Lùm xùm ở Tịnh thất Bồng Lai: Hàng xóm nói gì?

“Họ sống biệt lập phía sau bức tường bê tông và chỉ mở cửa khi đón khách. Hàng xóm ít ai được tiếp xúc gần với họ và không được vào bên trong tịnh thất”, ông Đỏ nói.

Sau khi cơ quan chức năng xác định 6 em bé ở Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi mà đang sống cùng mẹ ruột, Zing đã đến nơi này để tìm hiểu.
Không làm mất lòng ai nhưng họ sống biệt lập, không nói chuyện, tiếp xúc hàng xóm - đó là những điều người dân trong khu vực chia sẻ về căn nhà mang tên Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Nguồn gốc căn tịnh thất
Theo ghi nhận ngày 23/9, cổng của Tịnh thất Bồng Lai đóng kín. Bảng thông báo tạm ngưng tiếp khách trong thời gian này để phòng Covid-19 được dán trên cánh cửa.
Sau khi phóng viên bấm chuông, một phụ nữ từ phía trong nhìn qua khe cổng và đáp lời, nói các tu sĩ đã đi vắng và xin lại số điện thoại chúng tôi để liên lạc sau.
Lum xum o Tinh that Bong Lai: Hang xom noi gi?
Tịnh thất Bồng Lai luôn đóng kín cửa. Ảnh: An Huy. 
Trao đổi với Zing, ông Nguyễn Văn Đỏ (53 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây) chia sẻ tịnh thất này trước đây do một người đàn ông tên Thành sống và lập cơ sở thờ tự.
Hơn 10 năm trước, ông Thành rời mảnh đất này và tới Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước khi đi, căn nhà, mảnh vườn được ông nhượng lại cho Cao Thị Cúc (khoảng 60 tuổi, ngụ huyện Cần Đước).
Tới năm 2015, ông Lê Tùng Văn cùng một số người khác đến đây sinh sống. Cánh cổng bằng tôn cao khoảng 3 m được dựng lên từ ngày ấy.
"Người địa phương hiếm ai nhìn được vào bên trong. Thỉnh thoảng, một vài đoàn từ thiện đến, họ mở cửa và đóng lại ngay", ông Đỏ chia sẻ.
Những người biệt lập
Ông Đỏ thông tin thêm những người sinh sống trong tịnh thất không nói chuyện, tiếp xúc với hàng xóm và giữ thái độ biệt lập với người bên ngoài.
"Mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra lặng lẽ phía bên trong bức tường bê tông", người đàn ông trú cùng khu vực tỏ vẻ băn khoăn.
Bên cạnh đó, bà Trần Thị Lệ (48 tuổi), ngụ cách tịnh thất vài trăm mét cho biết chỉ thấy những người sống trong tịnh thất chạy xe máy ra vào, chưa bao giờ tiếp xúc gần. Các tu sĩ sống trong Tịnh thất Bồng Lai cũng không làm ảnh hưởng hay mất lòng ai tại địa phương.
Lum xum o Tinh that Bong Lai: Hang xom noi gi?-Hinh-2
Tịnh thất Bồng Lai được những người sống nơi đây đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Ảnh: An Huy. 
“Cách đây hơn 9 tháng, một nhóm khoảng 20 người đến ngôi tịnh thất này tìm con gái, xảy ra xô xát với các tu sĩ. Công an có đến làm việc và từ đó đến nay, nơi này không xảy ra chuyện gì thêm”, bà Lệ nói.
Ông Nguyễn Văn H. (52 tuổi) cũng tỏ vẻ tò mò trước những sinh hoạt bên trong cánh cổng cao 3 mét. Ông khẳng định đã nhiều lần vào đây để sửa chữa điện, tuy nhiên, lần nào cũng có điều khác lạ.
“Tôi vào tịnh thất sửa điện nhưng bà Cúc yêu cầu không được tùy tiện đi lại. Tôi đi đâu cũng có người bám theo như vệ sĩ. Những người sống trong tịnh thất có điều hơi khác thường, chẳng giao tiếp với ai ở địa phương. Cổng tịnh thất luôn đóng 24/24, kể cả ngày tết”, ông H. nói.
Ngày 22/9, Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết quả xác minh những người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.
Theo đó, đa số những người sống tại hộ bà Cúc đều có quan hệ huyết thống. 6 bé tạm trú nơi đây đều ở cùng với mẹ, không phải trẻ mồ côi.
Hòa Thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, khẳng định “Tịnh thất Bồng Lai” ở xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý.
Những người đang sống và sinh hoạt tại cơ sở này không phải là tu sĩ phật giáo. Nhóm người này lợi dụng hình thức tu sĩ phật giáo để lừa gạt lòng tin của tín đồ phật giáo nhằm trục lợi.

Tịnh thất Bồng Lai: Cách ly 17 người sau tiếp xúc ca nhập cảnh trái phép

17 người sống tại Tịnh thất Bồng Lai được cơ quan chức năng đưa đi cách ly sau khi tiếp xúc gần người đàn ông 54 tuổi nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Ngày 25/7, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết cơ quan chức năng nơi đây đã đưa 17 người tại nhà bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) đi cách ly sau khi họ tiếp xúc với một người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia.

“Tịnh thất Bồng Lai” nuôi toàn con cháu... “siêu lừa” từ thiện?

(Kiến Thức) - Ông Lê Tùng Vân (SN 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP HCM) cùng con cháu mình lợi dụng hoạt động tôn giáo, tung thông tin con cháu mình là trẻ mồ côi để hút tiền từ thiện, trục lợi cá nhân. 

Nuôi toàn con cháu nhưng lừa dối là trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (nay đổi tên thành Thiên am bên bờ vũ trụ), chính quyền và Công an tỉnh Long An đã xác định, chủ hộ gia đình tự gắn tên gọi là Tịnh thất Bồng Lai hay tên mới Thiền am bên bờ vũ trụ tại ấp Lập Thành, xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hoà, là bà Cao Thị Cúc (SN 1960, ngụ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An).

Năm 2014, bà Cúc mua lại khu đất 2.000m2 tại đây và sửa thành điểm tu tại gia. Một thời gian sau, nơi này tự gắn cái tên Tịnh thất Bồng Lai. Thực tế chủ trì mọi hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai nói trên là ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6), tự phong là Hoà thượng Thích Tâm Đức hay “thầy ông nội”.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Cô gái 21 tuổi trở về... mọi việc sáng tỏ?

(Kiến Thức) - Khi biết tin gia đình mình đến quậy quá và cho rằng Tịnh thất Bồng Lai bắt cóc cô, Võ Thị Diễm My đã quay trở lại để minh oan cho Tịnh thất Bồng Lai.

Vào tối muộn ngày 30/10, trên kênh YouTube mang tên "5 Chú Tiểu - Nhóm Bồng Lai" đã chia sẻ một video dài khoảng 38 phút về hình ảnh Võ Thị Diễm My (21 tuổi) nghi bị Tịnh thất Bồng Lai tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) bắt cóc đã trở về nơi đây để minh oan cho Tịnh thất Bồng Lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới