Kê thuốc viêm gan cho bệnh nhân rối loạn tuần hoàn não

(Kiến Thức) - Một bệnh nhân đi khám được bác sĩ chuẩn đoán là bị rối loạn tuần hoàn não và viêm đa khớp, nhưng lại được phát thuốc... điều trị viêm gan.

Sáng 29/8, cả gia đình ông Nguyễn Xuân Nhụ, trú tại thôn 8 xã Quảng Phú, huyện Quảng Xương đã phát hoảng khi phát hiện ông đang uống thuốc điều trị bệnh viêm gan thay cho thuốc điều trị rối loạn tuần hoàn não.
Bệnh viên 71 Trung ương, nơi xảy ra vụ cấp nhầm thuốc hi hữu.
 Bệnh viên 71 Trung ương, nơi xảy ra vụ cấp nhầm thuốc hi hữu.
Theo như ông Nhụ cho biết, ngày 28/8, ông đến khám bệnh theo thẻ BHYT tại Bệnh viện 71 Trung ương ( đóng trên địa bàn thị trấn Môi, TP Thanh Hóa) và được bác sĩ Nguyễn Văn Hiệu – Phó trưởng Khoa Khám bệnh kết luận ông bị rối loạn tuần hoàn não và viêm đa khớp.
Sau đó, bác sĩ Hiệu đã kê đơn gồm các thuốc điều trị bệnh trên cho ông vào một trang còn trống ở giữa cuốn sổ thay vì ghi tiếp vào bìa của cuốn sổ rồi chuyển sang phòng kế toán để nhập vào máy và làm các thủ tục xuất thuốc BHYT.
Tại phòng kế toán, các nhân viên Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết và Đoàn Thị Quỳnh Loan lại không nhập đơn thuốc mà BS Hiệu vừa kê mà lại nhập đơn thuốc mà ông Nhụ đã đi khám từ ngày 13/6 về bệnh viêm gan.
Cuối cùng, dược sĩ Lê Thị Hương cứ theo giấy của kế toán và cấp cả một túi thuốc chữa bệnh viêm gan cho ông Nhụ trong khi ông này đang điều trị rối loạn tuần hoàn não.
Trao đổi với báo chí, bác sỹ chuyên khoa II Lê Xuân Hanh – Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương đã thừa nhận sai sót của bệnh viện này khi cấp thuốc viêm gan cho bệnh nhân bị rối loạn tuần hoàn não.
Trước sự việc hi hữu trên, ông Hanh đã thay mặt bệnh viện xin lỗi bệnh nhân và hứa sẽ nghiêm túc xử lý các cá nhân liên quan.

Những loại trái cây từng bị phát hiện tắm đẫm hóa chất

(Kiến Thức) - Vì lợi nhuận nhiều người bán đã chọn cách tẩm đẫm hóa chất vào hoa quả để duy trì thời gian bảo quản trước khi bán cho người tiêu dùng.

Chuối cũng được thương lái thu mua cả vườn, chặt hàng loạt chở về đem nhúng vào xô nước có hóa chất hoặc dùng thuốc pha loãng phun trực tiếp lên từng buồng chuối rồi phủ bạt. Chỉ sau 12 giờ, từng trái chuối dù vẫn còn cứng nhưng đã chuyển sang màu vàng rất đẹp, trong khi cuống vẫn còn tươi mới...
 Chuối cũng được thương lái thu mua cả vườn, chặt hàng loạt chở về đem nhúng vào xô nước có hóa chất hoặc dùng thuốc pha loãng phun trực tiếp lên từng buồng chuối rồi phủ bạt. Chỉ sau 12 giờ, từng trái chuối dù vẫn còn cứng nhưng đã chuyển sang màu vàng rất đẹp, trong khi cuống vẫn còn tươi mới...
Quả chuối chín ép bằng hóa chất thì cuống vẫn có màu xanh, thân cứng nhưng ngoài vỏ đã nhuộm vàng. Khi bóc vỏ ra ăn, thịt chuối vẫn sượng như ăn cơm sống.
 Quả chuối chín ép bằng hóa chất thì cuống vẫn có màu xanh, thân cứng nhưng ngoài vỏ đã nhuộm vàng. Khi bóc vỏ ra ăn, thịt chuối vẫn sượng như ăn cơm sống.

Chứng kiến quy trình đông lạnh trứng của chị em

(Kiến Thức) - Ưu tiên những công việc hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ Đài Loan tìm đến với dịch vụ đông lạnh để dành trứng nhằm trì hoãn việc sinh con. 

Một nhân viên thể hiện quá trình trích xuất trong một phòng thí nghiệm tại Trung tâm Sinh sản e-Stork tại TP Hsinchu là Lai Hsing-hua, phía Bắc Đài Loan. Bỏ qua giữa những kỳ vọng truyền thống và ưu tiên những áp lực công việc hiện đại, nhiều phụ nữ Đài Loan tìm đến với dịch vụ đông lạnh để dành trứng nhằm trì hoãn việc sinh con.
Một nhân viên thể hiện quá trình trích xuất trong một phòng thí nghiệm tại Trung tâm Sinh sản e-Stork tại TP Hsinchu là Lai Hsing-hua, phía Bắc Đài Loan. Bỏ qua giữa những kỳ vọng truyền thống và ưu tiên những áp lực công việc hiện đại, nhiều phụ nữ Đài Loan tìm đến với dịch vụ đông lạnh để dành trứng nhằm trì hoãn việc sinh con. 
Nhân viên y tế chuẩn bị làm đông lạnh trứng với một cây bơm kim tiêm y tế.
Nhân viên y tế chuẩn bị làm đông lạnh trứng với một cây bơm kim tiêm y tế.

Câu chuyện vì sao bác sĩ sản không dám lấy vợ

(Kiến Thức) - Có lần được làm mối cho trúng cô bệnh nhân mình từng khám. Cô ấy ngượng, mình ngại thế là ế tới tận bây giờ....

Đây là câu chuyện của một bác sĩ từng là trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh một viện phụ sản lớn ở Hà Nội. Ông đã bước qua tuổi 60, chưa một lần lập gia đình và cả cuộc đời gắn với sản khoa.
"Ngày nào cũng vậy, 7h30p sáng mở mắt ra cho đến 5 rưỡi chiều cả ngày ngoài những lúc ăn, nghỉ, ngủ giữa giờ trưa là chúi mặt vào chỗ ấy của các chị em soi soi, xét xét. Đến giờ bước sang tuổi 60 rồi nghỉ hưu rồi đấy, vẫn chưa được ngẩng mặt lên lần nào”, ông tếu táo nói về công việc của mình.
Tâm sự với phóng viên Kiến Thức ông cho biết: “Khoa sản hình như là cái duyên cái nghiệp của tôi rồi". Dưới đây là câu chuyện nghề của người bác sĩ...
Nỗi tự ái từ năm 14 tuổi...

Đọc nhiều nhất

Tin mới