Thủ tướng Iraq ra tối hậu thư cho người Kurd

(Kiến Thức) - Thủ tướng  Haider al-Abadi ra tối hậu thư cho người Kurd hoặc hủy bỏ kết quả trưng cầu dân ý ở miền bắc Iraq hoặc sẽ bị cô lập cấm vận.

Hôm 27/9, Thủ tướng Abadi tái khẳng định quan điểm của chính phủ ở Baghdad rằng cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd là vi hiến, trong khi Quốc hội Iraq kêu gọi quân đội kiểm soát các mỏ dầu quan trọng do lực lượng người Kurd nắm giữ và kêu gọi tất cả các chính phủ nước ngoài đóng của các phái bộ ngoại giao của họ tại thủ phủ Erdbil của người Kurd.
Thu tuong Iraq ra toi hau thu cho nguoi Kurd
Thủ tướng  Haider al-Abadi ra tối hậu thư cho người Kurd hoặc hủy bỏ kết quả trưng cầu dân ý ở miền bắc Iraq hoặc sẽ bị cấm vận. Ảnh: AP
Thủ tướng Abadi ra tối hậu thư 
Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Abadi ra tối hậu thư cho lãnh đạo Khu bán tự trị của người Kurd ở Iraq (KRG), ông Masoud Barzani, phải bàn giao việc kiểm soát các sân bay quốc tế trong khu vực vào ngày Thứ Sáu (29/9) hoặc phải đối mặt với một lệnh cấm các chuyến bay đến khu vực người Kurd.
Trong vòng vài giờ đồng hồ, các hãng hàng không thông báo sẽ tạm ngưng các chuyến bay tới các sân bay do người Kurd kiểm soát vào lúc 15 giờ chiều (giờ GMT) ngày 29/9, đúng thời hạn do Baghdad ấn định.
Hôm 25/9, người Kurd ở miền bắc Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập trong một cuộc trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc nhằm mục đích trang bị cho ông Barzani những con bài thương lượng lãnh thổ. Kết quả cuối cùng được công bố đêm 28/9 cho thấy gần 93% tổng số phiếu ủng hộ độc lập và 7.3% bỏ phiếu chống. Theo ủy ban bầu cử, hơn 3,3 triệu người (chiếm 72% số cử tri đủ tiêu chuẩn) đã tham gia vào cuộc bỏ phiếu hôm 25/9.
Về cuộc trưng cầu dân ý này, Thủ tướng Abadi nói: "Chúng tôi sẽ không đối thoại về kết quả trưng cầu dân ý. Nếu họ (người Kurd) muốn bắt đầu đàm phán, họ phải hủy bỏ trưng cầu dân ý và kết quả của nó”.
Tuy nhiên, yêu cầu của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã bị Bộ trưởng Giao thông KRG Mowlud Murad bác bỏ trong trong một cuộc họp báo ngày 27/9 ở thủ phủ Erbil. Ông này nói rằng việc người Kurd kiểm soát các sân bay và duy trì các chuyến bay quốc tế trực tiếp tới Erbil là một phần trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Ông Murad bày tỏ hy vọng rằng cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết vào ngày 29/9, nếu không nền kinh tế của KRG sẽ bị tổn thất nặng nề.
Các cuộc tập trận răn đe người Kurd Iraq
Nhưng chính phủ Iraq không chịu nhượng bộ. Hôm 27/9, một phái đoàn Quân đội Iraq đã đến Iran để phối hợp các nỗ lực quân sự. Đây rõ ràng là một phần của các biện pháp trả đũa do Baghdad đưa ra sau cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd.
Trong khi đó, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu các cuộc tập trận chung gần biên giới của hai nước với KRG. Trong những ngày gần đây, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tổ chức các cuộc tập trận riêng biệt.
Trước đó, Quốc hội Iraq đã yêu cầu Thủ tướng Abadi đưa thêm quân tới khu vực Kirkuk để kiểm soát các mỏ dầu ở đây.
Một nghị quyết được quốc hội biểu quyết tại Baghdad yêu cầu “chính phủ phải đưa các mỏ dầu của Kirkuk nằm dưới sự kiểm soát của Bộ Dầu mỏ Iraq”. Nghị quyết cũng kêu gọiThủ tướng Abadi "ra lệnh cho các lực lượng an ninh triển khai ở các khu vực tranh chấp, bao gồm cả Kirkuk".
Khu vực Kirkuk cũng là nơi sinh sống của các cộng đồng Turkmen và Arập. Khu vực này đã được đưa vào cuộc trưng cầu dân ý độc lập được người Kurd tổ chức hôm 25/9/2017.

