Quang Anh kể về lần đầu được xem pháo hoa ngày Tết

Google News

(Kiến Thức) - Quán quân The Voice Kids kể về lần đầu tiên được anh trai dẫn đi xem bắn pháo hoa và những háo hức mỗi dịp Tết về.

Trò chuyện với cậu bé có giọng ca “khủng” nhất ở The Voice Kids (TVK) sau ba tháng đăng quang ngôi vị quán quân, Quang Anh vẫn là cậu bé hồn nhiên, mộc mạc và lễ phép như ngày tôi gặp em ở hậu trường cuộc thi. 
Ngôi sao The Voice Kids tỏa sáng tại quê nhà
Trong lúc nói chuyện với tôi, Quang Anh vẫn nép sát bên mẹ để tìm thêm hơi ấm giữa những ngày miền Bắc trở lạnh. Nhưng khi nói chuyện về cuộc thi, về tình cảm khán giả dành cho cậu bé xứ Thanh, ánh mắt em long lanh và ánh lên một niềm hân hoan.
 
Cảm giác của Quang Anh hiện tại như thế nào về chức vô địch TVK mà em nhận được 3 tháng trước?
Em vẫn còn rất, rất vui và nhớ rõ lúc mình lên nhận giải thưởng nữa. Hàng ngày, em vẫn nhớ đến cảm giác lúc đó và cảm thấy vui sướng. Cả lúc đi ngủ em vẫn mơ về khoảnh khắc đó.
Cuộc sống của em có khác gì so với trước khi em đi thi TVK không?
Em thấy rất vui ạ. Có thêm nhiều bạn bè, có nhiều người biết đến mình, yêu quý mình. Em cảm ơn mọi người đã yêu quý em. Đi ra đường, có nhiều bạn, cả người lớn lại nói chuyện với em, nắm tay rồi chụp ảnh cùng nữa. 
Em thấy mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Em vẫn đi học và chơi đùa cùng các bạn, nhiều bạn trước đây em không biết, giờ cũng đến nói chuyện với em. Các bạn ở trường hay đề nghị em kể về thời gian em đi thi. Còn trên lớp, thầy cô quan tâm em nhiều hơn, hay gọi em phát biểu và có bài nào khó thầy cô chỉ dạy tận tình. 
Còn số tiền thưởng, em dùng nó vào việc gì?
Tiền giải thưởng em đưa mẹ sửa lại nhà cũ rồi. Giờ em và mẹ đã có nhà đẹp hơn và ấm áp hơn rất nhiều. 
Em không dùng nó để tự thưởng cho mình món đồ nào sao?
Không ạ. Khi em về nhà, em được mẹ dẫn đi ăn một bữa rất ngon, toàn những món em thích. Mẹ nói đây là quà mẹ tặng vì em đã chiến thắng.
Em còn được nhận một chiếc điện thoại di động do mẹ bạn Cao Khánh mua tặng cho em để chúc mừng em giành giải nhất. Em rất quý chiếc điện thoại và dùng nó để liên lạc với các bạn trong The Voice Kids.
 
Thời gian biểu hàng ngày của em bao gồm những gì?
Em đi học, về nhà làm bài tập. Lúc rỗi, em đi chơi với các bạn hoặc làm việc nhà.
Em không đi học hát sao? Tập hát trước khi biểu diễn nữa?
Em tập các bài hát với anh Thắng (anh trai Quang Anh – PV) trước khi đi biểu diễn. Mỗi tuần em đi học hát với cô giáo mà anh em giới thiệu vào lúc em không phải học bài trên lớp. Em được cô dạy luyện thanh, cách lấy hơi, các kỹ thuật luyến láy… nhiều lắm. 
Không biết về số thù lao mình được nhận
Sau cuộc thi, em có hay liên lạc với cô Lưu Hương Giang và chú Hồ Hoài Anh không?
Có ạ. Cô chú còn tổ chức nhiều chương trình cho em các bạn đi biểu diễn.
Cô Lưu Hương Giang từng nói muốn cho em lên ở cạnh, để cô chú dạy nhạc cho em. Em có thích điều này không?
Thích lắm ạ. 
Em quyết định thế nào?
Em không biết. Em cũng muốn ở gần mẹ nữa. Mẹ em cũng nói, giờ em chưa đi được vì làm thủ tục khó. 
 
Sau khi trở về từ cuộc thi, có nhiều lời mời em đi hát không?
Em không biết ạ. Công ty Cát Tiên Sa sẽ nhận chương trình cho em. Em chỉ đi hát vào cuối tuần thôi. Lúc đi hát thì mẹ và anh trai sẽ đi cùng với em.
Em có biết mình nhận được bao nhiêu tiền mỗi khi đi hát không?
Em không biết đâu ạ. Tiền đó em đưa cho mẹ hết, để mẹ lo cho em đi học và dùng làm tiền sinh hoạt cho cả nhà.
Em hình dung thế nào về Tết? Kỷ niệm vui nhất về Tết của em là gì?
Em được anh trai dẫn đi xem bắn pháo hoa trên thành phố Lam Sơn vào ngày Tết. Đó là lần đầu tiên, pháo hoa rất đẹp và em thích nữa.
Ngày Tết, em được mẹ mua cho quần áo mới, được đi chơi, đi thăm họ hàng và ăn nhiều món ăn ngon.
Tết em thích được ăn món gì nhất?
… Em thích tất cả các món.
Em nghĩ Tết năm nay của em sẽ như thế nào vì giờ em đã nổi tiếng rồi, phải đi hát cho mọi người nghe nữa?
(Suy nghĩ)… Em nghĩ là sẽ vui hơn mọi năm nhiều. Em có nhiều người yêu quý mình, em rất vui và háo hức mong Tết đến.

Bình luận(0)