Thi thể người đàn ông phân hủy sau nhiều ngày mất tích

(Kiến Thức) - Ông Sang đi làm nhiều ngày không thấy về nhà. Trong lúc cả gia đình lo lắng đi tìm thì nhận được thông tin ông chết trên sông Sài Gòn, thân thể đang phân hủy.

Đến chiều ngày 28/7, Đội CSĐT tổng hợp Công an quận Thủ Đức-TPHCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường; đồng thời thi thể của ông Bùi Văn Sang (47 tuổi, ngụ quận Gò Vấp-TPHCM) đã đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để tiếp tục công tác pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong.
Thi thể ông Sang đang được đưa vào bờ
Thi thể ông Sang đang được đưa vào bờ  
Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Chúc, một người sống bằng nghề lưới cá trên sông Sài Gòn trong lúc đang đánh cá tại khu vực gần cầu Bình Lợi mới, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì phát hiện thi thể người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Ngay sau đó, ông Chúc liền dùng dây buộc vào thi thể người đàn ông xấu số kéo vào bờ và báo cho cơ quan công an.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông Sang, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Qua kiểm tra trong người nạn nhân có nhiều giấy tờ cùng số tiền hơn 3 triệu đồng.
Nhận tin báo, người thân đã có mặt và xác định đúng là ông Sang. Theo đó nhiều ngày trước ông Sang đi làm rồi không về nhà. Trong lúc gia đình đang chia nhau đi tìm thì nhận được tin dữ ông chết trên sông.
Hiện vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.

Rầm rộ rủ nhau lên Hà Nội... săn đỉa

Ngay tại thủ đô Hà Nội, việc săn đỉa bán cho thương lái đang diễn ra rầm rộ.

Tại cánh đồng ở xã Cổ Nhuế (H.Từ Liêm, Hà Nội), từ cả nửa tháng nay, sáng sớm đã tấp nập người từ khắp nơi đổ về săn bắt đỉa. Những người này đều đến từ các tỉnh thành khác, trong đó nhiều nhất là Vĩnh Phúc, Phú Thọ…

Một phút không kìm được lòng tham, gia đình tan nát

(Kiến Thức) - Bản thân chịu án tù, gia đình tan nát, hai con thơ bơ vơ thiếu đi sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ, liên lụy tới danh dự gia đình, người thân. 

Nguyễn Thị Thủy (quê ở Hà Nội) bán hàng mỹ phẩm tại chợ Tam Bình, Thủ Đức, TP.HCM. Thỉnh thoảng Thủy đi siêu thị mua hàng và tìm hiểu thị trường. 

Hôm đó, Thủy cho cả con trai đi metro (quận 12, TP.HCM) mua hàng cùng. Sau khi thanh toán tiền, vừa đẩy xe hàng ra tới bãi xe thì bị bảo vệ metro bắt giữ, khám xét túi hàng phát hiện một số loại mỹ phẩm, dầu gội, quần áo... chưa thanh toán tiền, có dấu hiệu của hành vi trộm cắp.

Mua đặc sản tại chợ Đà Lạt, du khách bị đánh bất tỉnh

(Kiến Thức) - Đi mua đặc sản tại chợ Đà Lạt (Lâm Đồng), một du khách đã bị người bán hàng đánh bất tỉnh khiến dư luận hết sức bất bình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 28/7, nạn nhân là chị Huỳnh Ngọc Thuý (26 tuổi), ngụ tại Kiên Giang.
Chị Thảo Ly, nhân viên của Công ty Du lịch Đất Vàng (Kiên Giang), hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn, cho biết: Vào thời điểm trên, chị dẫn đoàn du khách đến từ Kiên Giang gồm 14 người đi ra chợ Đà Lạt mua đồ đặc sản về làm quà cho người thân và gia đình. Một du khách trong đoàn là chị Diễm hỏi mua của một người bán hàng dạo 2kg dâu tây tươi với giá 70.000 đồng, đóng vào một hộp rồi trả thêm 5.000 đồng.
Bán dâu tây tại chợ Đà Lạt. (Ảnh minh họa)
 Bán dâu tây tại chợ Đà Lạt. (Ảnh minh họa)

Đọc nhiều nhất

Tin mới