Video: Tuyệt đẹp với mô hình xem "xiếc ếch" lần đầu tại Cần Thơ

Một người đàn ông ở cồn Sơn (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) đã huấn luyện hàng ngàn con ếch nhảy qua vòng làm "xiếc ếch" khiến nhiều du khách đến xem rất thích thú.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, ông Lê Văn Càng (48 tuổi; thành viên Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp cồn Sơn) đã đem mô hình "xiếc ếch" đang thử nghiệm để phục vụ cho khách du lịch. Rất nhiều khách đặc biệt là trẻ em rất thích thú với mô hình mới này.

"Tại cồn Sơn, ếch có khắp mọi nơi. Nhiều khi mình ngồi trong nhà thì cũng có vài con ở dưới chân. Chúng là loài vật quen thuộc với người dân nơi đây. Mặt khác, cồn Sơn có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng như cá lóc bay, cá trê ăn trên cạn. Chính vì vậy, tôi nảy ra ý định huấn luyện những chú ếch làm xiếc để làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương"- ông Càng cho hay.

CLIP: Ông Lê Văn Càng biểu diễn xiếc ếch cho du khách thưởng thức

Từ năm 2022, ông Càng cùng gia đình đã đi nhiều trang trại nuôi ếch ở ĐBSCL để tìm những con phù hợp về huấn luyện. Ông đã chọn được gần 4.000 con, sau khi mua về thì phân loại ra: ếch có màu bình thường (da lưng có hình bông đen) và ếch có màu độc, lạ (da lưng màu vàng, màu xanh…). Với số lượng đàn ếch lớn, ông Càng chia thành nhiều khu vực nuôi và để phát triển theo 3 hoạt động: trình diễn ếch màu độc lạ, ếch kêu theo âm thanh và ếch nhảy qua vòng (xiếc ếch).

Video: Tuyet dep voi mo hinh xem

Video: Tuyet dep voi mo hinh xem

Do được huấn luyện từ lúc mới mua về, những "vận động viên" ếch tuy mới hơn 30 ngày tuổi biểu diễn nhưng rất "chuyên nghiệp"

Đối với mô hình "xiếc ếch", những chú ếch mới được mua về thì ông Càng tập chúng chuyển động theo màu, từ đó có thể nhảy qua vòng ở độ cao từ 15-20 cm. "Khi ếch con mới mua về, tôi đã tập cho chúng nhảy qua vòng bằng việc sử dụng chùm dây có đủ màu sắc để kích thích chúng. Hiện đàn ếch mới hơn 30 ngày tuổi, chúng càng lớn sẽ biểu diễn chuyên nghiệp hơn"- ông Càng thích thú nói. Sản phẩm này được ông Càng nhắm đến đối tượng là trẻ em và sẽ được ra mắt chính thức vào dịp hè năm nay.

Video: Tuyet dep voi mo hinh xem

Một khu vực nuôi ếch có màu độc, lạ

Đến cồn Sơn đã 2 lần nhưng khi gia đình anh Bùi Văn Công (ngụ TP Hồ Chí Minh) trở lại lần thứ 3 thấy nơi đây rất mới mẻ. "Không chỉ có nhiều món ngon hơn mà có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. Các con tôi khi đi du lịch ở Cần Thơ lần nào cũng kêu dẫn qua cồn Sơn xem biểu diễn cá lóc bay. Lần này được xem trình diễn xiếc ếch nữa thì vô cùng thích thú, nhất định dịp hè gia đình sẽ quay trở lại" – ông Công bày tỏ.

Video: Tuyet dep voi mo hinh xem

Video: Tuyet dep voi mo hinh xem

Bể nuôi thường xuyên được thay nước để không có mùi hôi

Theo ông Càng, vào dịp lễ vừa qua, trung bình cồn Sơn đón từ 1.000-1.500 lượt khách/ngày. Việc huấn luyện những con ếch thành "vận động viên" nhảy cao nhằm tạo thêm sức hấp dẫn cho khách du lịch khi đến đây, ngoài ra, nó còn là niềm vui đối với tôi cũng như cho du khách mỗi lần có dịp đến cồn Sơn để thưởng thức "xiếc ếch".

Ôtô điện mini sắp “khuấy đảo” thị trường Việt, chuyên gia nói gì?

Ôtô điện mini giá rẻ sẽ “khuấy đảo” thị trường Việt trong năm 2024. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia trong bối cảnh các hãng xe trong nước và thế giới liên tục công bố kế hoạch phát triển các dòng xe này thời gian qua.

Ôtô điện mini sắp “khuấy đảo” thị trường Việt, chuyên gia nói gì?

Ô tô bay cao 20 mét rồi cắm đầu xuống đất như phim

Chiếc ô tô bất ngờ bay lên không trung như tên lửa rồi cắm đầu xuống đất khiến người đi đường không khỏi kinh hãi.

 

Ngược đời: Trâu rừng đuổi sư tử chạy “té khói”

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Simon Beevers được khoảnh khắc khá thú vị ở vườn quốc gia Kenya (Kenya) khi 2 con sư tử bị 1 con trâu rừng đuổi chạy “bán sống bán chết”.

Hai chú sư tử đang tranh thủ nghỉ ngơi, tắm sau quãng thời gian mệt mỏi khi đi săn...

Thì bất ngờ bị một con trâu từng "tập kích".

Quá bất ngờ, hai chú sư tử không biết làm gì hơn là co giò chạy.

Con trâu rừng tỏ ra rất hung hãn và không hề e sợ trước móng vuốt của kẻ đi săn. Ngược lại, nó lại đóng vai kẻ săn mồi.

Hai con sư tử nhanh chóng rời khỏi gò đất nghỉ ngơi ưu thích của trâu rừng.

Quá tức giận khi rời đi, nhưng vẫn bị trâu rừng đuổi theo, một chú sư tử đã quyết định quay lại tấn công ngược.

Tuy nhiên, nó phải chấp nhận tháo chạy bởi biết mình không địch lại được con trâu rừng đang lên cơn "điên".

Sau vài phút hăm dọa sư tử, trâu rừng đã giành lại được "thánh địa" của mình. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới