Những vụ giết hại chủ nợ chấn động dư luận

Google News

(Kiến Thức) - Những vụ giết hại chủ nợ xảy ra thời gian qua khiến dư luận vô cùng kinh hãi bởi thủ đoạn ra tay của các đối tượng quá tàn nhẫn.

Thuê 30 triệu giết hại chủ nợ
Sáng 5/8, người dân Hà Nội trong lúc tham gia giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (gần Bộ Công an) vô cùng bàng hoàng và sửng sốt trước cảnh tượng hai nam thanh niên đèo nhau trên chiếc xe máy (không rõ biển số), rồi bất ngờ chặn đầu chiếc xe ô tô Honda CRV 7 chỗ, BKS: 30X-5090, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát khiến tài xế trong xe tử vong.
 Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, khiến tài xế Kiều Hồng Thành tử vong ngay trong xe ô tô.
Vụ việc ngay sau đó đã được người dân trình báo với Cơ quan Công an, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường và nhanh chóng tiến hành điều tra để làm rõ vụ án. Danh tính của nạn nhân được xác định là Kiều Hồng Thành (SN 1959, Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Chưa đầy 24h sau khi xảy ra vụ án, nghi can đầu tiên đã ra Cơ quan Công an đầu thú (sáng 6/8). Bước đầu đối tượng khai nhận là Lê Hồng Thuận (SN 1992, rú tại số 1 ngõ 40 phố Cự Lộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, ở Trung Giã, Sóc Sơn, TP Hà Nội) “dằn mặt” nạn nhân Thành sau khi được Nguyễn Kim Bình (43 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thuê với giá 30 triệu đồng. Ngay sau đó, Cơ quan Công an Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự thêm hai đối tượng Tuấn và Bình.
Các đối tượng Tuấn, Bình và Thuận tại Cơ quan Công an (từ trái sang phải).
Qua lời khai của Bình, đối tượng là bạn quen biết với Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, ở Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), thông qua Văn, Bình biết Văn đang nợ anhThành khoảng 1,9 tỉ đồng, đến nay Văn vẫn chưa trả được. Do nhà Văn bị đổ chất bẩn, chất thải 3 lần, nhà Thành bị đổ 1 lần nên giữa Thành và Văn nảy sinh mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau. Vì thế Văn đã đưa cho Bình 30 triệu để thuê người “dằn mặt” nạn nhân Thành.
Liên quan đến vụ án, tối 9/8 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ thêm nghi can gồm Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản) và Lê Trung Kiên (33 tuổi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Phó trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy).
Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Vợ Bí thư xã lính án tử vì giết chủ nợ
Trước đó, bà Lê Thị Hường (39 tuổi, vợ Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức) đã phải lĩnh án tử hình về tội giết người trong phiên tòa xét xử phúc thẩm tại TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 8/7/2014.
 Lê Thị Hường tại phiên tòa xét xử.
Theo cáo trạng, bà Hường đã vay của bà Phan Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ xã Cù Bị, H.Châu Đức) với số tiền 80 triệu đồng cùng với khoản nợ khác lên tới hàng trục triệu đồng. Đến sáng 15/1/2013, Lê Thị Hường đã gọi nạn nhân đến nhà mình vờ trả nợ với ý định giết chết chủ nợ.
Chiều cùng ngày vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (52 tuổi) và bà Phan Ngọc Hoa đến nhà bà Hường. Lúc đến nơi, đối tượng đã dụ chồng bà Hoa ra ngoài vườn chặt chuối để mang về. Sau đó đối tượng dùng rựa chém 17 nhát lên đầu và 2 tay của ông Hùng. Nghe tiếng kêu cứu, bà Nga chạy ra liền bị Hường chém 2 nhát rựa vào đầu. Qua kết quả giám định, ông Hùng đã bị thương tật 78,88%, còn bà Nga bị 26,43%.
Công an viên giết chủ nợ bất thành, treo cổ tự sát trong rừng
Ngày 3/5, vụ việc ông Nguyễn Minh Thành (SN 1986, Công an viên xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) treo cổ tự sát trong rừng khiến bà con nhân dân nơi đây vô cùng hoảng sợ.
