Thấy “em bé” nổi giữa hồ, chàng trai vội tới cứu, tá hỏa sự thật...

(Kiến Thức) - Bất chấp nước sâu, người đàn ông vội vã xuống xe và lao xuống nước để cứu vớt "em bé" nổi giữa hồ. Tuy nhiên, đến khi chạm vào "đứa trẻ", anh mới phát hiện hóa ra đó chỉ là...

Theo thông tin đăng tải, anh James Dowly, 28 tuổi, người Anh, trong khi lái xe qua một hồ nước thuộc vùng vắng người, ở khoảng cách xa, anh bất ngờ thấy một vật thể lạ trông như một "em bé" nổi giữa hồ.
Lúc đó, trên xe của James còn có mặt cha của anh. Hai người đồng tình với nhau rằng không thể cứ thế lái xe đi mà không cứu giúp, đó có thể là một mạng người.
Thay “em be” noi giua ho, chang trai voi toi cuu, ta hoa su that...
 
Tiếp đó, anh James dừng xe và quyết định lội xuống hồ, bơi khoảng 20m để cứu lấy "đứa trẻ". Càng đến gần, anh James lại càng khẳng định đó đích thực là một đứa trẻ. Tuy nhiên, khi chạm vào "đứa trẻ" anh James thấy rằng "đứa trẻ" hơi cứng và có ánh mắt kỳ lạ. Định thần lại, anh nhận ra rằng đây chỉ là một con búp bê, không phải là một "đứa trẻ" thực sự.

Mời quý vị xem video: 3 thanh niên vô tình ghi cảnh mình chết đuối dưới hồ sâu. Nguồn video: Daily Mail

Sau khi lên bờ, mặc dù thấy rằng việc mình làm là vô ích, tuy nhiên anh James vẫn không hối hận, anh cũng mừng vì đó thực sự không phải là một "đứa trẻ", bởi nếu những gì anh phỏng đoán là sự thật, đứa trẻ có thể bị thương nặng hoặc đã qua đời.
Thay “em be” noi giua ho, chang trai voi toi cuu, ta hoa su that...-Hinh-2
 
Để ghi nhớ chuyện cứu người hụt này, cha anh James đã chụp lại vài bức ảnh. Sau đó, anh James chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự chú ý lớn.
Nhiều cư dân mạng ca ngợi sự dũng cảm và tinh thần cứu người gặp nạn không quản nguy hiểm của người đàn ông 28 tuổi này.
Đáp lại những lời ca ngợi đó, anh James chỉ khiêm tốn chia sẻ rằng, theo anh nghĩ, bất kỳ người nào khi ở vào tình huống của anh cũng sẽ làm như vậy, rốt cục không có đứa trẻ nào gặp nạn là tốt rồi.

Nghi vợ “ăn vụng”, chồng đem con gái đi xét nghiệm rồi tá hỏa...

(Kiến Thức) - Tự nhận thấy ngoại hình của bản thân và vợ đều khá ổn, anh Triệu nghi ngờ vợ anh đã ngoại tình với người đàn ông nào khác, vì vậy mới sinh ra con gái xấu như vậy, đem con đi xét nghiệm, anh tá hỏa...

Câu chuyện hy hữu xảy ra ở Hồ Nam, Trung Quốc. Anh Triệu cùng với vợ của mình vốn có một cuộc sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Hai người cũng có với nhau một con gái xinh đẹp, lanh lợi.
Tuy nhiên, không rõ lý do, càng lớn cô bé lại càng xấu đi, không giống cả bố lẫn mẹ. Gương mặt của cô bé sưng to, giống như mặt cá, khiến anh Triệu cảm thấy có điều lạ lùng.

Kế hoạch định cư trên sao Hỏa gây hào hứng đặc biệt

(Kiến Thức) - Vào ngày 10/9, các nhà nghiên cứu đến từ École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), một trường đại học và trung tâm nghiên cứu Thụy Sĩ đã đưa ra một kế hoạch thú vị để định cư trên sao Hỏa.

Theo đó, kế hoạch cụ thể của họ vạch ra cách chúng ta sẽ đạt được điều đó, bao gồm việc thiết lập doanh trại và tạo ra một môi trường có thể sinh sống trong thời gian dài, bằng cách áp dụng chiến lược này.

1. Xác định vị trí

Chuyện lạ hôm nay: Để rắn hổ mang cắn để... cai nghiện

(Kiến Thức) - Tạp chí Tâm lý Y học Ấn Độ mới đây đã thông tin về một trường hợp đáng kinh ngạc, một người đàn ông đã cai nghiện ma túy thành công nhờ để rắn hổ mang cực độc cắn.

Được biết, nọc độc của rắn hổ mang có chứa một trong những độc tố mạnh nhất trên thế giới. Lượng nọc độc có trong một vết cắn của rắn hổ mang có thể giết chết 20 người trưởng thành và thậm chí cả một con voi. Chính vì thể, việc cai nghiện bằng nọc rắn hổ mang gần như không thể tin được.
Theo lời người đàn ông 33 tuổi không rõ danh tính sống ở tiểu bang Rajasthan, nói với các nhà nghiên cứu tại Viện Giáo dục và Nghiên cứu Y khoa, ở Chandigarh, Ấn Độ, anh đã để rắn độc cắn nhiều lần vào lưỡi trong vài tháng để cai nghiện ma túy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...