Sét đánh kinh hoàng, 9 người “tối tăm mặt mày“

Ngày 10/7, ông Cao Minh Hòa – Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết: một vụ sét đánh kinh hoàng xảy ra lúc 15h45 ngày 9/7 tại khu vực buôn Khăm, xã Krông Pa, Sơn Hòa.

Thời điểm đó, mưa lớn kèm lốc xoáy, 18 người đang làm cỏ sắn (tại rẫy của ông Nguyễn Văn Thu) kéo nhau chạy vào rừng bạch đàn cạnh đó trú mưa và bất thần bị sét đánh “tối tăm mặt mày”.
Áo quần, dép, dụng cụ lao động,… vứt tơi tả tại nơi xảy ra sét đánh.
 Áo quần, dép, dụng cụ lao động,… vứt tơi tả tại nơi xảy ra sét đánh.

Hậu quả, có 9 người bị thương; trong đó, bà Nguyễn Thị Nhung (32 tuổi) bị ra máu tai, quần áo cháy sém, bất tỉnh tại chỗ.
Bà Nhung liền được mọi người chuyển về Bệnh viện huyện Sơn Hòa cấp cứu, rồi được chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên, do chấn thương quá nặng.

Người nhà cho biết, bà Nhung hiện vẫn còn hôn mê, thở đứt quãng.
Bà Nguyễn Thị Cảnh (trái) và bà Nguyễn Thị Quyên, 2 trong số 9 người bị sét đánh ngày 9/7.
 Bà Nguyễn Thị Cảnh (trái) và bà Nguyễn Thị Quyên, 2 trong số 9 người bị sét đánh ngày 9/7.

Bà Nguyễn Thị Cảnh (59 tuổi), một trong số 9 người bị sét đánh, nhớ lại: “Lúc đó, gió lốc xoáy rất mạnh đã làm cho bà Nguyễn Thị Quyên bay bổng lên khỏi mặt đất, còn những người khác bị sét đánh, áo quần đều bị cháy sém, kinh hoàng quá!”.

Sau khi bà Nhung đi cấp cứu, 8 người bị thương còn lại phải nằm ở nhà ông Thu, ai nấy đều đau đầu, mỏi mệt, thất thần.

Tất cả 9 người bị thương do sét đánh đều ở tại thôn Định Thọ, xã Hòa Định, huyện Phú Hòa (Phú Yên).

Ông Lưu Sinh Ngọc - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Krông Pa cho hay, mỗi khi mùa mưa giông đến tại tại vùng này thường xảy ra gió lốc và sấm sét, cách đây vài năm cũng có một số người bị thương sét đánh.
ĐANG ĐỌC NHIỀU:



Đọc nhiều nhất

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Dù quy mô hơn 2,4 tỷ đồng, Công ty Gia Khang vẫn "một mình một ngựa" trúng thầu dự án thư viện tại Phòng Văn hóa Xã hội phường Minh Hưng (TP Đồng Nai) với mức tiết kiệm chỉ đạt 0,999%. Sự độc diễn này đặt ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.

Dấu hỏi rào cản kỹ thuật tại các gói thầu trường học phường Trung Mỹ Tây do Tư vấn Hưng Thịnh chấm [Kỳ 2]

Dấu hỏi rào cản kỹ thuật tại các gói thầu trường học phường Trung Mỹ Tây do Tư vấn Hưng Thịnh chấm [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu cải tạo trường học quy mô nhỏ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây xuất hiện tiêu chí kỹ thuật khắt khe bất thường, dẫn đến việc các đối thủ bỏ giá rẻ hơn hàng trăm triệu đồng liên tiếp bị đánh trượt một cách khó hiểu ở vòng kỹ thuật.

Tin mới

Dấu hỏi rào cản kỹ thuật tại các gói thầu trường học phường Trung Mỹ Tây do Tư vấn Hưng Thịnh chấm [Kỳ 2]

Dấu hỏi rào cản kỹ thuật tại các gói thầu trường học phường Trung Mỹ Tây do Tư vấn Hưng Thịnh chấm [Kỳ 2]

Hàng loạt gói thầu cải tạo trường học quy mô nhỏ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Trung Mỹ Tây xuất hiện tiêu chí kỹ thuật khắt khe bất thường, dẫn đến việc các đối thủ bỏ giá rẻ hơn hàng trăm triệu đồng liên tiếp bị đánh trượt một cách khó hiểu ở vòng kỹ thuật.

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai: Gia Khang "một mình một ngựa" trúng thầu thư viện, tiết kiệm nhỏ giọt [Kỳ 1]

Dù quy mô hơn 2,4 tỷ đồng, Công ty Gia Khang vẫn "một mình một ngựa" trúng thầu dự án thư viện tại Phòng Văn hóa Xã hội phường Minh Hưng (TP Đồng Nai) với mức tiết kiệm chỉ đạt 0,999%. Sự độc diễn này đặt ra nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.