Về nơi mẹ con ôm nhau chết... hé lộ nghi vấn

Google News

(Kienthuc) - Tiếng gào thét của bố mất con, ông bà mất cháu, chồng mất vợ... khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.


Mâu thuẫn gia đình?

Thi thể chị Nguyễn Thị Thiều được người dân đánh cá trên sông phát hiện vào khoảng 11h30 ngày 12/3, tại sông Thập Cửu, khu vực cống Đồn, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
 Khu vực phát hiện thi thể 2 mẹ con xấu số ôm nhau chết

Khi được phát hiện, người dân lập tức báo cơ quan công an xã Quảng Bị. Nhận được tin báo, ngay lập tức cơ quân công an đến hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân, đồng thời phong tỏa hiện trường, báo cáo lên công an huyện Chương Mỹ để giải quyết. Ngay lập tức, cơ quan công an xác định nạn nhân là hai mẹ con, người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thiều (SN 1982) và con trai là Vũ Viết Hoan (SN 2008) trú tại thôn 2,  xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Để hiểu rõ hơn vụ việc, chúng tôi về thôn 2, xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), khi mới đến đầu làng, chúng tôi cảm nhận được không khí u buồn bao trùm lên thôn 2. Từ người già tới trẻ, ai cũng tiếc thương cho 2 mẹ con nạn nhân xấu số. Đến nhà nạn nhân, chúng tôi nghe tiếng gào thét của bố mẹ mất con, ông bà mất cháu, chồng mất vợ và con khiến không cầm được nước mắt.

Lân la hỏi dò các gia đình bên cạnh nhà nạn nhân thì được biết, chị Nguyễn Thị Thiều lập gia đình năm 2008 với thanh niên cùng xã là anh Vũ Viết Quang, SN 1981. Cháu Vũ Viết Hoan là con trai đầu lòng của anh chị. Thông tin từ Trạm y tế xã Quảng cho biết, chị Thiều đang mang thai con thứ 2 được 4 tháng. Những người dân cạnh nhà nạn nhân cho biết, chị Thiều không phải bươn chải, chạy vạy kiếm sống. Chồng nạn nhân trước đây làm thợ sửa ống nước, một thời gian sau thì mở quán Internet và hai vợ chồng ở nhà trông nom luôn.

Anh Quang hiền lắm, từ nhỏ tới giờ không có điều tiếng gì, gia đình cũng chưa lần nào bất hòa cần đến sự can thiệp của chính quyền địa phương. Gia đình của đôi vợ chồng trẻ này sống khá kín tiếng, không mấy khi thấy họ xích mích hay cãi cọ nhau. Tuy nhiên, trưa10/3, giữa hai vợ chồng chị Thiều có lời qua tiếng lại và chị Thiều bị chồng đánh. Uất ức, chị đã bế con trai ra khỏi nhà. Chiều hôm đó, không thấy vợ về, anh Quang liên hệ với bố mẹ vợ về vụ việc và gia đình hai bên đã tổ chức đi tìm chị Thiều. Sáng 11/3, anh Quang lên hệ thống truyền thanh của xã nhờ thông báo tìm người. Đến tối cùng ngày, cả nhà mong ngóng chị Thiều không thấy. Nhưng tới trưa 12/3, khi hay tin có xác chết nổi trên mặt nước, gia đình hai bên đến nơi thì đau lòng nhận ra đó là xác hai mẹ con chị Thiều.

Công an đang vào cuộc

Để hiểu rõ hơn cái chết thương tâm của 2 mẹ con chị Thiều, PV tìm đến công an xã Quảng Bị. Tại đây, ông Nguyễn Khả Nhất, Phó trưởng công an cho biết: "Khoảng 11h30, chúng tôi nhận được tin báo từ quần chúng phát hiện hai thi thể tại khu vực máng sông Thập Cửu. Khi có mặt, chúng tôi xác định thi thể trên là chị Nguyễn Thị Thiều (SN 1982) và cháu Vũ Viết Hoan (2008) người thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sau đó, chúng tôi báo cơ quan công an huyện Chương Mỹ để giải quyết".
 Người dân khu vực thương tiếc cho 2 mẹ con chị Thiều

Theo ông Nhất, khu vực cống Đồn, nơi phát hiện sự việc trên dẫn ra cánh đồng lúa của cả xã Quảng Bị, có rất nhiều cống tiêu nước với công suất khá lớn, rất may cống đang trong giai đoạn đóng, nếu không hai thi thể đã trôi đi xa và rất khó tìm thấy. Bình thường, quãng đường này tương đối vắng người qua lại nhưng khi nghe tin vừa vớt được xác của hai mẹ con xấu số, rất đông người dân hiếu kỳ đã có mặt, râm ran bàn tán về vụ việc.

Một cán bộ công an huyện Chương Mỹ phụ trách địa bàn Quảng Bị cho biết: “Do người nhà nạn nhân không yêu cầu cơ quan pháp y can thiệp nên rất khó tìm hiểu căn nguyên dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, theo quan sát, thi thể chị Thiều không có dấu hiệu bị trầy xước và gần như vẫn nguyên vẹn. Cơ quan điều tra công an huyện đã thụ lý vụ việc và đang tiến hành điều tra nguyên nhân”.






Tiến Dũng

Bình luận(0)