Bi kịch gia đình từ chuyện chi tiêu, chồng lĩnh 12 năm tù vì đâm vợ tử vong
Từ cãi vã chuyện chi tiêu gia đình, người chồng mất kiểm soát, ra tay sát hại vợ. Bị cáo lĩnh tổng cộng 12 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm.
Từ cãi vã chuyện chi tiêu gia đình, người chồng mất kiểm soát, ra tay sát hại vợ. Bị cáo lĩnh tổng cộng 12 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm.
Nhận được tin báo người phụ nữ độc thân bị sát hại dã man, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam (cũ) đã vào cuộc truy bắt hung thủ vào đúng dịp Tết Nguyên đán.
Với hành vi sát hại vợ cũ và mẹ vợ, Phan Văn Phú bị tòa tuyên án tử hình.
Sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn còn rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục của anh Th.rồi phi tang xác xuống sông Bắc Hưng Hải một cách man rợ.
Đại diện hợp pháp của bị hại đã rút đơn kháng cáo tại phiên tòa nên HĐXX ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ sát hại 4 người thân ở Hà Nội.
Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Nam Đại Thuận đã đến nhà người yêu sát hại 4 người. Trong đó, 3 người đã tử vong, 1 em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.
Sau khi dùng dao sát hại mẹ ruột, Đoàn Mai Khanh đã lấy chăn bông cuộn thi thể mẹ, kéo ra hướng sông Thu Bồn với mục đích phi tang.
Sau khi gây án, Phan Văn Phú (TP Huế) đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ vụ việc.