Người đàn ông trút giận vào đám đông khiến 1 người chết

Sau khi tấn công vợ cũ và một số người đi đường, gây ra án mạng, người đàn ông đã bỏ trốn.

Vào khoảng 21h tối 14/1, một người đàn ông đang đi trên đường Hồng Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc thì bất ngờ bị tấn công bằng dao và phải nhảy xuống sông ở gần đó. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát cho biết, đây là một vụ tấn công hàng loạt bằng dao. Vụ việc khiến 20 người bị thương, trong đó 1 người tử vong. Một số người bị thương nhẹ đã được xuất viện sau khi điều trị.
Nguoi dan ong trut gian vao dam dong khien 1 nguoi chet
Nghi phạm tấn công người đàn ông bằng dao từ phía sau. 
Theo điều tra, người tấn công là nam, 48 tuổi, và hiện cảnh sát vẫn chưa bắt được nghi phạm. Một số nguồn tin cho biết, trước khi tấn công mọi người, nghi phạm đã cầm dao tới gặp vợ cũ và xảy ra cãi vã, tranh chấp.
Trong cơn nóng giận, hắn ta đã dùng dao đâm người vợ cũ khiến cô bị thương. Sau đó, anh ta lên xe bỏ đi và tiếp tục chửi thề. Tới đường Hồng Giang, nghi phạm tiếp tục dùng dao đâm một số người khác ở trên đường.
Đoạn video trên cho thấy, nghi phạm đang chạy trên đường thì bất ngờ dùng dao đâm vào thắt lưng của một người đang đứng trên vỉa hè, phía trước xe ô tô rồi bỏ chạy. Hiện cảnh sát đang truy tìm người đàn ông này.

Thuê bảo kê bắt cóc, bạo hành chồng cũ để trừng trị thói sở khanh

Để trả thù việc mình bị bạo hành, người vợ này đã hợp sức với cô bồ của chồng, lên kế hoạch trả thù, thuê bảo kê bắt cóc, lột đồ và đánh đập chồng sở khanh dã man.

Nếu ví vợ và bồ nhí của chồng như nước với lửa quả thực chẳng sai. Một người bị mất chồng, một người đi cướp chồng không thể nào đội trời chung. Nhưng lần này, họ lại bắt tay làm hoà, thành lập liên minh để trừng trị người đàn ông sở khanh kia một cách kinh hoàng.

Lộ chân dung băng đảng khét tiếng Canada hành hung đạo diễn "Kong"

Jordan dần tìm thêm được những manh mối về đám xã hội đen - những kẻ đã tấn công anh ở quán bar Sài Gòn.

Jordan Vogt-Roberts về Mỹ sau vụ tấn công
Jordan Vogt-Roberts về Mỹ sau vụ tấn công

Ngày 20/9/2017, Jordan trở về Mỹ. Các chuyên gia ở Beverly Hills còn kết luận chấn thương của anh nặng hơn so với chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ tại Việt Nam. Chia sẻ với nhà báo Max Marshall của tạp chí GQ, Jordan nói rằng với những vết thương đó chỉ thiếu chút nữa là anh đã bỏ mạng. 

Hàng tuần sau khi sự việc diễn ra, Jordan vẫn thường xuyên bị chóng mặt, đau đầu, mất phương hướng. Thay vì mua nhà ở Sài Gòn như kế hoạch trước đó, Jordan quyết định ở lại quê nhà để dưỡng thương.

Thế những Jordan không nguôi nhớ Việt Nam, đất nước đã cho anh bình yên và cảm hứng sáng tạo. Đáng buồn là những trải nghiệm tốt đẹp đó kết thúc trong hoảng loạn và chấn thương. Jordan nhận ra, điều duy nhất có thể khiến anh trấn tĩnh và quay trở về cuộc sống bình thường của mình chính là cố gắng mang những kẻ thủ ác ra ánh sáng. 

Jordan bắt đầu điều tra bằng cách thu thập những mẩu thông tin từ bạn bè và những người khách khác của XOXO. Anh liên lạc với họ qua Facebook Messenger. Manh mối đầu tiên mà Jordan có được là thông tin đám côn đồ đó không phải người Việt Nam, mà là người Canada.

Thực ra, chúng là người Canada gốc Việt, những kẻ buôn bán ma túy đang chạy trốn tới Việt Nam nhằm thoát khỏi áp lực ừ Vancouver, đồng thời mở rộng đường dây buôn bán toàn cầu của mình. Những nguồn tin của Jordan nhắc đến hai cái tên: “Cường” và “Kenny”. 

Jordan dần tìm thêm được những manh mối về đám xã hội đen - những kẻ đã tấn công anh ở quán bar Sài Gòn.
Jordan dần tìm thêm được những manh mối về đám xã hội đen - những kẻ đã tấn công anh ở quán bar Sài Gòn.

