Cô gái Ukraine bị “người yêu” nhốt làm nô lệ tình dục suốt 7 năm

Google News

Một cựu người mẫu Ukraine vừa kể về 7 năm bị nhốt làm "nô lệ tình dục" ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Natasha Serebriy, 25 tuổi, đã có hai con sau 7 năm bị một doanh nhân nhốt làm nô lệ tình dục trong nhà riêng.

Natasha cáo buộc người đàn ông này "hãm hiếp và đánh đập" cô gần như hằng ngày. Cuộc sống khổ sở khiến cân nặng của Natasha giảm xuống chỉ còn 38kg.

Natasha cũng bị gãy nhiều xương: xương sườn, xương ngực và xương ngón tay. Ngoài ra, một số cơ quan nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng và trực tràng của cô bị rách.

Cựu người mẫu thừa nhận mình đã "phụ thuộc nặng nề” vào người đàn ông cho đến khi cô quyết định bỏ trốn.

co gai ukraine bi “nguoi yeu” nhot lam no le tinh duc suot 7 nam hinh anh 1

Natasha Serebriy, 25 tuổi, vừa kể về câu chuyện bị nhốt làm nô lệ tình dục suốt 7 năm

Natasha gặp người đàn ông này khi mới 18 tuổi. Hắn hơn cô 30 tuổi và hứa hẹn sẽ mang lại cho cô một sự nghiệp người mẫu thành công. Nhưng chỉ một tháng sau khi quen nhau, hắn bắt đầu đánh đập cô.

Người đàn ông bạo lực cấm cô dùng điện thoại, cắt đứt mọi quan hệ xã hội của cô.

"Sau một tháng, anh ta bắt đầu gây sức ép và tấn công tôi," cô nói. "Lúc đầu, tôi yêu hắn và muốn trở nên tốt hơn để làm hài lòng hắn.

"Tôi muốn có con với hắn, nghĩ rằng điều này sẽ khắc phục mọi thứ, rằng hắn sẽ thay đổi"

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

"Tôi chỉ là một nô lệ", Natasha nói. "Tôi không có cơ hội để rời khỏi căn nhà. Hắn lấy mọi giấy tờ của tôi.

"Hắn cấm tôi nói chuyện với bạn bè hay gia đình họ hàng. Tôi không được phép nói chuyện với hàng xóm.

"Hắn lấy điện thoại của tôi và khi ra ngoài, hắn luôn khóa cửa. Tôi ở trong nhà một mình cả ngày. Tôi phải dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn cho hắn".

Sau khi chạy trốn thành công, Natasha hiện đang sinh sống trong một khu tạm trú dành cho nạn nhân bạo lực gia đình ở Nga. Cảnh sát Nga đang truy tìm người đàn ông này.

Một nhân viên xã hội nói về vụ việc: "Cô ấy thật may mắn khi vẫn còn sống. Hắn ta là một bạo chúa đã khiến cô ấy khốn khổ thế này".

Theo Trà My / Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)