Xét xử nhóm bảo vệ và giang hồ nổ súng, chém nhau như phim

Nhóm giang hồ đi tìm người giải quyết mâu thuẫn bị nhóm bảo vệ dùng súng, dao rựa, côn nhị khúc chém nhau để đáp trả đã đưa nhau vào tù.

Liên quan vụ bắn, chém nhau như phim tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cách đây hơn nửa năm, ngày 21-12, TAND huyện Nhơn Trạch đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên án.
Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ngọc 6 năm tù, Nguyễn Văn Duy 5 năm tù, cùng về tội "Cố ý gây thương tích"; bị cáo Võ Quốc Tuấn 3 năm 6 tháng tù, Trần Huy Thông, Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Trung Trực cùng bị 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hữu Nghĩa bị 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Xet xu nhom bao ve va giang ho no sung, chem nhau nhu phim
Các bị cáo tại phiên xét xử 
Theo cáo trạng, do cho rằng bố vợ bị ông Võ Quốc Tuấn xúc phạm tại hiện trường một vụ tai nạn, Ngọc nhiều lần gọi điện rồi kêu người chở đi tìm ông Tuấn để "xử lý".
Ngày 1-4, Ngọc tìm đến trụ sở Công ty dịch vụ bảo vệ tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, nơi ông Tuấn đang làm việc. Tại đây Ngọc yêu cầu ông Tuấn đến nhà bố vợ Ngọc để xin lỗi nhưng ông Tuấn cho rằng mình không có lỗi nên không nghe theo.
Thấy ông Tuấn không chấp thuận, Ngọc đã đánh vào mặt ông Tuấn. Thấy đồng nghiệp bị đánh, ông Thông đang ngồi trên ôtô trước cổng công ty liền dùng súng bắn 2 phát chỉ thiên.
Thấy Ngọc yếu thế, Duy cầm rựa lao vào hỗ trợ Ngọc. Lúc này, Tuấn rút súng, bắn vào tay Ngọc. Ngọc bỏ chạy, nhóm bảo vệ truy đuổi theo. Kết quả, Nghĩa đã bị Ngọc chém khiến hỏng mắt, thương tật 45%. Vụ việc được camera của công ty bảo vệ ghi lại. Khi công an vào cuộc, Ngọc bỏ trốn nhưng sau đó ra đầu thú.

Ông bà thông gia chém nhau, cảnh sát lên nóc nhà cứu

(Kiến Thức) - Vụ ông thông gia chém bà thông gia xảy ra ở phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trưa 27/3, khiến cảnh sát 113 phải lên nóc nhà giải cứu.

Vụ thông gia đuổi chém nhau khiến cảnh sát phải ra tay giải cứu xảy ra trưa 27/3 tại nhà bà Dung ở ngõ 10, đường 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Hà Nội khiến người xung quanh rùng mình. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, 35 tuổi, ở cạnh nhà bà Dung, kể: Vài ngày trước, chị thấy thông gia của bà là ông An xuất hiện ở đây. Khoảng 9h sáng nay (27/3), ông An có biểu hiện như người tâm thần, cầm dao vung vẩy, chửi rủa.

“Bà hỏa” hỏi thăm khu nhà thờ trước lễ Giáng sinh ở Nam Định

(Kiến Thức) - Một hang đá giả làm bằng bao xi - măng tại một khu nhà thờ ở xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) bất ngờ bùng cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng loạn.

Sáng ngày 22/12, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đỗ Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cho biết, tối qua (21/12) một hang giả đá làm bằng bao xi - măng để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh tại khu vực nhà thờ trên địa bàn xã đã bị cháy.
“Ba hoa” hoi tham khu nha tho truoc le Giang sinh o Nam Dinh
 Hiện trường vụ cháy. Ảnh CTV
Theo ông Hải, thời điểm trên, mọi người đang sử dụng bao xi - măng để làm hang giả đá, trang trí để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh thì đèn điện trang chí bị chập điện dẫn đến cháy.

Bị đuổi đánh, thanh niên cầm liềm chém chết người

(Kiến Thức) - Bị Quy cầm gậy đuổi đánh, Tuấn dùng chiếc liềm có sẵn trên xe đánh trả, Tuấn chém 1 nhát vào vùng nách trái của Quy khiến nạn nhân chết tại chỗ. 

Ngày 7/11, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Y Tuấn Ksơr (SN 2001, trú tại huyện Ea Kar) vì chém chết người

Bi duoi danh, thanh nien cam liem chem chet nguoi
Ảnh minh họa. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới