Sốc nặng khi bạn gái dùng hết tiền tiết kiệm để mua sắm, ăn chơi

Linh cảm có điều gì không ổn, tôi hỏi Hiền đưa cho xem sổ tiết kiệm của cả hai đứa. Cô ấy tái mặt, lắp bắp nói không thành lời.

Tôi và Hiền yêu nhau được 4 năm, tình cảm của cả hai khá tốt. Công việc của chúng tôi đều ổn định. Tôi làm xa nhà, mỗi năm về thăm bạn gái được vài lần.

Hiền là người đảm đang tháo vát nên tôi tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Dù chưa phải là vợ chồng nhưng hàng tháng tôi vẫn gửi cho bạn gái toàn bộ tiền lương. Chúng tôi dự định khi nào đủ tiền sẽ mua một mảnh đất để sau này xây nhà.

Vì bạn gái đã có bầu nên chúng tôi phải cưới gấp, dự định tuần sau hai gia đình sẽ làm bữa cơm đơn giản. Cách đây 3 ngày, Hiền chuyển đồ đạc đến nhà của bố mẹ tôi. Cô ấy mang những 5 thùng đồ lớn, không hiểu sao lại nhiều đến vậy?

Thấy tôi thắc mắc, Hiền vui vẻ giải thích đây toàn quần áo, giầy dép thôi. Tôi bảo đồ cũ không dùng được thì cho người khác, nhiều đồ thế mặc sao cho hết. Thế nhưng, Hiền nói đây toàn là đồ mới mua hết, làm sao lại bỏ đi được.

Soc nang khi ban gai dung het tien tiet kiem de mua sam, an choi

Ảnh minh họa.

Linh cảm có điều gì không ổn, tôi hỏi Hiền đưa cho xem sổ tiết kiệm của cả hai đứa. Cô ấy tái mặt, lắp bắp nói không thành lời. Đến khi tôi lớn giọng, cô ấy mới chịu khai thật, hàng tháng không gửi tiết kiệm ngân hàng như đã bàn với tôi. Hiền sử dụng tiền tôi đưa cho vào việc mua đồ đạc và tiêu xài ăn chơi cùng bạn bè.

Những lời cô ấy nói mà tôi ngã gục, toàn bộ tiền tôi đi làm trong 10 năm qua đều đưa hết cho Hiền giữ, tính ra số tiền cũng phải hơn 1 tỷ. Nhiều lần bố mẹ nhắc nhở tôi không nên tin bạn gái mà giao hết tiền cho cô ấy giữ. Nhưng vì quá yêu, tôi đã tin tưởng Hiền, để rồi giờ đây trắng tay.

Uổng phí suốt cả thanh xuân sống xa nhà, cố gắng nỗ lực làm việc hết sức để kiếm tiền. Thế mà tôi lại bị người vợ sắp cưới lừa một vố quá đau. Tôi như người điên lao vào trách mắng nhưng Hiền nói là có chửi nữa cũng chẳng thể đòi lại tiền. Cô ấy bảo nhiều vợ chồng cưới nhau với 2 bàn tay trắng mà vẫn yên ấm hạnh phúc. Cô ấy mong tôi bỏ qua chuyện này và hứa sau này sẽ không chi tiêu quá đà nữa.

Bố mẹ tôi ủng hộ chấm dứt tình yêu với Hiền, họ rất bức xúc cách chi tiêu hoang phí của cô ấy. Nếu cô ấy chưa có thai thì tôi đã đuổi về nhà ngoại ngay rồi nhưng Hiền lại đang mang thai đứa con của tôi. Thế nên tôi rất khó xử, không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?

Vì muốn oai, chồng tôi đẩy vợ con vào con đường khổ cực

Ngày sinh nhật được chồng tặng ô tô nhưng tôi không thấy vui vẻ gì. Bởi vì quyết định của anh ấy đã đẩy mẹ con tôi vào cuộc sống khó khăn trong thời gian tới.

Vi muon oai, chong toi day vo con vao con duong kho cuc

Lần đầu tiên gặp em chồng, tôi hốt hoảng khi biết đó là ai

Cuối cùng, chính sự chân tình của tôi đã khiến tôi gặp may mắn. Nếu như tôi không thật lòng với nhà chồng, được mẹ chồng yêu quý, có lẽ, tôi đã mất đi tất cả.

Tôi đã đi qua một chặng đường đời để cuối cùng gặp được người đàn ông mình yêu và cũng yêu thương mình thật lòng.

Ngày anh cầu hôn, tôi mừng rơi nước mắt. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng câu nói "Anh yêu em, làm vợ anh nhé" cũng được nói ra. Tôi chỉ muốn dựa vào anh, dựa vào người đàn ông này cả đời để không phải mệt nhọc với những bon chen ngoài kia.

Câu nói của cháu trai vô tình lộ bí mật của em rể

Tôi không biết có nên nói bí mật trên cho em gái biết không?

Em gái tôi lấy chồng gần, thường xuyên chở con trai về nhà chơi. Riêng em rể tôi thì ít khi về nhà vợ, chỉ những dịp giỗ, Tết, cậu ấy mới về một lúc rồi lấy lý do đi ngay. Ban đầu, gia đình tôi còn sợ hôn nhân của em gái gặp vấn đề nên cứ hỏi suốt nhưng em gái khẳng định vẫn rất hạnh phúc. Em tôi chỉ nói do tính chồng mình không thích đến chỗ đông người nên mới ít về nhà vợ. Thấy không hợp lí lắm nhưng đó cũng là chuyện riêng của vợ chồng em nên chúng tôi không hỏi sâu vào.Năm ngoái, em gái tôi bị bệnh nặng, phải điều trị ở bệnh viện hơn 2 tháng. Em rể đến hỏi vay tiền tôi, tôi cũng đưa cho cậu ấy 70 triệu và cho thêm 20 triệu nữa. Bố mẹ tôi cũng cho con gái 10 triệu. Cũng may sức khỏe của em gái tôi tiến triển tốt nên được về nhà. Tuy nhiên, em không đi làm công ty được nữa mà chỉ buôn bán lặt vặt, kiếm đủ tiền ăn hàng ngày.

Em gái hay than thở với tôi chuyện tiền bạc, nhất là khi sang năm, con trai em vào cấp 2, nhiều thứ tiền phải chi hơn. Tôi động viên, khuyên em không nên suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, nếu có túng thiếu thì tôi sẽ phụ giúp cho.

Đọc nhiều nhất

Tin mới