Cuộc đào thoát của 2 học sinh bị bắt cóc chấn động Khánh Hòa

Google News

(Kiến Thức) - Bị cột chặt tay chân trong tình trạng ngấm thuốc độc, hai em học sinh lớp 8 THCS Diên Khánh đã tìm cách thoát khỏi bọn bắt cóc và được cứu sống thần kỳ.

Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nghi án 2 học sinh lớp 8 bị bắt cóc, cho uống thuốc độc xảy ra trên địa bàn xã Diên Tân.
Tiếng kêu cứu giữa rừng thông
Chiều 16/2, gia đình các ông Huỳnh Ngọc Tâm (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (51 tuổi, cùng ngụ xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) đang có mặt tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM để chăm sóc cho hai con là Huỳnh Ngọc Thạch (nữ, 14 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phúc (nam, 15 tuổi). Cả hai học lớp 8 trường THCS Diên Khánh, đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc.
 Hai em Thạch và Phúc dù đã qua cơn nguy kịch, gia đình vẫn rất lo lắng về sức khỏe khi chưa rõ loại thuốc độc mà bọn bắt cóc ép các em uống.
Vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì đã xảy ra, ông Tâm kể lại: “Con gái tôi và cháu Phúc vốn là bạn học cùng trường. Sáng mồng 6 Tết Giáp Ngọ (tức ngày 5/2), cả 2 đứa đi chơi, rồi bất ngờ mất tích, khiến gia đình bấn loạn cùng chia nhau đi tìm khắp nơi suốt ngày đêm.
Đến chiều hôm sau (mồng 7 Tết), ông nhận được điện thoại của một người đàn ông cho biết, 2 đứa trẻ vừa được cứu sống và đang ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (cách Khánh Hòa hàng trăm km).
Ngay lập tức, ông Tâm và ông Thanh lên đường để gặp các con. Bước đầu, người đàn ông ân nhân cho biết: “Khi đang làm vườn trồng hoa màu thì nghe tiếng kêu cứu của con gái. Đến nơi, phát hiện thêm một cháu trai nằm bất động trong rừng thông, nên cùng người thân đưa cả 2 về nhà chăm sóc”.
Sau đó, Thạch đã đưa số điện thoại để liên lạc với gia đình, rồi cả 2 nhanh chóng được đưa vào bệnh viện tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.
Cuộc đào thoát ly kỳ
Được điều trị tại BV Lâm Đồng 01 ngày, hôm sau, gia đình đã chuyển cả hai em về bệnh viện huyện Diên Khánh tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe, cụ thể Phúc rất nguy kịch với triệu chứng vùng miệng, lưỡi sưng rộp, khó thở, khạc ra máu… nên các em đã được đưa về BV tỉnh Khánh Hòa và sau đó, được tiếp tục chuyển khẩn cấp về BV Nhi Đồng 1 cấp cứu.
Em Phúc với những vết lở loét vùng miệng, lưỡi, khạc ra máu... do bị uống nhiều chất nghi là thuốc diệt cỏ. 
Em Thạch kể lại diễn biến vụ việc với gia đình như sau: “Sáng mồng 6 Tết, khi đang đi bộ với Phúc trên đường gần nhà thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi trên chiếc xe tải nhỏ có thùng khống chế bịt miệng, mắt bằng vải, rồi đưa lên thùng xe chốt cửa chở đi”.
Suốt nhiều giờ, cả hai không biết chúng chở đi đâu thì đến chập tối, chúng dừng lại, đổ vào miệng thứ nước gì khiến cả 2 không thể chịu nổi, nôn ói liên tục. Sau đó, bọn bắt cóc đóng cửa xe tiếp tục chạy đi.
Đến rạng sáng, Thạch phát hiện có con dao dưới chân, nên tìm cách lấy, rồi dùng nó cắt dây cứu mình, cứu bạn. Cả hai mở được cửa xe và đợi đến khúc cua xe chạy chậm, nhảy xuống, té vào rừng thông ven đường.
Cả hai bò vào trong nghĩa địa Thái Phiên (cách TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hơn 10km) nhằm trốn vì sợ bọn bắt cóc quay lại. Đến chiều, nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông trồng hoa gần đó phát hiện, nên đưa các em về nhà chăm sóc và báo gia đình.

Lo sợ cho sức khỏe của con!
Gương mặt đậm nét khắc khổ và mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng lo cho con, ông Nguyễn Văn Thanh (cha em Phúc) nói trong nước mắt: “Các bác sĩ cho biết, con tôi đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa nói rõ kết quả loại thuốc mà bọn bắt cóc cho hai đứa uống là thuốc gì?”.
Theo ông Thanh, ông rất hoang mang trước thông tin đó là thuốc diệt cỏ mà ông nghe các bác sĩ nói, nếu uống phải loại thuốc này thì nạn nhân không sống được quá 5 năm.
“Gia đình tôi chỉ được các bác sĩ thông báo đã gửi mẫu qua nước ngoài làm xét nghiệm, ngoài ra chưa có thông tin gì về bệnh tình của con. Tôi mong muốn lực lượng Công an sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ bắt cóc dã man để chúng tôi cũng như những người dân địa phương an tâm mưu sinh, kiếm tiền nuôi sống gia đình”, ông Thanh, ông Tâm khẩn thiết chia sẻ.

Vũ Sơn

Bình luận(22)

Minh Hiền

nguyenthithuha

các anh hùng bàn phím. nếu ko biết rõ hay chắc chắn chính xác điều j thì đừng phát ngôn bừa bãi! chỉ lời phát ngôn của các bạn có thể làm tan nhà nát cửa, có thể hủy hoại cuộc đời người khác!

