Sự thật choáng ngợp về thủy quái Kraken

Nhiều thế kỷ trôi qua khi con người dần tìm được một số bộ phận của vài loài bạch tuộc có kích thước khổng lồ trôi dạt vào bờ, thì các câu hỏi xoay quanh lai lịch quỷ biển Kraken lần nữa trở nên sôi nổi.

Năm 2010, trong tuyệt phẩm “Crash of the Titans” (tạm dịch là Cuộc chiến các vị thần) chi tiết Zeus thét lệnh thả Kraken, một lần nữa dấy lên nhiều cuộc truy lùng về loài quỷ dữ này. Trong lịch sử tìm kiếm, nhiều bằng chứng đã được tung ra khẳng định nó là loài thủy quái có thật chứ không hẳn là một sản phẩm hư cấu thêu dệt từ trí tưởng tượng.
Loài quỷ biển bước ra từ các câu chuyện dân gian
Su that choang ngop ve thuy quai Kraken
 
Kraken là tên của loài quỷ biển mạnh nhất đại dương, tiếng Na Uy nghĩa là “sinh vật huyền hoặc”. Xuất hiện trong các câu chuyện dân gian về cuộc phiêu lưu mạo hiểm của hai cha con ngư dân trong một lần lênh đênh trên biển đã xui rủi đụng độ với hai sinh vật biển khổng lồ.
Ngoài ra, con quái vật này còn là nguồn cảm hứng sáng tác khơi nguồn trong văn học, thi ca, hội họa…
Kraken và quyển sách phân loại sinh vật sống
Su that choang ngop ve thuy quai Kraken-Hinh-2
 
Trong ấn phẩm Systema Naturae – quyển sách phân loại sinh vật sống đầu tiên xuất bản năm 1735, Kraken được xếp vào nhóm động vật thân mềm.
Theo nhà động vật học kiêm bác sĩ người Thụy Điển Carl Von Linné mô tả trong quyển sách của mình thì Kraken là loại động vật thân mềm, có tên khoa học là Microcosmus marinus và là một loài quái vật độc đáo.
Giả thuyết của Aristotle về quái vật biển Teuthos
Năm 350 TCN, giả thuyết của Aristotle về một loại quái vật biển mang tên Teuthos có khá nhiều điểm chung với Kraken. Ông miêu tả chúng có hình dáng gần giống loài mực ống khổng lồ, thân mềm dài gần 15 m, có nhiều vòi tạo được xoáy nước chuyên làm đắm thuyền.
Điều đó đã làm dư luận thời bấy giờ dấy lên nghi vấn “Liệu Kraken (tức Teuthos) là có thật hay chỉ là loài quái vật khổng lồ hư cấu như rồng?”.
Lời kể khó tin của một số nhân chứng may mắn sống sót sau sự kiện đắm tàu
Sống sót sau hàng loạt sự kiện đắm tàu như một kỳ tích, các nhân chứng bắt đầu hồi tưởng về thảm họa kinh hoàng.
Tất cả họ đều đã bị tấn công bởi một con quái vật trồi lên từ đáy biển, thân nhớt nhầy nhụa, da cứng hơn thép, to gấp trăm lần chiếc tàu. Nó bắt đầu bám, bẻ nát từng cột buồm và nhấn tất cả vào xoáy nước hun hút. Không ai trong số họ có thể chiến đấu với nó, cái họ có thể làm là cầu đến quyền năng của các thần.
Cái chết trên những hòn đảo trọc giữa biển khơi
Su that choang ngop ve thuy quai Kraken-Hinh-3
 