Ảnh dân quân người Kurd chiếm đóng thành phố Hasaka

(Kiến Thức) - Dân quân người Kurd gần như nằm quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Hasaka giữa lúc lệnh ngừng bắn với lực lượng quân đội chính phủ Syria kết thúc.

Một dân quân người Kurd mang vũ khí tới gần tượng đài của Bassel al-Assad, anh trai của Tổng thống Syria Bashar ở khu dân cư Ghwairan, thành phố Hasaka.
Một dân quân người Kurd mang vũ khí tới gần tượng đài của Bassel al-Assad, anh trai của Tổng thống Syria Bashar ở khu dân cư Ghwairan, thành phố Hasaka.

Loạt ảnh hiếm về đất nước Iraq bình yên xưa

(Kiến Thức) - Một đất nước Iraq bình yên xưa hiện ra với khung cảnh người dân tấp nập ra chợ buôn bán, hàng quán mở trên các ngả phố chính.

Loat anh hiem ve dat nuoc Iraq binh yen xua
Trái hẳn với hiện thực, một đất nước Iraq bình yên giờ chỉ còn trong kí ức của những người xưa. Trẻ em vui chơi trong một công viên ở Baghdad. 

Tưng bừng lễ hội đón xuân của người Kurd ở Iraq

(Kiến Thức) - Người Kurd ở Iraq tưng bừng tổ chức lễ hội truyền thống Newroz đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân.

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq
 Người Kurd ở Iraq và trên khắp thế giới đã tổ chức lễ hội truyền thống Newroz đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân hôm 21/3. Được biết, thị trấn Akre nằm giữa những ngọn núi ở miền bắc Iraq là nơi diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm đặc biệt, thu hút du khách khắp khu vực.

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-2
Các em bé trai sưởi ấm quanh đống lửa trên một ngọn núi trông xuống Akre. Vào dịp này, hoạt động bắn pháo hoa và rước đuốc được tổ chức để đón xuân sang. 

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-3
Một thành viên của lực lượng an ninh địa phương đứng quan sát lễ rước đuốc trong dịp lễ hội Newroz. An ninh được thắt chặt vào dịp này do lo ngại mối đe dọa từ phiến quân IS. 

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-4
 Mọi người cầm đuốc “diễu hành” trên núi.

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-5
 Những người đàn ông thường mặc vest hoặc trang phục truyền thống của người Kurd khi tham gia vào lễ hội Newroz đón xuân.

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-6
Sau lễ rước đuốc, mọi người chuẩn bị xuống núi về thị trấn Akre. 

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-7
 Những ngọn đuốc và ánh lửa mang ý nghĩa rằng bóng tối của mùa đông đã qua và mùa xuân bắt đầu.

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-8
Lễ hội Newroz cũng là dịp để các gia đình người Kurd dành thời gian bên nhau, cùng nhau ăn uống, nhảy múa, vui chơi,... 

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-9
 Được biết, hàng nghìn người đổ tới thị trấn Akre để kỷ niệm lễ hội Newroz.

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-10
Những đứa trẻ chơi đùa trên ngọn núi trông xuống thị trấn Akre. Tiếng pháo hoa và tiếng súng vang lên từ chiều cho tới lúc sẩm tối trong ngày đầu tiên của mùa xuân. 

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-11
 Pháo hoa ở thị trấn Akre nhìn từ xa giữa lúc trận mưa bão ập đến.

Tung bung le hoi don xuan cua nguoi Kurd o Iraq-Hinh-12
Một người phụ nữ leo lên ngọn núi trông xuống thị trấn Akre. (Nguồn ảnh: Al Jazeera)

Đọc nhiều nhất

Tin mới