Lupe Velez, một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu, vũ công, đã chết chỉ vì bồn cầu dạng ghế sang trọng, khi mới ở tuổi 38. Nhân vật nổi tiếng này đã từ giã cõi đời chỉ vì cái… toilet vào năm 1944. Một cách chính xác, ngôi sao nổi tiếng từng góp mặt trong gần 50 bộ phim đã chọn cách tự tử để kết thúc cuộc sống của mình, dù lúc đó cô đang mang thai. Theo như di thư để lại, cô dùng rất nhiều thuốc ngủ để có thể chết. Cô tự tử là vì nỗi xấu hổ mang thai ngoài ý muốn và do bị người yêu bỏ rơi.
Marie Provost, sinh năm 1896, là ngôi sao nổi tiếng trong dòng phim câm. Tuy nhiên, do chất giọng địa phương, cô mất dần chỗ đứng khi dòng phim có tiếng tràn đến Hollywood. Điều này làm Marie vô cùng tuyệt vọng, ngày ngày tìm đến rượu giải sầu. Cô trở thành con sâu rượu, trốn trong nhà làm bạn với ma men. Hàng xóm không thấy cô ra ngoài trong nhiều ngày, nhưng chỉ thực sự để ý khi nghe thấy tiếng tru kỳ lạ phát ra từ căn hộ của Marie.
