Trai tân 26 tuổi cưới người đàn bà 53 tuổi và cái kết

Thời điểm người đà bà 53 tuổi đồng ý làm vợ của A Sính, dân trong bản đã phản đối kịch liệt.

Ở Hà Giang có một cặp đôi "đũa lệch" chồng trẻ - vợ lớn tuổi thu hút sự quan tâm từ dư luận. Đó là A Sính (26 tuổi) và chị Kía (53 tuổi). Cả hai hiện sinh sống tại vùng núi cao mạn Hoàng Su Phì trong căn nhà được lắp ghép từ những ván gỗ, không có điện cũng chẳng có đồ đạc đáng giá...
Ngọc Tính - một người bạn của A Sính cho biết, anh vốn là chàng trai dân tộc hiền lành, chân chất và luôn được người trong bản yêu mến. Anh có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác bỏ mặc hai anh em anh bơ vơ không nơi nương tựa. Cả hai cứ bấu víu vào nhau sống cho đến khi trưởng thành.
Trai tan 26 tuoi cuoi nguoi dan ba 53 tuoi va cai ket
Vợ chồng A Sính và chị Kía.
Lúc này, A Sính quyết định xuống Hà Nội tìm việc làm thuê kiếm tiền nuôi thân và tích cóp cho tương lai. Anh xin vào làm thợ phụ hồ tại một khu xây dựng rồi tình cờ gặp người phụ nữ 48 tuổi cùng quê. Anh được chị Kía chăm sóc và coi như con cháu trong nhà.
Dần dần A Sính đã nảy sinh tình cảm với người phụ nữ đáng tuổi mẹ. Anh cảm nhận được tình yêu thương ruột thịt mà trước giờ chưa bao giờ có được. Anh quyết định tỏ tình và hỏi cưới chị Kía làm vợ. “Cách đây 3 năm, em đã lấy hết can đảm về hỏi vợ có muốn lấy em hay không? Khi ấy vợ em đã lớn tuổi rồi nên băn khoăn không trả lời. Em đã phải kiên trì lắm thì vợ mới gật đầu.
Lúc đó em lại là người băn khoăn vì nhà nghèo, làm gì có tiền mà cưới vợ chứ? Bởi ở trên em có tập tục cưới vợ phải bỏ 18-20 triệu đồng nộp cho nhà gái.
Em đã nói với vợ rằng: “Con không có bố mẹ, nhà lại nghèo nên sẽ không có tiền để đưa cho bố mẹ cô đâu". Ngờ đâu vợ bảo em thay đổi cách xưng hô thành anh – em và quả quyết sẽ không cần tiền. Thế là em có vợ”, chàng trai dân tộc nói.
Trai tan 26 tuoi cuoi nguoi dan ba 53 tuoi va cai ket-Hinh-2
Cuộc sống khó khăn nhưng cặp đôi luôn hạnh phúc.
Thời điểm chị Kía đồng ý làm vợ của A Sính, dân trong bản đã phản đối kịch liệt vì cho rằng cuộc hôn nhân này không có hạnh phúc. “Người ta nói rằng mình lớn tuổi lại nghèo mà lấy chồng trẻ thì chỉ có lừa thôi. Người ta không tin vào tình yêu của A Sính dành cho mình. Người ta nói chỉ vài ba năm nữa, A Sính sẽ bỏ mình để tìm cô gái trẻ để cưới. Nhưng mình kệ chứ, chúng mình yêu thương nhau là được”, người đàn bà 53 tuổi nói.
Về phía A Sính, anh khẳng định 2 vợ chồng có đủ giấy tờ kết hôn để chứng minh là vợ chồng hợp pháp. Anh và vợ yêu thương nhau thật lòng, dù cuộc sống khó khăn nhưng chưa bao giờ buông bỏ cả.
Qua thời gian, cặp đôi đã chứng minh cho thiên hạ thấy họ yêu thương, nên duyên vợ chồng là thật. Anh chị đã cùng nhau vượt mọi bão dông cuộc đời, khó khăn chồng chất để nuôi dưỡng cậu con trai tên Hồng – vô cùng kháu khỉnh và đẹp trai.
Trai tan 26 tuoi cuoi nguoi dan ba 53 tuoi va cai ket-Hinh-3 
A Sính luôn cố gắng vì vợ con.
Hiện tại chị Kía ở nhà chăm sóc con trai. Còn A Sính thi thoảng theo đám thanh niên trong bản xuống dưới xuôi làm thuê, kiếm vài triệu đưa vợ lo toan cuộc sống.
"Có đợt ít việc, A Sính ở nhà chơi dài. Cả nhà chỉ trông chờ vào con lợn trong chuồng. Thi thoảng mình muốn đi chợ phiên, chồng phải mượn xe của hàng xóm rồi chở vợ đi, chứ cũng không thể đi bộ", chị Kía tâm sự.
Cuộc sống còn vô vàn khó khăn nhưng trong căn nhà tồi tàn ấy vẫn luôn ngập tràn tiếng nói cười trẻ thơ cùng tình yêu thương. Đây có lẽ là định mệnh của hai con người chênh lệch về tuổi tác nhưng cùng hoàn cảnh.