Tìm kiếm trên Google với thông tin “Kenny Cuong Vancouver Vietnam”, Max Marshall tìm thấy một kết quả đáng lưu ý: Ken Cường Mạnh Nguyễn, kẻ nằm trong danh sách truy nã của Cảnh sát Hoàng gia Canada. Y có một hình xăm hổ trên vai trái và một chiếc sẹo gần bên mắt phải. Sau khi giết chết một đối thủ giang hồ bên ngoài một hộp đêm ở Vancouver vào năm 1999, Kenny đã trở thành tên tội phạm khét tiếng.

Sau khi Jordan gửi ảnh của Ken Cường Mạnh Nguyễn cho một người bạn, anh đã xác nhận đây chính là một trong những kẻ tấn công. Từ những thông tin lượm lặt ở các nguồn khác nhau, Jordan đã xâu chuỗi và đưa ra kết luận: hai côn đồ người Canada, cùng tên là Cường, chính là kẻ đã dẫn đầu vụ hành hung ở XOXO tối hôm đó. Trong đó chắc chắn có Kenny Cường Mạnh Nguyễn.

Lục tìm qua những bức ảnh tại tòa án và những hình ảnh tại các hộp đêm, hỏi han từ cả cảnh sát Việt Nam lẫn cảnh sát Canada, Jordan và Max Marshall dần tìm thêm được những manh mối về đám xã hội đen. Theo nguồn tin cấp cao của cảnh sát Vancouver, Kenny Cường vốn là thành viên của Chinatown Boys, một băng đảng khét tiếng ở Canada.

Do vị trí địa lý, địa hình cũng như những quy định thoáng về quản lý ma túy, Vancouver trở thành một tụ điểm cho việc buôn bán, tàng trữ chất cấm. Sau khi bị bắt và chịu án tù với tội danh giết người ở Vancouver, vào năm 2012, Kenny Cường đã được phép tại ngoại.

Theo quy chế tại ngoại, y không được xuất cảnh Canada, không được tham gia vào băng đảng hay lui tới các hộp đêm, thế nhưng những quy định này đã không được siết chặt. Y nộp đơn xin Hội đồng Tại ngoại Canada đến Việt Nam từ tháng 4 – tháng 5/2015 và được chấp thuận, tuy nhiên sau đó y đã không quay trở lại.

Theo cảnh sát Vancouver, Kenny Cường có dính líu đến tổ chức buôn bán ma túy với cái tên “Liên hợp quốc”, được biết đến với dấu hiệu “U.N.” khắc ghi trên mỗi kiện hàng và ghi trên bia mộ các thành viên sau khi chết. Theo một chuyên gia theo dõi “Liên hợp quốc”, bọn chúng đã từng thực hiện những phi vụ hàng triệu đô với băng đảng Sinaloa của trùm tội phạm El Chapo, vận chuyển ma túy bằng máy bay qua biên giới Canada-Mỹ.

Một trong những kẻ đứng đầu tổ chức này là trùm ma túy Billy Trần. Billy Trần đã góp phần giật dây cuộc chiến ma túy chống lại băng đảng Red Scorpions (Bọ Cạp Đỏ) và Wolf Pack (Bầy Sói), một cuộc chiến đẫm máu đã lấy đi hơn 60 mạng người.

Ở Sài Gòn, Jordan gặp gỡ những nạn nhân khác trong cuộc tấn công
Ở Sài Gòn, Jordan gặp gỡ những nạn nhân khác trong cuộc tấn công

Vào ngày 27/9/2017, với tư cách là Đại sứ Du lịch, anh đã đăng tải một thông cáo chính thức về sự việc. Anh khẳng định vụ tấn công không làm suy giảm tình yêu anh dành cho Việt Nam, bởi những kẻ thủ ác “không đại diện cho đất nước và những con người tuyệt vời nơi đây”. Anh bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào việc các cơ quan chức năng sẽ đem lại công lý, đưa những kẻ tội phạm này ra ánh sáng.

Thót tim cảnh nhào lộn trên đường, để xe chạy qua người

Người đàn ông nhào lộn rồi nằm xuống mặt đường, căn đúng giữa gầm ô tô để xe chạy qua người mình ngay trên đường cao tốc.

Mới đây, một đoạn video quay cảnh một người đàn ông nhào lộn trên đường cao tốc được đăng tải trên Youtube đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận. Đoạn video cho thấy, một người đàn ông đã nhào lộn qua 5 làn đường trên đường cao tốc, nơi đang có nhiều phương tiện giao thông di chuyển.

Đọc nhiều nhất

Tin mới