39 người chết và 20 bị mù sau khi uống một mẻ rượu lậu

Các quan chức Ấn Độ cho biết, ít nhất 39 người chết và 20 người khác bị mù sau khi uống một mẻ rượu lậu trái phép ở miền Đông nước này.

Truyền thông địa phương đưa tin những người chết chủ yếu sống ở hai ngôi làng ở bang Bihar nghèo khó của Ấn Độ, nơi chính quyền địa phương cấm bán và tiêu thụ rượu vào năm 2016.
Lệnh cấm được đưa ra sau khi các nhóm phụ nữ vận động chống lại việc người lao động chi tiêu khoản thu nhập ít ỏi của họ vào rượu, do đó, tạo ra một thị trường chợ đen nguy hiểm cho rượu lậu.
"Nếu ai đó uống rượu, họ sẽ chết", Nitish Kumar, thủ hiến bang Bihar cho biết sau thảm kịch hôm 15/12. "Vì có lệnh cấm rượu ở nơi đây, nếu có rượu được bán ở đây thì nó đều là hàng giả và có thể khiến người ta chết. Rượu là thứ không tốt và không nên uống".
39 nguoi chet va 20 bi mu sau khi uong mot me ruou lau
Người thân chuẩn bị hỏa táng thi thể 1 nạn nhân tử vong nghi do uống rượu nhiễm độc ở quận Saran, bang Bihar, Ấn Độ. 
Sau khi uống rượu lậu hôm 13/12, những người đàn ông ở quận Saran đầu nôn mửa trước khi tình trạng của họ xấu đi nhanh chóng và tử vong.
Sĩ quan cảnh sát cấp cao Santosh Kumar cho biết một số người may mắn thoát chết đã bị mất thị lực.
“Chúng tôi đã bắt giữ 126 người trong 48 giờ qua sau khi vụ việc được báo cáo và hai trường hợp đã được ghi nhận”, Kumar nói với Al Jazeera.
Một bác sĩ địa phương cho hay rằng khoảng 55 người nhập viện hôm 14/12 với một loạt các triệu chứng gồm mất thị lực, buồn nôn, chóng mặt, đổ mồ hôi, lượng đường trong máu cao và huyết áp cao.
"Trong số đó, 15 người đã được xuất viện sau khi điều trị và những người còn lại được chuyển đến các bệnh viện khác nhau để điều trị chuyên sâu", bác sĩ Gopal Krishna nói và cho biết thêm rằng 4 người đã chết ngay sau khi đến trung tâm y tế ban đầu.
Hiệp hội rượu mạnh và rượu quốc tế của Ấn Độ ước tính rằng 40% trong số ước tính năm tỷ lít rượu được uống hàng năm ở Ấn Độ là rượu lậu.
Sushil Modi, lãnh đạo BJP của bang, cho biết hơn 1.000 người đã tử vong vì uống rượu bị nhiễm độc kể từ lệnh cấm năm 2016.
Al Jazeera đưa tin, rượu lậu thường được pha thêm metanol để tăng nồng độ cồn bị bán tràn lan.

Uống rượu say ngủ trên vỉa hè, cô gái tỉnh dậy đã mất quần

Uống rượu say tới mức không biết gì và ngủ qua đêm trên vỉa hè, lúc tỉnh dậy cô gái khóc thét khi phát hiện mình đã mất chiếc quần.

Câu chuyện kỳ quặc trên xảy ra vào ngày 14/1/2022 trên đường phố của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Thấy cô gái co rúm ngồi trên vỉa hè, nước mắt rơi lã chã, người xung quanh vây lại hỏi thăm thì mới vỡ lẽ đầu đuôi.
Đêm hôm trước, cô gái này đã đi uống rượu say khướt nhưng chẳng có ai đưa về. Trong cơn say bất tỉnh, cô lăn ra ngủ quên ngay trên vỉa hè giữa cái lạnh 11 độ C.

Say rượu rồi gục bên đường, người đàn ông mất 4 ngón tay

Người đàn ông phải lãnh cái giá quá đắt sau khi uống rượu đến mức hôn mê ngoài đường giữa thời tiết lạnh giá.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2021. Theo ghi nhận của The Paper, sáng sớm ngày 24/12, trở về sau bữa tiệc gặp gỡ bạn bè, khi đi tới một cây cầu, anh Trương ngã gục rồi hôn mê bên vệ đường. Thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời hạ tới âm 20 độ C. 
May mắn thay, khoảng 5 giờ đồng hồ sau đó, một tài xế taxi đi ngang qua, phát hiện vụ việc, lập tức gọi xe cứu thương đưa anh Trương tới bệnh viện.

Người giúp việc ăn trộm 200 triệu rồi còn mời chủ nhà đi ăn

Không chỉ lấy cắp 200 triệu tiền tiết kiệm của bà chủ, người phụ nữ còn thản nhiên mời chủ nhà ăn uốc với lý do là mình vừa trúng số.

Sự việc xảy ra tại Singpore khi người giúp việc Faridah bắt đầu làm việc cho bà Chen 76 tuổi từ tháng 5/2019. Theo Shin Min Daily News, Faridah, người phụ nữ 41 tuổi được thuê để chăm sóc người chồng nằm liệt giường của bà Chen, chuẩn bị bữa ăn và giúp việc nhà. Faridah được trả 700 đô la Singapore/tháng (hơn 12 triệu đồng).
Sau một thời gian, Faridah biết rằng bà chủ thường cất giữ thẻ ngân hàng trong két an toàn phía trên tủ quần áo. Bà Chen sau đó con ghi chi tiết tài khoản của mình cho Faridah để người giúp việc có thể giúp bà rút tiền. Từ đó, Faridah bí mật chụp ảnh chi tiết tài khoản của bà chủ để lên kế hoạch ăn trộm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới