Nổ lớn tại Iran làm hơn 200 người bị thương

Một vụ nổ lớn tại Iran làm hơn 200 người bị thương, nguyên nhân ban đầu được cho là do bình chứa khí gas phát nổ trong quá trình vận chuyển.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA hôm 5/9 cho biết vụ nổ khí clorine trong quá trình vận chuyển xảy ra ở phía tây nước này, làm ít nhất 217 người bị thương. Tuy nhiên, không có người thiệt mạng trong vụ nổ ở Iran.
IRNA cho biết vụ nổ xảy ra tối ngày 4/9 ở quận Chardavol, tỉnh Ilam. Mohammad Karimian, Hiệu trưởng đại học y khoa của tỉnh Ilam, cho biết nguyên nhân vụ nổ có thể do sự bất cẩn của lái xe.
Vụ nổ khí gas tại Ilam là sự cố mới nhất liên quan tới cháy nổ tại nhiều cơ sở dân sự và quân sự ở Iran từ tháng 6.
No lon tai Iran lam hon 200 nguoi bi thuong
 Hình ảnh vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz. Ảnh: Tasnim.
Vụ nổ đầu tiên diễn ra hôm 25/6 liên quan tới một hệ thống hầm ngầm của tập đoàn công nghiệp Shahid Bakeri tại cơ sở sản xuất tên lửa Khojir, phía tây thủ đô Tehran. Nhà chức trách Iran sau đó tuyên bố nguyên nhân vụ việc là nổ khí gas.
Hôm 30/6, một vụ nổ khác xảy ra tại Trung tâm Sina Athar, gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất và khiến 19 người thiệt mạng. Nhà chức trách Iran tiếp tục cho biết nguyên nhân vụ việc là do rò rỉ khí gas y tế tại cơ sở này.
Hôm 2/7, một vụ nổ đã xảy ra tại cơ sở hạt nhân Natanz. Tòa nhà bị phá hủy là nơi lắp ráp các máy ly tâm, phục vụ chương trình phát triển hạt nhân của Iran. Hình ảnh vệ tinh cho thấy vụ nổ đã tạo ra miếng hố rộng 10 m, tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ bị phá hủy phần lớn.
Không lâu sau đó, hãng thông tấn Tasnim thân cận với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở cảng đóng tàu Bushehr tại miền Nam nước này hôm 15/7 phá hủy 7 con tàu.

Bà mẹ cho con 1 tuần tuổi vào túi và xách đi giữa đường

(Kiến Thức) - Một bà mẹ ở Ukraine đối mặt với khoản tiền phạt vì hành vi để con sơ sinh 1 tuần tuổi vào trong túi và xách đi trên đường phố.

Theo Daily Mail, người đi đường đã phát hiện một bà mẹ đi bộ dọc đường phố ở thủ đô Kiev và "hát ru vào túi". Họ sốc khi biết được có một đứa trẻ sơ sinh bên trong chiếc túi xách đó.
"Người phụ nữ cư xử kỳ lạ và tôi bắt đầu để ý đến cô ấy. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc và nhận ra rằng tiếng khóc phát ra từ chiếc túi của cô ấy", một nhân chứng kể lại.

Đột nhập thị trấn “ma” bỏ hoang hàng chục năm ở đảo Cyprus

(Kiến Thức) - Những tòa nhà trong thị trấn nghỉ dưỡng Varosha ở đảo Cyprus xuống cấp trầm trọng sau hàng chục năm bị bỏ hoang.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus
Theo Insider, Varosha ở thành phố Famagusta, Cộng hòa Cyprus, từng là thị trấn nghỉ dưỡng thu hút đông đảo du khách. (Nguồn ảnh: Insider) 

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-2
 Nhiều người giàu có và nổi tiếng đã ghé thăm thị trấn này và khẳng định đây là nơi đẹp nhất của đảo Cyprus.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-3
 Tuy nhiên, kể từ năm 1974, khi Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp, mọi người đã bị cấm vào thị trấn này. Ngày nay, Varosha trở thành một thị trấn "ma" bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-4
Vào thời kỳ "hoàng kim", Varosha từng có 39.000 cư dân sinh sống và thu hút khoảng 700.000 khách du lịch. 

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-5
 Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát phần phía bắc của đảo Cyprus vào những năm 1970, cư dân của thị trấn nghỉ dưỡng Varosha liền tháo chạy, khiến thị trấn trở nên vắng vẻ.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-6
 Sau sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ, thị trấn Varosha bị rào chắn và phong tỏa. Nơi này bị bỏ hoang từ đó.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-7
Mặc dù thành phố thành phố Famagusta là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân, chủ yếu là người Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Varosha vẫn bị phong tỏa. 

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-8
 Bên trong thị trấn bỏ hoang Varosha, nhiều tòa nhà xuống cấp trầm trọng, những chiếc xe cũ kỹ và đường phố không bóng người qua lại.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-9
 Một tòa nhà bỏ hoang hàng chục năm ở Varosha. 

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-10
Cảnh ngổn ngang bên trong thị trấn.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-11
  Trạm xăng bị bỏ hoang. 

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-12
 Bãi biển công cộng ngay cạnh những khách sạn đổ nát trong thị trấn Varosha.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-13
Sau khi lệnh cấm đi lại được nới lỏng vào năm 2003, cư dân cũ của thị trấn được phép quay trở lại và ghé thăm khu nghỉ dưỡng bị lãng quên nhiều năm trước.

Dot nhap thi tran “ma” bo hoang hang chuc nam o dao Cyprus-Hinh-14
 Theo Insider, hồi tháng 8/2020, người đứng đầu Bắc Cyprus cho biết, thị trấn Varosha sẽ sớm được mở cửa trở lại.

Xót xa bé 3 tuổi chết trong vụ nổ thảm họa ở Li Băng

(Kiến Thức) - Bé Alexandra Naggear, 3 tuổi, là nạn nhân mới nhất tử vong trong vụ nổ thảm họa ở Li Băng xảy ra hôm 4/8.

Theo Daily Mail, bé Alexandra Naggear, 3 tuổi, là một trong những nạn nhân của vụ nổ thảm họa ở Li Băng hôm 4/8. Bé tử vong 3 ngày sau khi thảm kịch xảy ra do vết thương quá nặng.
Hôm vụ nổ xảy ra, Alexandra chạy lại gần cửa sổ căn hộ trên tầng cao của gia đình để xem một đám cháy cùng cha mẹ cô bé. Vài phút sau, vụ nổ đầu tiên xảy ra và mẹ của Alexandra là Tracy, 33 tuổi, vội bế con gái chạy khỏi những mảnh kính vỡ. Nhưng vụ nổ thứ hai xảy ra đã "cướp" Alexandra khỏi tay Tracy và bé bị vùi dưới đống đổ nát.

Đọc nhiều nhất

Tin mới