Ăn khai trương quán người quen, cô gái bất ngờ nhận hóa đơn khủng

Đến nhà hàng mới của bạn để ăn ủng hộ nhưng người phụ nữ Trung Quốc lại nhận về sự bực tức khi nhận hoá đơn “cắt cổ” lên tới hơn 20 triệu đồng.

Người phụ nữ họ Chen quyết định đi ăn tối với một nhóm bạn tại nhà hàng mới của bạn mình ở Thâm Quyến, Trung Quốc, SCMP đưa tin hôm 7/6.
Theo thực đơn, giá trung bình cho một người dùng bữa ở đó là 420 nhân dân tệ (1,3 triệu đồng), mức giá mà Chen thấy có thể chấp nhận được.
Khi đến nhà hàng, Chen kinh ngạc khi thấy một bàn ăn đầy đủ gồm 11 món, một chai rượu vang đỏ, đồ ăn nhẹ và trái cây được bày sẵn trước cho nhóm 6 người của cô.
"Tôi nghĩ rằng nếu người bạn chủ nhà hàng gọi món thì chúng tôi chỉ cần ăn các món đó là được. Suy cho cùng thì anh ấy biết món nào ngon mà", Chen nói.
Tuy nhiên, cô ấy rất sốc khi nhận được hóa đơn đắt đỏ trị giá 7.472 nhân dân tệ (hơn 24 triệu đồng) vào cuối bữa ăn. Số tiền này cũng bao gồm phí dịch vụ 700 nhân dân tệ.
Khi xem kỹ hóa đơn, Chen nhận ra rằng các món ăn đặt trước bao gồm những món đắt tiền trong thực đơn, chẳng hạn như ốc xà cừ và hải sâm, có giá lần lượt là 1.760 nhân dân tệ và 2.112 nhân dân tệ.
Ngay cả những món ăn thông thường cũng đắt hơn những món ăn trong một nhà hàng bình thường. Món khoai mỡ có giá 98 nhân dân tệ, trong khi món cà tím luộc có giá 128 nhân dân tệ.
An khai truong quan nguoi quen, co gai bat ngo nhan hoa don khung
Hoá đơn bữa ăn đắt "cắt cổ" của Chen. Ảnh: Weibo/Pear Video. 
Chen cũng không hài lòng về cách phục vụ tại nhà hàng bởi nhóm của cô phải tự rót rượu vang đỏ cho mình.
“Người bạn này thật gian dối. Tôi muốn hỗ trợ công việc kinh doanh của anh ấy, nhưng anh ấy lại “chặt chém” tôi với giá đắt đỏ", cô nói.
Mặc dù cô đã nhận được 3.000 nhân dân tệ (gần 10 triệu đồng) tiền hoàn lại từ người bạn của mình nhưng điều đó không giúp dập tắt sự tức giận của công chúng.
Cư dân mạng đổ xô vào chỉ trích chủ nhà hàng và thậm chí còn để lại những bình luận tiêu cực về nhà hàng của anh ấy trên mạng.
"Sáu người phụ nữ đã đặt trước hơn 10 món ăn. Ngay cả khi chúng ta bỏ qua việc anh ta cố tình gọi những món đắt tiền thì bản thân số lượng món ăn nhiều như vậy đã cho thấy anh ta không phải là người tử tế", một người dùng mạng bình luận.
Một người khác nói: "Nếu đây là cách anh ấy đối xử với bạn bè, hãy tưởng tượng cách anh ấy đối xử với khách hàng thường ngày ra sao".

Chồng ngoại tình, giết vợ con và lời khẩn cầu xót xa của con gái

Khác xa với những bức ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội, Chris đã ra tay giết vợ con mình một cách tàn bạo đến mức khó tin.

Vụ án Chris Watts từng gây rúng động báo chí khắp thế giới trong suốt vài tháng cuối năm 2018.

Loại hoa trước đây vứt đi nay được gom bán tiền triệu/kg

Nếu như trước đây, những cây đu đủ đực được người trồng chặt hạ bỏ đi thì hiện nay nhiều người lại tận dụng lá, hoa đu đủ đực để gom bán cho khách với giá từ 1-2 triệu đồng/kg.

Chị Trần Thị Như, một người trồng đu đủ đực ở Chương Mỹ, Hà Nội kể rằng, nhà chị sở hữu nhiều quả đồi rộng nên trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Trong đó chị trồng cây đu đủ với khối lượng lớn.

"Mấy năm trước thì nhà tôi trồng nhiều đu đủ để ăn quả với số lượng rất nhiều. Trong đó nhà tôi giữ lại khoảng chục cây đu đủ đực để cung cấp phấn hoa, giúp tăng sự đậu quả cho các cây còn lại trong vườn. Sau khi hoa tàn thì người nhà lại chặt bỏ đi.

Nhậu vài chân cua và uống 2 ly nước, du khách "bị chém đẹp"

Lúc nhận hóa đơn thanh toán, 2 vị khách đều sững người vì số tiền bị tính phí lên tới gần 600 Euro (gần 15 triệu đồng).

Chuyến đi của hai du khách người Mỹ bỗng chốc trở thành "nỗi ác mộng" khi họ bị "chặt chém" tại một nhà hàng trên bãi biển Platys Gialos của hòn đảo Mykonos, Hy Lạp.

Đó là câu chuyện của hai mẹ con Brenda và Keila Moulton. Theo lời kể của Keila, khi đi dạo trên bãi biển, họ được một nhân viên đon đả mời ngồi nghỉ tại chiếc giường phơi nắng đặt ở trước cửa nhà hàng gần bãi biển. Đó là nhà hàng với tên gọi DK Oyster.

Dù ban đầu cả hai đã từ chối nhiều lần nhưng nam nhân viên vẫn cố mời gọi. Theo lời của nhân viên này, hiện đã tới giờ trưa nên du khách có thể thưởng thức vài món nhậu cùng chút đồ uống và dùng chiếc giường miễn phí.

Khách gọi chân cua Hoàng đế và hai ly cocktail (Ảnh: News).

Khi hai vị khách ngồi xuống, nam nhân viên đưa cho họ tờ thực đơn. Do cả hai không thấy đói nên chỉ gọi vài món đơn giản. "Anh ta liên tục hỏi chúng tôi có muốn ăn món này, món kia hay không. Tôi và con đều không đói nên gọi tạm thứ gì đó để đỡ bị làm phiền", bà Brenda nhớ lại.

Sau khoảng 2 tiếng nghỉ ngơi, hai mẹ con gọi nhân viên tới thanh toán để chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, khi nhìn tờ hóa đơn, họ sững người vì số tiền phải trả lên tới gần 600 Euro (gần 15 triệu đồng).

"Lúc đầu, tờ hóa đơn không ghi chi tiết và không thể hiện chính xác món mà chúng tôi đặt. Nhưng nhân viên nhà hàng khăng khăng cãi rằng tôi phải trả đủ tiền", bà Brenda cho biết.

Hai bên đã xảy ra tranh cãi ngay sau đó. Nhân viên nhà hàng thậm chí nói rằng sẽ gọi cảnh sát và đe dọa "hai mẹ con sẽ bị giữ lại và không thể về nhà". Thấy không muốn dính phiền phức, 2 du khách Mỹ đành trả đủ tiền trong hóa đơn.

Hóa đơn gây tranh cãi lên tới gần 600 Euro của hai vị khách (Ảnh: Ladbible).

Dù bị "mất tiền oan" nhưng họ quyết định tới đồn cảnh sát để báo lại vụ việc, nhờ luật sư vào cuộc đồng thời lên tiếng cảnh báo với những du khách khác tránh rơi vào tình trạng tương tự.

Trong khi đó, đại diện nhà hàng DK Oyster khẳng định "họ không chặt chém" và không có hiện tượng "nhân viên chèo kéo, ép buộc hay đe dọa khách hàng". Nhưng theo điều tra ban đầu từ cảnh sát, phía nhà hàng có thực đơn nhưng lại "quên" không niêm yết rõ giá của từng món.

Trước lùm xùm đang gây tranh cãi trong dư luận, đại diện nhà hàng một lần nữa lên tiếng. Người này cho biết, sở dĩ hai vị khách Mỹ bị tính giá cao vì họ đã gọi món chân cua Hoàng đế.

"Khách bị tính giá này vì chúng tôi tính tiền theo hóa đơn nhập hàng. Món này vốn chẳng rẻ tiền gì", người đại diện nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới