“Người đi xuyên thời gian”: bất ngờ 2 tấm ảnh cách nhau 9 năm

Một chuyện hy hữu mà người ta gọi là “xác suất 1/1 tỷ” đã xảy ra: Xe của Google Maps tình cờ chụp được ảnh của cùng một người, ở cùng một địa điểm, nhưng cách nhau gần một thập kỷ.

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng đây giống như một “người đi xuyên thời gian” vậy.
Trên đời này đôi khi có những chuyện kỳ lạ đến khó tin, nhưng cũng rất thú vị.
Một phụ nữ tên là Leanne Cartwright, 41 tuổi, ở Cumbria (Anh), mới đây đã được người nhà gửi cho xem mấy tấm ảnh mà họ tình cờ thấy trên mạng.
Khi mở ra xem thì chính Leanne cũng rất ngạc nhiên, vì đó là ảnh của cô, tình cờ được xe chụp ảnh đường phố của Google Maps chụp lại. 2 tấm ảnh cách nhau 9 năm, nhưng đã vô tình chụp được đúng Leanne đứng ở cùng một vị trí trên phố, với dáng đứng gần như y hệt nhau.
Đó là ảnh mà xe của Google Maps chụp vào năm 2009 và 2018 (nhưng người nhà của Leanne mới tình cờ tìm được).
“Nguoi di xuyen thoi gian”: bat ngo 2 tam anh cach nhau 9 nam
Xe của Google Maps tình cờ chụp ảnh cùng một người, ở cùng một vị trí, cách nhau gần một thập kỷ. Ảnh: Kennedy News/ Google Maps.
Leanne đăng hình ảnh cùng câu chuyện lên mạng xã hội và thừa nhận: “Cứ như thể tôi đã đóng băng theo thời gian. Tôi vẫn đứng ở đúng vị trí đó, mỗi lần đều mang theo một cái túi. Thật buồn cười nhưng không khỏi cảm thấy kỳ lạ”
“Nguoi di xuyen thoi gian”: bat ngo 2 tam anh cach nhau 9 nam-Hinh-2
Toàn bộ tấm ảnh mà xe của Google chụp năm 2009. Ảnh: Google Maps.
Rất nhiều người cũng đồng ý rằng đây đúng là chuyện tình cờ khó tin. Họ viết những bình luận như:
“Tôi thấy cô cứ như là đi du hành xuyên thời gian. Có lẽ cô là người duy nhất trên thế giới mà xe của Google Maps lại chụp được ở cùng một vị trí trong khi thời gian thì đã trôi qua gần một thập kỷ”.
“Trong một thế giới liên tục thay đổi, những việc như thế này khiến tôi thấy rất lạ lùng”.
“Nguoi di xuyen thoi gian”: bat ngo 2 tam anh cach nhau 9 nam-Hinh-3
Toàn bộ tấm ảnh mà xe của Google chụp năm 2018. Ảnh: Google Maps. 
Trên Google Maps còn có hình ảnh khác được chụp ở cùng vị trí đường phố đó vào năm 2020 nhưng không có Leanne. Cô cho biết đó là thời điểm cô làm việc ở nhà do đại dịch, chứ nếu cô vẫn thường xuyên ra phố thì biết đâu lại được chụp ảnh lần nữa rồi.

Phát hiện cánh cổng xuyên không dẫn tới các vùng xa xôi của vũ trụ

Hố đen siêu lớn ở trung tâm các thiên hà có thể là cánh cổng dẫn tới các vùng xa xôi trong vũ trụ.

Kết luận được các nhà khoa học Nga đưa ra trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Society.

Trong Thuyết tương đối rộng, Albert Einstein từng tiên đoán về sự tồn tại của các lỗ sâu có thể kết nối hai điểm trong không gian hoặc thời gian. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng về sự tồn tại của chúng. 

“Du hành xuyên thời gian” là có thật

Hóa ra, trên Trái Đất có một nơi như vậy: Tại đây, bạn có thể đi bộ trở về ngày hôm qua hoặc đến ngày mai.

Bạn đã bao giờ mơ mộng đến việc trở về quá khứ hoặc ghé thăm tương lai? Thật bất ngờ, trên thế giới có một địa điểm giúp bạn làm được việc đó. Mà bạn chỉ cần đi bộ bình thường thôi chứ không phải đi xuyên qua lỗ đen đâu.

Đó là hai hòn đảo Diomede Lớn và Diomede Nhỏ - khoảng cách giữa chúng là chưa đầy 4km, nhưng múi giờ của chúng lại chênh lệch nhau đến 21 tiếng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới