã vượt hàng trăm cây số từ thành phố Đà Lạt về TP HCM thăm con. Tuy nhiên ông cũng rất tự hào trước hành động dũng cảm của con gái mình và mong muốn ai ai cũng như thế để những tên tội phạm không còn đất sống.

Vũ Sơn

Bình luận(0)