Cũng theo các lời kể của các thủy thủ, loài quỷ này không thường săn mồi nhưng bất cứ chuyến thuyền nào một khi đã phạm vào lãnh phận của nó, đều phải chịu chung án tử.
Có kích thước khổng lồ, khi nhìn từ xa các ngư dân dễ ngộ nhận nó là một hòn đảo trọc giữa biển khơi. Và khi họ đang cố tiếp cận đảo cũng chính là lúc họ tự bước chân vào cổng địa ngục.
Qua nhiều kỳ tích sau thảm họa, dân biển bắt đầu truyền nhau những kinh nghiệm thoát thân cũng như các dấu hiệu mà họ cho là quái vật sẽ xuất hiện.
Như những nơi có nhiều cá biển tập trung thành tập đoàn hay đột ngột thấy biển động với từng đợt sóng cá ập lên mặt biển chính là lúc Kraken xuất hiện. Theo kinh nghiệm các ngư dân, Kraken dùng phân chính mình để làm mồi nhử con mồi, đợi đến khi chúng mất hết cảnh giác nó sẽ vồ lên đớp trọn.
Kraken: quái thú cô độc
Theo truyền thuyết, Kraken là loài quái vật phục vụ Zeus chuyên thực hiện nhiệm vụ trừng phạt loài người bất trị. Những lúc bình thường, loài quỷ biển này rất thích sự cô độc bằng việc sống sâu trong các hang đá ở tận cùng đáy đại dương, ít ra ngoài, nó chỉ cần dùng đến xúc tu khi cần thiết.
Hóa thạch có mẫu xương lệch là manh mối chứng minh sự tồn tại của Kraken
Trong quá trình nghiên cứu hóa thạch của loài Ichthyosaur (tạm dịch là giống thằn lằn cá khổng lồ), nhà cổ sinh vật học Mark McMenamin đã phát hiện ra điểm bất thường trên khung xương vật mẫu.
Tại một vài chỗ, xương của hóa thạch có dấu hiệu tổn thương và lệch khỏi vị trí ban đầu bằng một cú siết ngoại lực có kích thước ngang ngửa hoặc hơn hẳn loài thằn lằn cá khổng lồ. Mà nghi phạm lớn nhất chính là thủy quái Kraken.
Nhiều năm sau đó, Mark đã đưa ra không ít lập luận đanh thép chứng minh Kraken thực chất chỉ là một loài bạch tuộc khổng lồ tầm 30 m.
Xuất hiện bản phác thảo sơ khai Kraken và các lập luận bác bỏ sự thật
Su that choang ngop ve thuy quai Kraken-Hinh-4
 
Ngay sau tuyên bố của Mark McMenamin, nhiều nhà nghiên cứu bắt đầu thiên về lập luận của ông, trong đó có Sir Richard Owen (người sáng chế ra từ Khủng Long) thì một bản phác thảo về hình dáng thật của Kraken xuất hiện gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.
Trong bản phác thảo, Kraken có hình dáng vừa giống cua biển vừa giống loài ốc mượn hồn, và hoàn toàn không có chút nào giống mực ống hay bạch tuộc.
Giải thích cho các hiện tượng xoáy nước lớn, những nhà tư tưởng cho rằng các thủy thủ đang nhầm lẫn với các hoạt động ngầm của các núi lửa, và trong lúc hoảng sợ họ đã mắc chung một chứng ảo giác tưởng tượng về một loài quái vật biển.
Kraken không chỉ có một
Trong truyền thuyết Kraken là loài thủy quái chỉ có tại vùng biển Na Uy, tuy nhiên khi các vụ đắm tàu lần lượt xảy ra trên khắp thế giới với các tình tiết y hệt, dư luận dần hoang mang và đặt ra câu hỏi “phải chăng Kraken không chỉ có một mà thậm chí còn có rất nhiều?”.
Ngay cả khi không có siêu năng lực, những tai nạn đắm tàu chỉ là vô tình thì cái tên Kraken vẫn luôn là nỗi ám ảnh không dứt của dân đi biển.
Không phải tự nhiên con người thường có phần e dè với thánh thần hay quái thú, bởi đứng trước những thứ khác thường bản năng chúng ta sẽ nảy sinh tâm lý phòng thủ dù rằng chưa biết chúng lợi hại ra sao.
Nguyên nhân làm nên vòng xoáy tử thần giữa đại dương
Thường thì Kraken rất ít săn mồi và di chuyển, nó chỉ hoạt động xúc tu và phá hoại khi cần thiết. Những chiêu thức tấn công khi săn mồi của nó là dùng phân nhử cá và tạo thành xoáy nước từ các xúc tu và đớp mồi.
Trong những trường hợp kiếm ăn gần mặt biển, Kraken vô tình làm nên những hố nước sâu hun hút nuốt hết mọi thứ trên mặt biển đồng thời kéo tất cả chìm sâu vào đáy đại dương.
Ngoài ra, giữa những cuộc đụng độ của Kraken và cá nhà táng mà truyền thuyết ví như cuộc chiến của các hải thần đã gây ra vô số lần biển động dữ dội ảnh hưởng lớn đến đời sống của ngư dân trên biển.
Đây cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt tàu biển bị đắm một cách vô cớ.
Hấp dẫn bởi các món tiền thưởng, không ít thợ săn quỷ lao vào các cuộc tìm kiếm trên biển và lùng sục đáy đại dương, bất chấp mọi thủ đoạn để rồi nhận lấy sự trả thù đẫm máu bằng các cuộc tấn công đầy giận dữ của con quái vật to gấp trăm lần chiến thuyền trồi lên từ đáy biển, nghiền vụn tất cả chỉ trong tích tắc bằng những cái chân dài nhớt có nhiều lỗ tròn bên trên.

