Mẹ đồng hành cùng con trai 12 tuổi đạp xe xuyên Việt gần 2000km: Khi tiền bạc không giá trị bằng kỷ niệm

Gần 2 tháng trời ròng rã, vượt nắng thắng mưa, hai mẹ con chị Nguyễn Hà Phương (ngụ Hà Nội) đã chinh phục quãng đường gần 2000km từ mảnh đất miền Tây sông nước đến những cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam. Không chỉ là ngắm nhìn quê hương, mà người mẹ trẻ mong muốn con mình tiếp thu bài học thực tế thay vì chỉ miệt mài con chữ trong sách giáo khoa.

Mẹ hy sinh tiền bạc, thời gian để tạo cho con trai mùa hè đáng nhớ

Từ những ngày đầu tháng 6, chị Hà Phương cùng con trai Hà Khoa (SN 2013) di chuyển từ Hà Nội đến Cần Thơ để bắt đầu chinh phục cảnh sắc thiên nhiên của Việt Nam. Thay vì di chuyển bằng ô tô, hai mẹ con lại chọn xe đạp địa hình là người bạn đồng hành cho chuyến đi.

“Mỗi ngày hai mẹ con đạp xe trung bình từ 50-60km, có xen kẽ một vài ngày nghỉ ngơi và tham quan các điểm du lịch nổi tiếng mà mình đặt chân đến. Hành trình này đối với mẹ con mình rất chậm rãi, không đặt nặng thành tích mà tập trung vào việc tận hưởng cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm cùng con” - chị Hà Phương chia sẻ thêm về chuyến hành trình đặc biệt này.

Thay vì cho con tự ôn luyện tại nhà hay học kỹ năng ở trung tâm, chị Hà Phương quyết định cùng con thực hiện chuyến hành trình xuyên Việt để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa dạy con về kỹ năng sống.

Hành trình kéo dài khoảng 55 ngày qua các tỉnh miền Tây, từ Cần Thơ, An Giang cho đến TP.HCM, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và kết thúc ở Huế. Ở mỗi địa điểm hai mẹ con đều được trải nghiệm về cuộc sống, văn hóa và khám phá những thắng cảnh đẹp ở các địa phương.

Để chuẩn bị cho hành trình gần 2000km, chị Hà Phương tâm sự đã dành gần một tháng để tập luyện cho con bằng những buổi đạp xe đường dài quanh nhà. Sau mỗi buổi đạp xe như thế, chị thường xuyên trò chuyện với con trai để xem phản ứng của con và truyền động lực cho con chinh phục chặng đường phía trước.

“Khi mình rủ rê con đi cùng trong chặng hành trình đạp xe xuyên Việt, ban đầu Khoa hơi bất ngờ, nhưng rồi con háo hức vì rất thích khám phá. Dù mới 12 tuổi nhưng Khoa kiên nhẫn, chịu khó và có tinh thần chinh phục. Đặc biệt, con luôn tò mò về những cung đường phía trước và quyết tâm tự đạp hết quãng đường, dù mệt vẫn ít khi than thở hay bỏ cuộc” - chị Hà Phương nói thêm.

Về trang bị, hành lý được tinh gọn tối đa, ưu tiên tính tiện dụng và bảo vệ sức khỏe như: quần áo trekking nhanh khô, chống tia UV, áo mưa, thuốc cảm sốt, băng gạc, nước uống và dụng cụ sửa xe. Chị Hà Phương tiết lộ tổng chi phí dự trù khoảng 45–50 triệu đồng cho cả chuyến đi, bao gồm tiền ăn, chỗ nghỉ, vé tham quan và một phần kinh phí dự phòng để dùng cho những rủi ro bất ngờ xảy ra trên đường đi.

Chị Hà Phương chia sẻ, số kinh phí chuẩn bị cho chuyến đi này cũng khá lớn thế nhưng đối với chị tiền bạc chỉ là phương tiện, còn thứ quý giá nhất chính là hành trình hai mẹ con được ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ khó khăn và lưu giữ nhiều khung hình kỷ niệm.

Nói về chặng hành trình vừa qua, chị Hà Phương thở phào nhẹ nhõm vì chuyến đi suôn sẻ đúng với những dự định của mình. “Có rất nhiều lo lắng, đặc biệt là sợ hai mẹ con không đủ sức khỏe đạp hết đoạn đường dài như thế.

