“U80 hưởng ứng A80”, cụ bà ở Hà Nội hào hứng: "Tôi đã chuẩn bị một sức khỏe tốt, một tinh thần đẹp để tham gia..."

Dù thời tiết bất lợi nhưng không ngăn được các cụ ông, cụ bà đến tham dự sự kiện “U80 hưởng ứng A80” ở Hà Nội. Tại đây, một kỷ lục Việt Nam đã được xác lập khi hơn 1000 người cao tuổi đã cùng nhau hát Quốc ca, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 19/8, tại phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) đã diễn ra sự kiện hết sức đặc biệt mang tên “U80 hưởng ứng A80”, sự kiện nhằm tôn vinh thế hệ vàng Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 

Điểm nhấn của sự kiện là phần xác lập kỷ lục “Sự kiện hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam” của hơn 1360 người cao tuổi là hội viên Hội cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Hội người cao tuổi và người dân trên địa bàn. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan ban ngành và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng các khách mời.

Theo chia sẻ của Ban tổ chức, trong bối cảnh giai đoạn già hóa dân số, việc xây dựng môi trường sống toàn diện cho người cao tuổi ngày càng trở nên cấp thiết. Sự kiện “U80 Hưởng ứng A80” không chỉ là ngày hội tôn vinh thế hệ vàng, mà còn là điểm kết nối giữ các giá trị nhân văn, văn hóa và lịch sử, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu sức khỏe lẫn tinh thần của người cao tuổi.

Hơn 1000 người cao tuổi trang nghiêm hát Quốc ca và đã xác lập kỷ lục Việt Nam khi đây là sự kiện có đông người cao tuổi hát Quốc ca nhất Việt Nam. 

Với nhiều người tham gia sự kiện, đây chắc chắn là kỷ niệm khó quên, rất nhiều người đã háo hức, hồi hộp chờ đợi đến giây phút được mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau hát Quốc ca thể hiện lòng tự tôn dân tộc, cũng như tình yêu với đất nước Việt Nam tươi đẹp và hạnh phúc.

Bà Nguyễn Thị Hoa (ở Hà Nội) cho biết, dù trời mưa nhưng điều đó không ngăn được bước chân và tinh thần yêu nước của cụ và những người cao tuổi ở khu dân cư. “Sáng nay tôi dậy thật sớm, chuẩn bị một sức khỏe tốt, tinh thần đẹp để sẵn sàng tham gia sự kiện. Dù mưa nhưng chúng tôi vẫn không chùn bước, chuẩn bị áo mưa, ô dù để tham gia sự kiện”, bà Hoa nói.

Bà Hoa cho biết, thời gian qua Hà Nội liên tục tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ nhưng vì tuổi cao nên không thể đến được các sự kiện đó, cho nên bà chỉ ước một lần được tham gia sự kiện để thể hiện lòng yêu nước của bản thân. “Gia đình tôi 3 đời là nông dân, hồi còn trẻ chỉ tăng gia sản xuất phục vụ kháng chiến. Khi con cháu trưởng thành thì mình đã già, chẳng đi được đến đâu mà chỉ xem các chương trình qua tivi. Vì thế, khi nhận được thông báo về chương trình “U80 hưởng ứng A80” tôi hào hứng, hạnh phúc vô cùng và tự hứa với lòng mình nhất định phải tham gia”, bà Hoa tâm sự.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được các cụ bà công phu dàn dựng và thể hiện. 

Để có sức khỏe tốt, bà Hoa cùng các cụ ở khu dân cư hàng ngày rèn luyện sức khỏe bằng việc đi bộ, tập luyện văn hóa văn nghệ tại nhà văn hóa nhất nhiệt tình. Với bà đây là sự kiện lớn đầu tiên trong đời mà bà được góp mặt vì thế bà phải chuẩn bị thật tốt mọi thứ để không bỏ lỡ cơ hội “80 năm mới có một lần này”.

Bà Đào Thị Tính (71 tuổi) từng là quân nhân cũng có mặt tại sự kiện từ rất sớm. Bà chia sẻ rằng, đây là sự kiện đặc biệt của người cao tuổi, hay nói cách khác là “concert riêng dành cho người cao tuổi”, vì thế ai tham gia cũng cảm thấy vinh dự, tự hào. Dù trời mưa những những người tham gia cũng vô cùng hào hức, trang nghiêm để sự kiện được thành công tốt đẹp.

Bà Đào Thị Tính chia sẻ, đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, nhất là với người cao tuổi.

Dưới góc nhìn của một người lính đã từng xem, tham dự nhiều sự kiện trọng đại trước đó, bà Tính cho rằng, sự kiện A80 năm nay được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, chu đáo và các hoạt động không chỉ tập trung vào khối diễu binh, diễu hành mà còn sâu rộng trong quần chúng nhân dân. “Chính điều này sẽ tạo nên tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc với ý chí và sự quyết tâm rất lớn ở mọi tầng lớp nhân dân”, bà Tính chia sẻ.

Do tuổi đã cao, vì thế sự kiện “U80 hưởng ứng A80” theo đánh giá của bà Tính là vừa sức với những người cao tuổi. Vì dù tinh thần yêu nước có cao đến đâu, những người cao tuổi cũng không thể “đu concert” ở những sự kiện quá đông người vì sức khỏe không cho phép. Thậm chí, trong ngày lễ lớn của dân tộc diễn ra vào ngày 2/9 tới đây, những người cao tuổi cũng cần phải thận trọng khi tham gia.

Bà Tính cho rằng, để có thể đóng góp cho quê hương, đất nước những người cao tuổi như bà trước hết cần giữ gìn và đảm bảo sức khỏe. Do vậy, những sự kiện đông người, những cụ từ U70 trở lên cần phải cân nhắc tham gia, nhất là những người có bệnh lý nền.

Bà Tính cho rằng, người cao tuổi thể hiện lòng yêu nước có rất nhiều cách, nhưng cần phải đảm bảo sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. 

Yêu nước là tốt, nhưng người cao tuổi dù được ưu tiên cũng không thể ra xếp hàng vài giờ để đứng chờ xem duyệt binh được dù sức khỏe có tốt đến đâu. Đó là chưa kể, thời tiết có thể sẽ bất thường như mưa lớn hoặc nắng to đều ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi”, bà Tính lo lắng.

Theo bà Tính, có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước, với người cao tuổi trước hết hãy chuẩn bị một tinh thần và sức khỏe thật tốt để có thể cùng gia đình, con cháu xem trên truyền hình. Nếu khu dân cư có điều kiện thì cùng hội các cụ đến nhà văn hóa, hay nơi đặt màn hình lead công cộng để xem và hòa mình vào không khí thiêng liêng của tổ quốc. Đó cũng là cách để thể hiện lòng yêu nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.