Đoàn thanh niên cũng “chém” đẹp khách đến Hội Lim

Google News

(Kiến Thức) - Mỗi năm du khách trẩy hội Lim lại "ngậm cục tức" vì dịch vụ trông xe và xem tướng.

Người dân mở "hội trông xe"

Trong 2 ngày 21 và 22/2, dòng người đi hội Lim, Tiên Du, Bắc Ninh khá đông, nhân cơ hội này các hộ dân quanh hội Lim thi nhau thành lập bãi trông giữ xe máy, ô tô "chặt chém" khách.

 Một bãi trông giữ xe giá cao

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, giá trông xe máy từ 20.000 -30.000đ/lượt còn ô tô là 50.000 -150.000đ/ lượt tùy vào các bãi trông giữ xe. Tuy nhiên, trên các vé xe không ghi giá cụ thể, chỉ khi khách gửi xe vào bãi tới khi quay ra lấy xe mới biết giá khá cao.

 Lối vào của bãi xe trông giữ xe của Đoàn thanh niên

Anh Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) du khách đi hội Lim bức xúc nói: “Đầu năm tôi đi hội rất nhiều, nhưng ở đâu cũng thấy tình trạng "chặt chém" khách của người dân địa phương. Tôi không hiểu cơ quan quản lý làm những gì và quản lý cái gì, cứ để tình trạng "chặt chém" khách triền miên như vậy”.

 Vé xe có đóng đấu đỏ nhưng giá không đúng quy định.

Chung cảm xúc như bao người có mặt tại hội Lim, anh Nguyễn Văn Dũng (35 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Tôi gửi xe ở bãi trông giữ xe của Đoàn thanh niên Điện lực Bắc Ninh. Cứ tưởng bãi trông giữ xe của đoàn thanh niên phải đúng giá Nhà nước quy định nên tôi mới mang xe tới đây để gửi. Nhưng gửi xong mới biết điểm trông giữ xe này cũng “chém đẹp” như thường. Khi tôi thắc mắc sao giá cao thế (20.000đ/lượt), một Đoàn viên thanh niên trông giữ xe ở đây nói: "Ở đây là rẻ nhất rồi đấy . Anh đi gửi ở đâu cũng vậy, nếu anh không gửi xe thì mang sang bãi khác”.

Nạn xem tướng chặn đường lễ hội

Theo đường quốc lộ 1A (cũ) đoạn cách trung tâm hội Lim khoảng 700m theo hướng từ Hà Nội tới hội Lim xuất hiện một tụ điểm xem tướng ngay giữa lòng đường. Tại đây, PV thấy một cụ ông khoảng 60 tuổi, mang ghế nhựa cùng một chiếc bàn nhựa “án ngữ” ngay lòng đường, đựng tụ điểm xem tướng (xem tay). Xung quanh cụ ông xem tướng có khá nhiều thanh niên vây quanh đang chờ tới lượt mình. Cụ ông này xem cho một thanh niên rồi liên tục phán: “Số cháu sau này sướng lắm, đường công danh rộng mở…”, đại loại toàn lời hay ý đẹp phán cho cậu thanh niên trẻ đầu năm.

 Dịch vụ xem tướng trên đường đến hội Lim

Khi xem bói từ cụ ông này xong, nam thanh niên này tâm sự: “Cụ xem tướng đó phán chẳng đúng tí nào. Đầu xuân thấy đông người xem tướng, em cũng ghé vào xem cụ ấy phán có đúng hay không. Nhưng với những gì cụ ấy phán gần như không đúng. Em mới học hết cấp 2 và đi làm (lao động chân tay) ấy vậy cụ phán là em đường công danh rộng mở, tiền đồ rộng thênh thang, sau này thăng quan tiến chức nhanh lắm… Cụ ấy phán như vậy em đủ biết là xem tướng nhảm rồi, nhưng xem xong cũng phải biếu cụ 20.000đ cho qua chuyện anh ạ”.

TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU

Hải Ngọc

Bình luận(0)