Như đoạn từ Vĩnh Hy đến Cam Ranh là đoạn đường mình sợ nhất. Mình luôn nhắc con chú ý bóp - nhả phanh hợp lý, đi chậm và bám sát vào phía tay phải của đường. Hay đoạn đi qua đồi cát Mũi Dinh gió rất lớn, cát bay mù mịt và do địa hình cát lún khiến hai mẹ con phải dắt bộ khá lâu. Trong khoảnh khắc đó, cả hai mẹ con cùng động viên nhau bước tiếp” - chị xúc động tâm sự.

Chưa bao giờ Hà Khoa nói với mẹ là muốn bỏ cuộc, dù khó khăn, nắng mưa trên đường đi nhưng cậu bé vẫn băng băng chinh phục quãng đường gần 2000km.

Chưa bao giờ bỏ cuộc, học được cách vượt khó trên từng nẻo đường

Những vòng xe lăn bánh, không chỉ là đoạn đường dài, không chỉ là giọt mồ hôi lăn dài trên trán hai mẹ con mà ở đó Khoa - cậu bé 12 tuổi học được nhiều thứ từ kiến thức đến kỹ năng sống.

“Ở chặng đường di chuyển tại Đồng Tháp, con bị ngã xe, cổ tay đau nhói. Đó là cú ngã đầu tiên trong hành trình chinh phục quãng đường gần 2000km, là một người mẹ mình cũng xót con nhưng đây cũng là bài học đầu tiên cho con phải cẩn trọng trong mọi công việc của mình. Hơn hết, bản thân mình nhẹ lòng hơn vì con biết cách đứng dậy sau khó khăn, vượt đau để chinh phục đoạn đường còn lại chứ không muốn bỏ cuộc” - chị Hà Phương kể lại những kỷ niệm về hành trình vừa qua.

Khởi đầu của chuyến đi là những ngày đầu tháng 6, hai mẹ con chị Hà Phương đặt chân đến miền Trung lại là những ngày đầu tháng 7 - thời điểm dễ dàng cảm nhận được cái nắng khắc nghiệt của vùng ven biển.

Gió thổi ràn rạt, mang theo từng lớp cát nóng hầm hập hất tung lên không trung, phủ trắng cả tầm nhìn. Trên đoạn đường ven biển, hai mẹ con chị Phương gần như kiệt sức, vừa đạp vừa chống chọi với sức gió. Tưởng phải dừng lại, nhưng chân bé Hà Khoa vẫn liên tục đạp, thi thoảng ngoái đầu lại trấn an mẹ bằng ánh mắt vững chãi và vài lời động viên ngọt ngào: “Cố lên mẹ ơi”, “Sắp đến điểm nghỉ ngơi rồi”...

Kể từ sau đó, cậu cũng là người chủ động xử lý các tình huống bất ngờ: khi xe xịt lốp ở Phú Yên hay Quảng Ngãi, Khoa không còn lúng túng mà bình tĩnh tìm nơi sửa, thậm chí đề xuất lộ trình rút ngắn phù hợp sức khỏe. Với chị Phương, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy con trai mình đã thực sự thay đổi, không chỉ về thể lực mà cả cách suy nghĩ.

Khi ghé vào một làng chài ven biển, Khoa gặp những bạn nhỏ cùng lứa tuổi, nhưng sớm phải bươn chải mưu sinh, chưa từng được đến trường. Cậu lặng lẽ bắt chuyện, lắng nghe và khi quay lại, thủ thỉ với mẹ rằng con thấy mình may mắn vì được học hành, được đi xa, được trải nghiệm.

Sau chuyến đi, chị Phương khẳng định quan trọng là con trưởng thành, biết cách lo lắng, yêu thương và thấu hiểu với những người xung quanh.

Chị Phương cho biết, nếu có thêm cơ hội, chị vẫn muốn tiếp tục những hành trình như thế, có thể là ra tận vùng núi phía Bắc hoặc thực hiện một chuyến xuyên Việt trọn vẹn từ mũi cực Bắc đến mũi cực Nam. Hai mẹ con đều mong muốn trong những chuyến đi ở tương lai sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn về thể lực, đồng thời dành nhiều thời gian hơn để khám phá chiều sâu văn hóa, con người ở mỗi vùng đất.

“Sau tất cả, điều ý nghĩa nhất vẫn là được đi cùng con, cùng lớn lên, cùng sẻ chia từng chặng đường và lưu giữ thêm những ký ức đẹp đẽ trên hành trình trưởng thành”, chị bộc bạch. Với chị Hà Phương không có phần thưởng nào quý giá hơn việc nhìn thấy con trai mình tự tin, bản lĩnh và đầy yêu thương sau mỗi cung đường đã qua...

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.