Theo Công an huyện Bắc Trà My, thi thể của nạn nhân được người dân phát hiện vào khoảng 16h chiều 3/5 trong tư thế treo cổ trên cây ở bìa rừng thuộc địa phận xã Trà My.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, nạn nhân đã mượn bằng của một người phụ nữ trú tại địa phương nhưng liên tục bị chủ nợ đòi. Trước sức ép của chủ nợ, đến trưa cùng ngày ông Minh đã hẹn chủ nợ vào rừng để trả lại số vàng. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn ông Minh đã bất ngờ ra tay sát hại chủ nợ, nhưng người này đã được gia đình phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông Minh lo sợ bị tố cáo đã tự treo cổ mình lên cây để tự sát.
Nợ 700.000 đồng… gã trai trẻ ra tay giết, hiếp chủ nợ
Trong phiên tòa xét xử lưu động sáng 16/5/2014, TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã đề nghị mức án tử hình đối với Trần Đức Minh (19 tuổi, trú tại khu phố Hải Tân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) bị truy tố về tội danh giết người, hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra vào tháng 10/2013, tại Xóm Lá (tổ 14, khu phố Hải Tân, TT. Long Hải, huyện Long Điền).
Vụ án mạng xảy ra gây chấn động dư luận. 
Theo cáo trạng, sáng 16/10/2013, người dân Xóm Lá (tổ 14, khu phố Hải Tân, TT. Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) phát hiện xác của một cô gái chết trong tư thế nằm úp, không quần, áo vén lên ngực. Cách chỗ nạn nhân khoảng 8m có 1 quần soóc Jean màu xanh, 1 quần lót và một con dao Thái Lan. Nạn nhân sau đó được xác định là Trần Thị Diễm Kiều (28 tuổi, trú tại khu phố Hải Lộc, TT. Long Hải, huyện Long Điền).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an BR-VT; Viện Kiểm sát, Công an huyện Long Điền và Công an TT.Long Hải nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ làm rõ việc.
Qua điều tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lệnh bắt giữ đối với Trần Đức Minh.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận, trước đây thường chơi số đề do nạn nhân Kiều ghi và từng thua đề 40 triệu đồng. Minh còn nợ nạn nhân Kiều 700.000 đồng. Đến khoảng 21h ngày 14/10/2013, Minh đã gọi điện hẹn chủ nợ đến quán Yến Nhi (TT.Long Hải, huyện Long Điền) uống nước để trả tiền. Tuy nhiên, khi cả hai chạy xe máy đến khu vực đường vắng, cỏ mọc um tùm thì xảy ra cự cãi. Minh bất ngờ túm tóc, quàng tay siết chặt cổ nạn nhân cho đến chết rồi lấy trong cốp xe 2,3 triệu đồng, 2 nhẫn, một vòng đeo tay đều màu vàng của chị Kiều. Sau đó, Minh lôi thi thể của nạn nhân vào bụi cây gần đó để hiếp.
Vợ chồng “ác quỷ” đội lốt giáo viên giết hại chủ nợ
Người dân TP Ninh Bình vẫn chưa hết kinh hãi mỗi lần nhắc lại vụ trọng án giết người phi tang xác xảy ra trên địa bàn vào đầu tháng 1/2013. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai (SN 1949, trú tại số nhà 81, khu phố 2, đường Lê Hồng Phong, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình).
Hiện trường vụ án mạng. 
Đáng sợ hơn, hung thủ của vụ án này lại là cặp vợ chồng giáo viên dạy môn thể dục Nguyễn Văn Hiệp (SN 1979, trú tại thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và vợ là Hoàng Thị Lư (SN 1984, trú tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, đang trọ tại đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình).
 Nguyễn Văn Hiệp và Hoàng Thị Lư tại phiên tòa xét xử.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án được xác định, do mâu thuẫn trong nợ nần giữa vợ chồng Hiệp - Lư với bà Mai (vợ chồng hung thủ vay bà Mai số tiền là 660 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày). Cả hai vợ chồng Hiệp-Lư muốn bùng số nợ nên đã vạch kế hoạch ra tay sát hại nạn nhân, sau đó phi tang xác xuống rãnh nước kênh Đô Thiên thuộc phố Phúc Chỉnh II, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình (26/1/2013).
Từ những thông tin có được, sau 24h điều tra tích cực Cơ quan CSĐT Công an Ninh Bình đã bắt vợ chồng hung thủ Hiệp và Lư phải cúi đầu nhận tội trước tội ác mà mình đã gây ra.
Khánh Tường (Tổng hợp)

Bình luận(0)