Nhật Bản – Hy Lạp: Đại chiến Samurai và các vị thần

(Kiến Thức) - Nhật Bản đang đứng trước cơ hội lớn để giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2014 và tiếp tục nuôi mộng phiêu lưu trên xứ sở samba.

Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, Nhật Bản và Hy Lạp là 2 đội bóng yếu thế nhất tại bảng C. Cả 2 đều để thua trong trận mở màn của World Cup 2014. Hy Lạp đã thi đấu kém ấn tượng và thua một cách tâm phục khẩu phục trước Colombia với 3 bàn không gỡ. Trong khi đó, Nhật Bản lại thi đấu không đến nỗi nào trước Bờ Biển Ngà nhưng họ lại đón nhận thất bại do sai lầm về chiến thuật và nhược điểm về thể lực.
Trước một Hy Lạp chậm chạp và bị đánh giá thấp, liệu Nhật Bản - đội bóng có nhiều ngôi sao đang chơi ở châu Âu sẽ giành được chiến thắng?
 Trước một Hy Lạp chậm chạp và bị đánh giá thấp, liệu Nhật Bản - đội bóng có nhiều ngôi sao đang chơi ở châu Âu sẽ giành được chiến thắng?
Trong trận đấu với Bờ Biển Ngà, khi Nhật Bản đang dẫn trước với tỷ số 1-0 thì bất ngờ HLV Zaccheroni rút tiền vệ đội trưởng Makoto Hasebe khỏi sân một cách khó hiểu. Quyết định của HLV người Italy là sai lầm và trở thành nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của đội bóng đến từ xứ sở hoa anh đào. Từ khi rút Hasebe ra khỏi sân tuyến giữa của Nhật Bản hoàn toàn lép vế trước Bờ Biển Ngà. Và trong những phút sau đó cả Honda lẫn Kagawa đều không chứng tỏ được vai trò của mình.
Honda đã có 1 trận đấu tồi tệ với 24 lần để mất bóng, điểm sáng lớn nhất của cầu thủ này có lẽ đó là bàn thắng mở điểm cho Nhật Bản. Trong khi đối tác của Honda ở tuyến giữa của Nhật Bản là Kagawa cũng có 14 lần mất bóng
Nguyên nhân nữa dẫn đến sự thất bại của Nhật Bản đó là vấn đề thời tiết. Thời tiết nóng ẩm ở Brazil đã khiến Honda và các đồng đội mất sức nhanh, ở hiệp 2 họ dễ dàng bị Bờ Biển Ngà đội bóng đến từ châu Phi đã quen với điều kiện khí hậu khắc nghiệt chọc thủng lưới 2 lần chỉ trong vòng 3 phút.
Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản trải qua hoàn cảnh này. Nhớ lần tại Confed Cup 2013 cũng ở Brazil, Nhật Bản thi đấu hiệp một khá hay nhưng ở hiệp hai họ nhanh chóng xuống sức và thất thế. Bằng chứng là trong 9 bàn thua của Nhật Bản ở mùa hè năm ngoái đều đến ở những phút cuối trận. Đội tuyển Nhật buộc phải khắc phục điểm yếu thể lực, thích ứng với thời tiết tại Brazil mới mong có được thành tích tốt ở những trận đấu sau khi các đối thủ càng mạnh hơn. 
Có đội hình sao nhưng nếu không khắc phục được điểm yếu thể lực, Nhật Bản rất dễ để mất thế trận và thua trong những phút cuối.
 Có đội hình sao nhưng nếu không khắc phục được điểm yếu thể lực, Nhật Bản rất dễ để mất thế trận và thua trong những phút cuối. 
HLV Fernando Santos cũng đang rất đau đầu trong việc đối phó với bài toán thích ứng thời tiết của các học trò ở Brazil. Không những thế Hy Lạp còn bị đánh giá là đội bóng châu Âu yếu thế nhất tại World Cup lần này. Bằng chứng là trong suốt quá trình vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu họ chỉ ghi được đúng 12 bàn. Là đội bóng châu Âu có mặt ở Brazil với hiệu số ghi bàn ít nhất vòng loại và chỉ giành được vé vớt sau khi vượt qua Romania tại trận play off. Đó là chưa kể đến thành tích tồi tệ của Hy Lạp ở các kỳ World Cup gần đây, họ thua 6 trong 7 trận ở các kỳ World Cup gần nhất họ góp mặt
Đêm nay, các Samurai chỉ có thể tự trách mình nếu như không giành trọn 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2014 khi đối thủ của họ là các vị thần Hy Lạp có phần chậm chạp, già yếu.
Thông tin trận đấu: 
Hy Lạp gặp Nhật Bản - khuôn khổ vòng 2 bảng C World Cup 2014
Thời gian: 5h00 ngày 20/6 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐ Arena das Dunas
Lực lượng: Cả hai đội tuyển đều tung ra sân đội hình mạnh nhất

