Nhường nhau quà tết, nghĩa cử cao đẹp của bệnh nhân nghèo khiến nhiều người xúc động

“Ở đây nhiều người khổ lắm, có những người chạy thận đã mười mấy năm rồi. Họ cần số tiền đó hơn. Tôi xin từ chối nhận để các anh đi trao cho những người đó”, ông Quang nói về lý do từ chối nhận quà.

Chiều 23-1, trong không khí rộn ràng, mọi người tất bật về quê đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau (phường 6, TP Cà Mau) vẫn còn nhiều bệnh nhân phải ở lại điều trị, không về quê đón tết.
Nhuong nhau qua tet, nghia cu cao dep cua benh nhan ngheo khien nhieu nguoi xuc dong
Ông Lê Thanh Hải (bìa trái), Chủ tịch Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau thăm hỏi và tặng quà cho các bệnh nhân.
Nhằm chia sẻ, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại đây, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau tặng 100 phần quà (bằng tiền mặt 500 ngàn đồng) cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Khoa lọc máu.
Nhuong nhau qua tet, nghia cu cao dep cua benh nhan ngheo khien nhieu nguoi xuc dong-Hinh-2
Bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng Khoa hồi sức tích và chống độc Bệnh viện đa khoa Cà Mau tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại khoa.
Bác sĩ Cao Ngọc Thưa (nhiều năm trực tết tại Khoa hồi sức tích cực và chống độc) chia sẻ: “Các bệnh nhân đang điều trị tại khoa đa số là bệnh nặng vì vậy không thể về quê đón tết được. Những ngày này, bên cạnh việc điều trị, chúng tôi cũng hay động viên bệnh nhân”.
Còn tại Khoa lọc máu, số bệnh nhân vẫn đông như ngày bình thường. Các bệnh nhân điều trị tại khoa này thường “gắn bó” và xem đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy có bệnh nhân mới chạy thận tại đây, cũng có bệnh nhân “gắn bó” với khoa này từ 5 đến 7 năm. Do điều trị tại đây lâu năm, kinh tế nhiều gia đình trở nên giảm sút, việc điều trị trở nên khó khăn hơn.
Đoàn đã đến trao quà cho ông Tiết Văn Quang (bệnh nhân bị suy thận tại Khoa lọc máu) nhưng ông từ chối nhận. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết điều kiện kinh tế của gia đình ông Quang cũng không phải khá giả. Gia đình ông làm nghề buôn bán nhỏ tại thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để kiếm sống. Ông Quang mới phải chạy thận gần một tháng qua và ông thấy mình còn may mắn vì nhiều gia đình đã khánh kiệt vì mắc bệnh thận.
“Ở đây nhiều người khổ lắm, có những người chạy thận đã mười mấy năm rồi. Họ cần số tiền đó hơn. Tôi xin từ chối nhận để các anh đi trao cho những người đó”, ông Quang nói về lý do từ chối nhận quà.
Bên cạnh trao quà cho các bệnh nhân, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Cà Mau cũng thăm hỏi, động viện và tặng quà các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc, lọc máu.
Xem thêm video: Virus corona lây lan, Trung Quốc cách ly Vũ Hán

Vừa nhận nhà mới, vợ đùng đùng đòi ăn Tết ở nhà riêng

Chưa kịp hết vui vì được về sống trong ngôi nhà vợ chồng tôi cùng nhau tích cóp thì tôi lại đau đầu vì yêu cầu của vợ.

Tôi năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác tại một cơ quan nhà nước với mức lương ổn định. Vợ bằng tuổi tôi, chúng tôi quen và yêu nhau từ khi 2 đứa còn học chung lớp đại học. Trải qua nhiều thăng trầm, tôi với nàng vẫn một lòng một dạ với nhau, nguyện nắm tay nhau cùng xây dựng hạnh phúc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Mẹo giúp da mặt tăng độ đàn hồi

Các bài tập đơn giản cho cơ mặt, chế độ chăm sóc da và dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi cho làn da, giảm nếp nhăn.