Giật mình với ngôn ngữ “giang hồ” của học sinh cấp 2

Google News

(Kiến Thức) - Mặt còn non "búng ra sữa" nhưng cậu bé mới học cấp 2 đã thường xuyên lên mạng đăng status khoe thành tích bất hảo, tình yêu mùi mẫn... 

Vô tình được cư dân Facebook Việt phát hiện, trang cá nhân của một cậu bé được cho là sinh năm 2004, 2005 với đầy ắp ảnh chụp tự sướng cùng các status "đâm chém", hút nhiều những lời bình phẩm, đánh giá không tốt. 
Được biết cậu bé chủ sở hữu trang cá nhân này là một học sinh lớp 6 của một trường THCS tại quận Hà Đông, Hà Nội. Quan sát những bức ảnh chia sẻ, nam sinh này có dáng người nhỏ bé, mặt "non choẹt" nhưng thường xuyên chụp ảnh tự sướng, chia sẻ kèm theo những dòng mô tả hướng tới chủ đề ăn chơi, tình yêu là chủ yếu. 
  Với gương mặt non choẹt, cậu bé được cho là sinh năm 2004-2005 thường xuyên xuất hiện trên Facebook với những dòng status khi "giang hồ, chợ búa", khi thì yêu đương mùi mẫn.
Trong bức ảnh chụp chung với một cậu bạn khác, cậu bé với nickname ... Gây Quẩy này viết: "Đâm hoặc chém, chém hoặc chém. Anh em sống chết có nhau". Ngoài ra cậu bé còn chia sẻ vô số status tình yêu mùi mẫn khác kiểu như: "Anh nói anh yêu em, là anh không nói dối...", "Qua rồi một thời yêu đương sớm tối...". Chưa kể cậu bé còn đăng hình chụp chung với một vài cô gái mà trong số đó nhiều người được cho là bạn gái, người yêu của cậu. 
Chứng kiến một cậu bé "lớn trước tuổi" và có biểu hiện sống ảo, nhiều cư dân mạng tỏ ra băn khoăn, thắc mắc. Nhiều người cho rằng đây là một nick Facebook giả mạo, mới được lập và đánh cắp hình ảnh của ai đó để phục vụ mục đích cá nhân. Tuy nhiên, một số khác có quan sát, tìm hiểu kỹ càng hơn thì cho rằng, trang cá nhân này được lập cách đây khá lâu và bắt đầu cập nhật từ 2 năm trước, trong các phần bình luận có rất nhiều cuộc trò chuyện, trao đổi giữa chủ nhân và bạn bè, nên không giống với các tài khoản bị hack, giả mạo. 
  Chụp ảnh "tự sướng" cởi trần, chụp ảnh cùng "bạn gái"... cậu bé gây nhiều ngỡ ngàng cho những người theo dõi trang cá nhân.
Sự bạo dạn, chơi bời của cậu bé cũng khiến nhiều người kinh ngạc, bất ngờ, cho rằng bây giờ trẻ con thường lớn trước tuổi rất nhiều và chúng thường sớm học theo người lớn, lên mạng và... "tỏ ra nguy hiểm". Nickname Đỗ Hồng Duy bình luận trên Beat: "Mới nứt mắt ra mà đã như vậy rồi, trẻ con, thiếu nhi bây giờ 'nguy hiểm' thật. Nói năng, khoe khoang, tình yêu mùi mẫn chẳng kém gì ai...". Nickname Nam Anh Trần viết: "Học sinh gì mà đã 'sống chết vì anh em', đã yêu đương say đắm thế. Sống quá ảo và thích thể hiện... trẻ con bây giờ bị tiêm nhiễm khá nhiều cái cách sống ảo trên mạng nên đâm ra bị ảnh hưởng". Nickname Yến Zi bình luận: "Mới lớp 5, lớp 6 đã yêu đương chí chóe rồi. Tương lai có vẻ 'sáng ngời' lắm đây, không ai dạy dỗ, định hướng lại thì sau này hối hận cũng không kịp đâu". 
Tâm An

Bình luận(12)

Minh Hiền

Nguyễn Liên

Giờ bước chân vào quán net không thiếu những gương mặt búng ra sữa...

Minh Hiền

Mi

1 tay lái xe đạp điện, 1 tai cầm smartphone đằng sau đèo bạn gái, hình ảnh quen thuộc trên đường

Minh Hiền

Bảo Bảo

Chết cười với câu: "Anh nói anh yêu em... là anh không nói dối" trẻ con bây giờ ghê thật

Minh Hiền

Lâm Anh

Gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm sâu sắc hơn đến thế hệ tương lại của đất nước

Minh Hiền

Vân Thư

Trẻ em như búp trên cành là đây. Giờ trẻ em thành quả hết rồi chứ búp với nụ gì.

Minh Hiền

Phạm Hòa

Trẻ con bây giờ từ nhỏ đã biết sử dụng máy tính thành thạo, điện thoại smartphone, máy tính bảng,... rồi lên mạng chơi game, xem phim...

Minh Hiền

Quang Khải

Mấy lần bị ông bạn cười vào mũi là không bằng 1 thằng trẻ con, thấy đúng thật. ai đời ngoài 30 còn bị mấy đứa choai choai nó dọa gọi hội ra đánh. Chả lẽ lúc ấy lại đi chấp trẻ con, nhưng mà bực

Minh Hiền

Thảo Vi

Tuần trước vô tình tìm thấy tờ thư tình của thằng cháu lớp 3 viết cho bạn gái cũng anh anh em em ngọt xớt mà không khỏi giật mình

Minh Hiền

Thảo

các bậc phụ huynh bây giờ nuông chiều con em mình quá, cho các cháu tiếp xúc với điện thoại vi tính quá sớm, mới dẫn đến hệ lụy như này đây

Minh Hiền

Trà

mấy chuyện này có gì là lạ, nhớ sáng nay đã bị muộn giờ làm, đang đi ngon lành cành đào thì có 2 bé học sinh xe đạp điện đèo nhau tạt đầu xe mình tí ngã, mình còn chưa kịp nói gì 2 đứa nó quay sang chửi mình như mình là con chúng nó ấy.

Minh Hiền

Vĩ Nhi

hồi xưa mình lớp 6 vẫn bố đưa đi học, mà hồi đó ngây thơ bỏ xừ ra ấy chứ có như bây giờ đâu

Minh Hiền

An An

trẻ con mới nứt mắt ra đã yêu mới chả đương, cái gì mà đâm thì đâm, anh em sống chết có nhau, nói chuyện như giang hồ ấy