Hà Lan 3 – 2 Australia: Những chú chuột túi kiên cường

(Kiến Thức) - Gặp phải một Hà Lan đang hưng phấn nhưng Australia kiên cường chống đỡ và có được 2 bàn thắng. 

Mở đầu trận đấu, cả hai đội nhập trận với một thái độ rất thận trọng và biết cách tôn trọng đối thủ. Bất ngờ ở phút thứ 5’ Robben cướp bóng từ giữa sân rồi đẩy bóng dài qua một loạt cầu thủ Australia nhưng đáng tiếc pha xử lý cuối cùng của tiền vệ này lại thiếu cảm giác. Sau tình huống nguy hiểm đó, khán giả đã khá bất ngờ khi đội nắm quyền chủ động trong kiểm soát bóng lại là Australia chứ không phải ĐT Hà Lan. Lối chơi chậm chạp và sự bất cẩn chút nữa làm ĐT Hà Lan phải trả giá phút thứ 10’ Jonathan de Guzman bất cẩn chuyền bóng về khá non cho thủ môn Cillessen nhưng may mắn cho Hà Lan là thủ môn này vẫn thi đấu khá tỉnh táo.
Tuyển Australia vẫn đủ sức làm nên một vài điều bất ngờ trong trận gặp Hà Lan.
 Tuyển Australia vẫn đủ sức làm nên một vài điều bất ngờ trong trận gặp Hà Lan.

Tây Ban Nha 0 – 2 Chile: Vua đã băng hà

(Kiến Thức) - Tưởng chừng sẽ vùng lên mạnh mẽ nhưng Tây Ban Nha lại để mất thế trận và thua tan nát trước Chile, trở thành đội thứ 2 chia tay World Cup.

Ở trận đấu này, Tây Ban Nha có 2 sự thay đổi so với trận thảm họa trước Hà Lan đó là Javier Martinez đá thay cho Gerrard Pique và Pedro đá vào vị trí của Xavi. Về phía Chile họ có sự trở lại quan trọng của Arturo Vidal.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã đẩy nhanh tốc độ của trận đấu. Cơ hội đầu tiên đã thuộc về các cầu thủ Chile. Nếu nhanh hơn chút nữa thì Vargas đã có thể mở tỷ số cho Chile ngay từ cơ hội đầu tiên của trận đấu. Tây Ban Nha đang lép vế về mặt thế trận, họ đang để Chile dồn ép đẩy đội hình xuống rất thấp. Sau những phút bị lép vế trước Chile, Tây Ban Nha đã có pha bóng đáng kể đầu tiên đến ở phút thứ 8 sau cú đá phạt của Alonso thủ thành Bravo bên phía Chile phải đấm bóng ra để giải nguy.

Colombia 3-0 Hy Lạp: các vị thần thiếu may mắn

(Kiến Thức) - Thi đấu với thể lực vượt trội, cùng với lối chơi đa dạng, các cầu thủ Colombia dễ dàng đánh bại Hy Lạp với tỉ số 3-0.

Ngày thi đấu thứ 3 của Giải bóng đá vô địch thế giới 2014, trên sân Estadio Mineirao vừa kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Colombia và Hy Lạp, với tỉ số 3-0 nghiêng về đội tuyển Colombia.
Đội hình ra quân của cả hai đội (Colombia màu vàng, Hy Lạp màu xanh).
 Đội hình ra quân của cả hai đội (Colombia màu vàng, Hy Lạp màu xanh).

Đọc nhiều nhất

Tin mới