Người dân vội vã rời TP.HCM về quê nghỉ lễ, mệt mỏi đợi xe giữa thời tiết nắng nóng oi bức

Chiều ngày 29/4, ghi nhận tại bến xe miền Tây, nhiều gia đình lỉnh kỉnh đồ đạc rời khỏi thành phố. Cảnh chen chúc, chờ đợi dưới thời tiết nắng nóng khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi.

Theo ghi nhận, chiều ngày 29/4, tuy chưa kết thúc giờ làm việc hành chính, người dân đã tất bật đem theo vali, balo, hành lý lỉnh kỉnh tranh thủ di chuyển về quê. Dòng người liên tục đổ về cửa ngõ đến bến xe miền Tây khiến giao thông khu vực này bị ùn tắc khá nghiêm trọng, phải cần đến sự hỗ trợ phân luồng đến từ lực lượng chức năng. 

Tại bến xe miền Tây, các xe ra vào bến liên tục, nhiều nhà xe tăng cường các chuyến trọng điểm để đáp ứng đủ nhu cầu di chuyển của hành khách. Dù lượng hành khách tăng vọt nhưng tình trạng chậm, trễ chuyến diễn ra không đáng kể. Đa số các chuyến đi về miền Tây đều xuất phát đúng giờ. 

Năm nay, do kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên người lao động, học sinh, sinh viên chọn về quê nghỉ ngơi, thăm gia đình. Do đó, lượng hành khách tăng lên đáng kể. 

Để có vé xe về quê trong dịp lễ 30/4 và 1/5, người dân chia sẻ đã phải đặt qua tổng đài hoặc các kênh phân phối vé online từ 2-3 tuần trước.

Do lo ngại về việc di chuyển từ trung tâm ra bến xe miền Tây sẽ gặp tình trạng kẹt đường nên một số người dân chủ động đặt vé xe về sớm, sắp xếp lịch trình phù hợp để nhanh chóng rời khỏi thành phố.

Bạn Trần Thị Khánh Ngân (23 tuổi, quê Tiền Giang) cùng nhóm bạn xin tan làm sớm 1 tiếng để tranh thủ về quê tránh kẹt xe. “Em có nhận thông tin một số tuyến đường sẽ bị giới hạn di chuyển nên em chọn đặt vé về quê sớm vào chiều ngày 29/4. Bên cạnh đó, em và các bạn sợ đến giờ tan tầm các tuyến đường trong trung tâm thành phố sẽ bị ùn tắc nghiêm trọng nên em cùng bạn bè quyết định xin phép công ty về sớm để chạy ra bến xe”. 

Nhiều bạn trẻ chọn cách đặt vé xe sớm để về quê trước khi các tuyến đường trung tâm thành phố bị ùn ứ.

Hành khách ngồi chờ kín các dãy ghế bên trong sảnh chờ mua vé. Trong lúc chờ đợi, hành khách ngồi vật vã, đọc sách, lướt mạng xã hội chờ đến lượt khởi hành.

Anh Nguyễn Hùng (30 tuổi, quê An Giang) cho biết đợt nghỉ lễ này có thời gian kéo dài gần 1 tuần nên sắp xếp công việc, cùng các con về quê thăm gia đình. “Năm nay tôi thấy người dân đổ về bến xe đông nhưng không ùn ứ như mọi năm. Các bảo vệ, phụ xe điều phối và hướng dẫn tốt nên tôi và các con nhanh chóng tìm được chỗ ngồi đợi và chờ đến lượt lên xe” - anh Hùng tâm sự. 

Nhiều gia đình cùng nhau về quê để thư giản, thăm gia đình trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày.

Dự đoán trong tối ngày 29/4 và rạng sáng ngày 30/4, người lao động, sinh viên sẽ tiếp tục đổ dồn về các cửa ngõ để rời khỏi thành phố, về quê nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng sau thời gian dài học tập và làm việc. Do đó, các tuyến đường ở trung tâm sẽ có thể xảy ra tình trạng kẹt xe, tắc đường. Vì thế, người dân phải chủ động về thời gian, lịch trình di chuyển để không bị trễ chuyến. 

Một số người tỏ ra mệt mỏi vì thời tiết nắng nóng oi bức 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.