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi giăng lưới cho cả 2 sập bẫy

Hôm ấy tôi vừa cầm tới điện thoại của chồng, trùng hợp đúng lúc người tình của anh nhắn tin hẹn tối đi "đổi gió". Biết thời cơ tới, tôi ra tay luôn.

Vợ chồng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu 5 năm mới cưới. Hôn nhân những ngày đầu khá êm đẹp nhưng bước sang năm thứ 4, sóng gió bắt đầu ập tới.

Thời gian ấy, tôi nhận thấy chồng có nhiều thay đổi, lúc nào anh cũng bám riết điện thoại hí hoáy nhắn tin. Nếu đang nói chuyện, vô tình thấy vợ xuất hiện là vội vàng cúp máy, lảng sang chuyện khác. Nhiều lần như thế, tôi bắt đầu nghi ngờ nên âm thầm theo dõi, điều tra mới phát hiện anh đang tán tỉnh một cô đối tác làm ăn.

Chồng cũ nói sẽ ngừng chu cấp cho con nếu tôi lấy chồng mới

Chồng cũ muốn con có cuộc sống tốt, vậy mà anh bỏ mẹ con tôi mà đi biền biệt nhiều năm. Đến khi tôi muốn lấy chồng mới thì anh tìm mọi cách ngăn cản.

Sau khi cưới nhau, chồng tôi đi lao động nước ngoài, tháng nào cũng gửi tiền về cho tôi nuôi 2 con. Mấy năm đầu anh còn hay về thăm mẹ con tôi và gia hạn hộ chiếu. Từ ngày được định cư ở nước ngoài, anh không về nước nữa. Tôi và anh em nội ngoại thường xuyên gọi chồng về quê nhưng anh khất từ năm này qua năm khác.

Trong nhà từ việc nuôi dạy con đến việc phụng dưỡng ông bà nội đều do tôi đảm nhận hết, công việc ở cơ quan nhiều, tôi mệt mỏi vô cùng. Nhà người ta có chồng bên cạnh giúp đỡ việc nhà, cuối tuần gia đình đi chơi cùng nhau, còn tôi đi đâu làm gì cũng chỉ có 1 mình.

Vợ chồng sống xa nhau và 7 lợi ích mang lại

Mối quan hệ yêu xa đã khó khăn, vậy thì các cặp vợ chồng sinh sống tại các nơi cách xa nhau sẽ thế nào?

Vo chong song xa nhau va 7 loi ich mang lai
Thời gian trò chuyện ít hơn nhưng sự tương tác có xu hướng sâu sắc và ý nghĩa hơn. (Ảnh: ITN). 
Mặc dù mối quan hệ hôn nhân bị ràng buộc bởi khái niệm gia đình và chung sống dưới một mái nhà, nhưng đôi khi nó có thể rất hạn chế, lấy đi sự hào hứng và quyến rũ như đã hứa ban đầu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới