Cụ ông 70 tuổi “hóa” nữ vương nhảy múa trong lễ hội

Google News

(Kiến Thức)  - Mùng 12-13/2 âm lịch hằng năm, người dân hai làng Thị Cấm và Thị Hòe (Từ Liêm, Hà Nội) lại tổ chức lễ hội rước kiệu tưởng nhớ Đại vương Phan Tây Nhạc.

Tương truyền, nước Văn Lang, vào đời Hùng Duệ Vương (Hùng Vương thứ 18, khoảng năm 258 TCN), có ông Phan Tây Nhạc là một vị tướng có công lớn đánh giặc giữ nước mà hiện nay có đình thờ tại làng Thị Cấm và làng Hoè Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Khi ấy, tướng Phan Tây Nhạc được giao thống lĩnh quân binh dẹp giặc. Khi qua làng Thị Cấm, Thị Hòe được dân hai làng xin đi theo để phục vụ. Đến khi đất nước thanh bình, ông Phan Tây Nhạc cùng bà Hoa Dung (vợ ông) đã về dạy dân Thị Cấm và Thị Hòe trồng lúa, dệt vải...

Lễ hội tưởng nhớ Đại vương Phan Tây Nhạc năm nay có nhiều hoạt động như rước kiệu, múa rồng... thu hút đông đảo khách thập phương về dự.

Tưng bừng lễ hội 2 làng thờ Đại vương Phan Tây Nhạc.

Cụ ông ngoài 70 tuổi hóa trang thành nữ vương Hoa Dung nhảy múa trên đường thu hút quan tâm của đám đông.
 
 

 

 Đám rước kiệu rộn ràng cùng nhiều thiếu nữ xinh xắn.

Lễ hội có tổ chức màn múa rồng đẹp mắt trên đường.

 

 Rồng bay cuồn cuộn trên phố

Nô nức đi xem lễ hội

 

 

 

 2 bên đường nhà nhà thắp hương thành kính.

Tiến Dũng

Bình luận(0)