Minh Hiền

Minh hòa

bạn võ uyên nói đúng..thêm 1 điểm nữa là chốt xe xe nằm ở bên ngoài chứ sao nằm bên trong đc..vô lý quá..màn kịch.

Minh Hiền

Phan Anh

Xe tải nhỏ ngồi sao được 4 người trên capin ? Xe thùng có chốt ngoài sao mà mở để nhảy ra?

Minh Hiền

Hoasu

Tin cu day c ban.Da dieu tra la 2 ten nay dung chuyen thoi.

Minh Hiền

Quan la van

Nhiều khả nang hạ độc xong rồi gần chết bọn kia mới mua để phẫu thuật chứ người sống chúng Ko mua

Minh Hiền

tuyền

Nay Đà Lạt chắc chắn có ổ buôn người, cháu mình xém bị bắt cóc ở phố chợ đêm đà lạt, bọn này chắc cũng bắt lên đà lạt" tiêu thu" . mong công an sớm làm rỏ không lại nhiều gia đình mất con

Minh Hiền

Chính

Xe có thùng chốt ở ngoài bên trong sao mở dc, chẳng lẽ bọn bắt cóc ko đóng chốt???

Minh Hiền

Nguỹên văn phú

Cũng có người đi theo chiều hướng trái ngược vấn đề thế. Đã không cảm thông giùm người khác thì ngậm đi. Vớ vẩn

Minh Hiền

Tina

Nếu chưa biết được sự thật thì đừng suy diễn lung tung.. Để công an điều tra đi Mấy thánh bàn phím

Minh Hiền

Nguyễn Nhân

Khả năng dựng chuyện là rất cao. Có thể 2 đứa yêu nhau dẫn nhau bỏ nhà đi chơi xa nhiều ngày và sợ gđ la nên đã dựng chuyện. Nếu bị bắt cóc thường sẽ là nạn nhân của những kẻ buôn người bán sang Cam or bắt cóc lấy nội tạng. Cả 2 trường hợp đó thì kẻ bắt cóc chỉ đánh thuốc mê chứ đâu có khùng đánh thuốc độc. Bọn trẻ này kinh nghiệm XH không nhiều nên bịa chuyện để lại rất nhiều kẻ hở...

Minh Hiền

Thang Nguyen

Nếu mà bắt cóc thì bọn bắt cóc phải có lý do để bắt cóc 2 em này, ví dụ nam thì bắt để làm gì, nữ thì bắt để làm gì. Nếu cho uống thuốc độc thì ngang là giết người rồi vậy sao k0 giết luôn cho uống thuốc để làm gì. Mình thấy có mấy bình luận là nghi 2 đứa này bịa chuyện cũng có lý.

Minh Hiền

nguyen thi ninh

Cách đây vài năm có chuyện bắt cóc như thế này và cuối cùg là do 2bạn sợ gđ la nên tự tử

Minh Hiền

Trần Tâm

Coi chừng bỏ nhà đi chơi rồi dựng chuyện

Minh Hiền

Nguyen Thi Dieu Huyen

Phạm Thu Thảo: óc tưởng tượng của bạn thật siêu việt, nhưng kg phải việc nhà mình và mình không rõ thì không nên xoáy thêm vào nỗi đau của người khác. Mong rằng từ nay bạn sẽ tập nghĩ về mọi việc với chiều hướng tích cực hơn.

Minh Hiền

Kim thảo

Yêu nhau thôi...đây chỉ là màn kịch!đọc ai cũng thấy rành rành ra đó bắt cóc j mà có sẵn dao cho cắt để trốn!...rõ là nực cười

Minh Hiền

Tran mai

Bọn bắt cóc có khùng đâu mà để sẵn con dao đó cho chúng cắt dây chạy thoát. Nhiều điểm khả nghi. Ko phải sự thật

Minh Hiền

Võ Uyên

2 bạn này nhiễm phim chắc luôn, trốn nhà đi chơi rồi bịa chuyện đây mà Chứ bắt cóc đâu có ngu 1.Đâu ra sẵn con dao ( tụi bắt cóc ngu lắm ah) ? 2.Đâu ra dừng cả đổi để trốn vậy 3.Rồi bắt cóc 2 bạn này làm gì? ( nếu lấy nội tạng sao lai đi đường lên Đà Lạt...) Bạn nữ ko có xinh , bạn nam thì nhìn ớm yếu :( Haizz...trốn nhà đi chơi, thất tình uống thuốc sâu chắc luôn :3

Minh Hiền

Nguyễn Ngọc Tài

Xã hội bất an, nguy hiểm rình rập từng giờ từng phút với bất kỳ ai và bất kỳ ở đâu. Thế mà trong các báo cáo của các ngành các cấp khối nội chính không thể thiếu được câu này: An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo (!!!).

Minh Hiền

Hồ Thị Thùy Linh

Thật là đáng sợ, bây giờ nạn bắt cóc nhiều quá :(

Minh Hiền

Phan Thúy Hằng

Có khả năng chỉ là màn kịch

Minh Hiền

Phạm Thu Thảo

Mình nghi là hai bạn này yêu nhau vì lí do nào đó rủ nhau uống thuốc tự tử nhưng khó chịu quá nên gọi kêu cứu và bịa ra chuyện bị bắt cóc để lừa gđ

Minh Hiền

Trần Văn Duy

nhờ trạm thu phí rà lại camera của chiếc xe tải theo mô tả..Khả năng ^_^