Kinh hãi chàng trai với sở thích "dị" cho côn trùng lên mặt

Không phải nhân vật duy nhất trên thế giới nuôi côn trùng với số lượng lớn, song Adrian Kozakiewicz lại nằm trong số ít người dám cho chúng lên mặt.

Chàng trai thích cho côn trùng lên mặt Adrian Kozakiewicz (20 tuổi, người Đức) hiện sở hữu bộ sưu tập côn trùng khổng lồ. Anh nổi tiếng thế giới sau khi đăng các video cho côn trùng lên mặt.
Adrian Kozakiewicz (20 tuổi) hiện là một trong những người nuôi côn trùng nổi tiếng nhất châu Âu.

Lý giải về các “quái vật” huyền thoại

Chúng là những loài sinh vật đáng sợ và kỳ lạ nhất, là do trí tượng tưởng của con người hay sự thật là những "quái vật" đó đã từng tồn tại.

Mực khổng lồ Architeuthis

Bằng chứng xác thực về sự tồn tại của thủy quái Kraken

Các nhà khảo cổ tin rằng, họ đã có đủ bằng chứng cho thấy thủy quái Kraken thật sự tồn tại.

Nổi tiếng nhất trong số các quái vật biển sâu, thủy quái Kraken huyền thoại là đề tài của nhiều câu chuyện dân gian, thần thoại, và truyện khoa học viễn tưởng trong suốt nhiều thế kỷ.

Thường được mô tả như là sinh vật biển giống như loài mực khổng lồ, quái vật được cho là tấn công những chiếc tàu giữa đại dương, ăn thịt những thủy thủ để thỏa mãn cơn đói.

Các nhà khảo cổ không chỉ khám phá được mẫu xương thứ hai được sắp xếp một cách lạ lùng, họ còn tìm thấy một hóa thạch được cho là phần mỏ (cứng) của mực ống cổ hay bạch tuộc (hay còn gọi là mực phủ).

Sự tồn tại của thủy quái Kraken từng là đề tài của khoa học, truyện viễn tưởng trong vài thế kỷ. (Ảnh: Wikipedia).
 Sự tồn tại của thủy quái Kraken từng là đề tài của khoa học, truyện viễn tưởng trong vài thế kỷ. (Ảnh: Wikipedia).

"Đây là phát hiện có thể coi là sự may mắn cực kỳ. Bởi lẽ, nó giống như là bất ngờ tìm thấy cây kim trong đống cỏ khô", Mark McMenamin - nhà cổ sinh vật học Đại học Mount Holyoke bang Massachusetts trình bày những khám phá của ông tại hội nghị thường niên của Hội Địa chất Mỹ (GSA).

Mặc dù vậy, giả thuyết về sự tồn tại của thủy quái truyền thuyết Kraken vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Ví dụ, David Fastovsky cho rằng: "Chứng minh sự tồn tại của Kraken thật sự không là điều cần thiết!". Fastovsky là nhà cổ sinh vật học Đại học Rhode Island có mặt tại buổi thuyết trình của McMenamin tại GSA và viết bài phê bình cho Hội Cổ sinh vật học.

Vào năm 2011, McMenamin cũng từng gây chú ý đặc biệt khi ông và các đồng nghiệp lần đầu tiên nêu ra ý tưởng về sự tồn tại của thủy quái Kraken tại hội nghị GSA.

Bằng chứng mà McMenamin đưa ra là xương sống được sắp xếp lại theo hình thù kỳ lạ của loài ichthyosaur (thằn lằn cá hay ngư long, có tên khoa học là Shonisaurus popularis) được tìm thấy trong Công viên Bang Berlin-Ichthyosaur ở Bang Nevada (Mỹ).

S. popularis là loài bò sát biển chân chèo, thân to, dài như chiếc xe buýt ngày nay và tồn tại trong kỷ Trias cách đây từ 250 đến 200 triệu năm.

