Diễn viên phim “Người phán xử” Lưu Đê Ly là bị hại trong 1 vụ lừa đảo

Do quen biết trước đó, Nguyễn Lê Giang, nguyên cán bộ UBND TP Thanh Hóa, đã nhờ chị Lưu Đê Ly thuê 1 chiếc ôtô “hạng sang” để làm việc với đối tác, tuy nhiên Giang đã mang chiếc xe trên đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.
 

Sáng ngày 21/3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Lê Giang (SN 1985, ngụ đường Trần Cao Vân, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Nguyễn Lê Giang là cựu cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND TP Thanh Hóa.
Dien vien phim “Nguoi phan xu” Luu De Ly la bi hai trong 1 vu lua dao
 Nguyễn Lê Giang, cựu cán bộ UBND TP Thanh Hóa, bị tuyên 12 năm tù về tội "Lợi dụng tín nhiệm lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Giang và chị Lưu Đê Ly (SN 1991, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; là diễn viên nổi tiếng trong phim Người phán xử) có quen biết nhau từ trước. Từ mối quan hệ này, Giang có nhờ chị Ly thuê hộ 1 chiếc ôtô tự lái (loại hạng sang) để sử dụng đưa đối tác từ Nhật Bản đến Thanh Hóa khảo sát về đất đai.
Tin tưởng Giang, ngày 5/6/2018, nữ diễn viên "Người phán xử" đến Công ty TNHH Ngô Minh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ký hợp đồng thuê chiếc xe ôtô hãng Mercedes Benz, màu đen rồi giao lại cho Giang sử dụng. Hết hợp đồng 15 ngày, Giang tiếp tục nhờ chị Ly thuê thêm 15 ngày tiếp theo.
Tuy nhiên, khi hết hợp đồng thuê xe đợt 2, Nguyễn Lê Giang đã không mang xe đến trả, mặc dù Lưu Đê Ly đã nhiều lần đòi xe.
Đến ngày 23/7/2018, chị Lưu Đê Ly cùng một người bạn vào Thanh Hóa để gặp Giang đòi xe và được Giang thông báo đang cầm cố chiếc ôtô dưới dạng viết giấy mua bán xe ôtô cho Hoàng Ngọc Dương (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) lấy 400 triệu đồng nhưng do mới trả được 200 triệu đồng nên không đủ tiền lấy xe.
Tin lời Giang, chị Lưu Đê Ly đã mang xe của mình đi cầm cố để lấy tiền giúp Giang chuộc xe mang trả. Tuy nhiên, khi nhận 200 triệu đồng từ chị Lưu Đê Ly và người bạn, Giang đã không chuộc xe mà lấy luôn 200 triệu đồng của chị Lưu Đê Ly rồi bỏ trốn.
Đến ngày 2/10/2018, Nguyễn Lê Giang đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Quá trình điều tra, công an có làm việc với Hoàng Ngọc Dương và anh này khai được Giang bán chiếc xe ôtô mang BKS 30A-775.28 với giá 900 triệu đồng. Anh Dương đưa trước 800 triệu đồng, còn 100 triệu đồng sẽ đưa khi lấy giấy tờ, vì Giang nói giấy tờ gốc đang cắm ngân hàng.
Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản UBND tỉnh Thanh Hóa, chiếc Mercedes Benz mà Giang bán cho anh Dương trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi biết chiếc xe có liên quan đến vụ án, Hoàng Ngọc Dương đã giao nộp để phục vụ điều tra.
Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Lê Giang đã bị HĐXX tyên phạt 12 năm tù giam, buộc bồi thường cho các bị hại số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng.
Được biết, Nguyễn Lê Giang nguyên là cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND TP Thanh Hóa. Năm 2017, Giang đã bị chủ tịch TP Thanh Hóa xử lý kỷ luật, chuyển công tác sang Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao TP Thanh Hóa vì mắc một số sai phạm.
Ngoài ra, Giang hiện còn là nghi phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cùng với Trần Đăng Hải (Phó Giám đốc Công ty Bất động sản Lam Sơn) lừa bán đất trên giấy cho hàng chục người ở Thanh Hóa. Theo Công an Thanh Hóa, chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 10/2018, Giang và Hải đã bán hơn 100 lô đất trên giấy tờ cho 80 người. Tổng số tiền các nghi phạm chiếm đoạt là hơn 60 tỉ đồng.
Còn Lưu Đê Ly, người bị lừa trong vụ án trên, là một hot girl, diễn viên khá nổi tiếng trong phim "Người phán xử" và bộ phim đang được chiếu trên truyền hình "Chạy trốn thanh xuân".

Buồn chuyện tình cảm, cô gái nhảy sông Tô Lịch tự tử

(Kiến Thức) - Do buồn chuyện tình cảm, một cô gái đã nhảy sông Tô Lịch tự tử vào chiều nay. Rất may, lực lượng công an có mặt kịp thời và cứu thoát nạn nhân...

Vụ việc nhảy sông Tô Lịch tự tử xảy ra vào gần 16h ngày hôm nay (21/3), tại đoạn sông Tô Lịch trước số nhà 231 Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).
Vào thời điểm trên, người dân phát hiện cô gái trẻ trèo qua lan can sắt ven sông Tô Lịch và nhảy xuống dưới dòng sông nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối.

Lãnh đạo Vietsovpetro chỉ nhận tội khi bị bắt giam

(Kiến Thức) - Theo đại diện VKS, khi 2 bị cáo được tòa triệu tập đều không thừa nhận lời khai của Nguyễn Minh Thu về việc chi lãi ngoài của Oceanbank. Chỉ đến khi bị bắt tạm giam, ông Nghĩa và đồng phạm mới nhận tội.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) chiều ngày 21/3 tại TAND TP Hà Nội tiếp tục làm việc với phần xét hỏi.

Hòa Bình: Thương tâm 8 học sinh đuối nước trên sông Đà

(Kiến Thức) - Các lực lượng chức năng đang tiến hành giải cứu nhiều học sinh đuối nước trong khi tắm trên sông Đà (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Hoa Binh: Thuong tam 8 hoc sinh duoi nuoc tren song Da
 Các lực lượng chức năng đến hiện trường để giải cứu các cháu học sinh đuối nước.
Thông tin ban đầu, vụ đuối nước trên sông Đà xảy ra vào khoảng 15h ngày 21/3, có khoảng 10 học sinh học sinh đã rủ nhau ra sông Đà (thuộc địa bàn phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để chơi.
Tuy nhiên sau đó có 8 em đã xuống sông Đà để tắm và cùng bị đuối nước.
Hoa Binh: Thuong tam 8 hoc sinh duoi nuoc tren song Da-Hinh-2
Quần áo, giày dép của một số cháu vẫn còn ở trên bờ sông Đà. 
Hoa Binh: Thuong tam 8 hoc sinh duoi nuoc tren song Da-Hinh-3
Thi thể các học sinh lần lượt được lực lượng chức năng cứu vớt lên bờ. 
Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng của Hòa Bình khẩn trương đến hiện trường tiến hành triển khai công tác cứu vớt các cháu nhỏ.
Trao đổi với PV Kiến Thức lúc 17h20 cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình - Nguyễn Quang Huy xác nhận có vụ việc xảy ra. Hiện ông đang ở hiện trường để chỉ đạo xử lý.

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.