McMenamin và các đồng nghiệp lập luận rằng, xương sống của ichthyosaur được sắp xếp lại bởi một động vật nhuyễn thể giống như bạch tuộc hay mực ống khổng lồ ngày nay chơi đùa với mồi của chúng.

Loài bạch tuộc hiện đại có tính thu gom xương, vỏ mai cùng với nhiều thứ rác khác lại với nhau để chặn lối vào hang của chúng. Cũng có bằng chứng cho thấy loài mực ống khổng lồ ngày nay chiến đấu ác liệt với cá nhà táng qua dấu vết xúc tu trên thân cá và xác mực trong bụng cá.

Trí khôn của động vật nhuyễn thể cũng được chứng minh qua tài sắp xếp xương sống con mồi thành hình thù khác thường. Nhưng, Glenn Storrs - quản lý Trung tâm Nhà bảo tàng Cincinnati - gọi sự sắp xếp kỳ quái này chỉ là"chứng cứ gián tiếp". McMenamin cũng nhắc đến một hóa thạch ichthyosaur được triển lãm trước đây ở Nhà Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Las Vegas.

Hóa thạch tìm thấy trong Công viên Bang Berlin-Ichthyosaur ở Nevada được coi là một phần mỏ của loài mực cổ khổng lồ. (Ảnh: fearnet.com).
 Hóa thạch tìm thấy trong Công viên Bang Berlin-Ichthyosaur ở Nevada được coi là một phần mỏ của loài mực cổ khổng lồ. (Ảnh: fearnet.com).

Hóa thạch trong nhà bảo tàng được sắp xếp chính xác như nơi nó được tìm thấy. Cụ thể là, gần bên hóa thạch là những mẫu xương không còn nằm đúng vị trí của chúng trong khung xương con ichthyosaur.

Lồng ngực của mẫu vật trong nhà bảo tàng cũng cho thấy dấu vết tổn thương - mà McMenamin cho rằng - có lẽ do sức ép chặt của động vật săn mồi khác to lớn hơn hay nói khác đi là quái vật biển khổng lồ tương tự Kraken.

Ngoài ra, nhóm của McMenamin còn cố gắng thu thập thêm được nhiều hóa thạch quý giá khác và trong số đó có một mẫu - mà sau khi so sánh với mỏ mực ống khổng lồ Humbold, nhà cổ sinh vật học cho rằng, nó chính là mỏ của thủy quái Kraken bí ẩn của kỷ Trias. Tuy nhiên, Fastovsky nhận xét: "bằng chứng mới của McMenamin cũng không có sức thuyết phục!".

Quái vật khổng lồ trong bộ phim mới của Hollywood, "Cuộc chiến giữa các vị thần", cũng được thể hiện một số nét tương tự như thủy quái Kraken trong truyền thuyết. Kraken được mô tả lần đầu tiên trong một bản thảo tồn tại cách đây khoảng 1.000 năm.

Trong thần thoại của vùng Scandinavia, Kraken là quái vật to lớn đến mức thân của nó trông tựa như vài hòn đảo nhỏ. Các thủy thủ thường lầm tưởng thân quái vật là đảo nên khi tiến đến gần, họ liền bị thủy quái tấn công và những xúc tu khủng khiếp của nó sẽ lôi tuột cả tàu và thủy thủ đoàn xuống đáy biển.

Cách đây vài thế kỷ, lằn ranh giữa con vật truyền thuyết và thực tế rất mong manh, và Kraken chỉ là một trong vài động vật (bao gồm rồng và các quái vật biển khác) mà sự tồn tại của chúng luôn gây tranh cãi. Năm 1752, giám mục Eric Ludvigsen Pontopiddan, vùng Scandinavia xuất bản cuốn sách tựa đề"Lịch sử tự nhiên của Na Uy" trong đó có một chương mô tả về các loài quỷ biển.

Giám mục coi Kraken là quái vật to lớn có thân "tròn, dẹt và nhiều xúc tu". Khoảng 1 thế kỷ sau đó, khoa học đặt tên quái vật là Kraken. Vào năm 1857, nhà tự nhiên học người Đan Mạch tên là Japetus Steenstrup phát hiện một con mực dài đến 13m, và nó được đặt tên khoa học là Architeuthis dux. Người ta cho rằng có lẽ các câu chuyện về Kraken bắt nguồn từ loài mực khổng lồ này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới