Lơ là phút cuối, U21 Việt Nam thua U21 Singapore cay đắng
(Kiến Thức) - Dẫn trước đội bạn 1 bàn nhưng lại để gỡ hòa trong những phút cuối trận, U21 Việt Nam sau cùng lại thua U21 Singapore cay đắng trên chấm luân lưu.
Thiên Anh
Cùng thất bại tại lượt trận bán kết giải U21 Quốc tế 2015, U21 Việt Nam đã gặp lại đối thủ nằm cùng bảng với mình là U21 Singapore. Nhưng lần này, cả hai đội sẽ phải rất quyết tâm rất lớn để có được vị trí thứ ba của giải đấu trẻ được đánh giá là hay nhất khu vực ĐNA này.
Bước vào trận đấu, cả U21 Việt Nam và U21 Singapore vào sân. Cũng giống như trận đấu tại vòng bảng, U21 Việt Nam vẫn là đội bóng nắm thế chủ động trên sân trong những phút đầu.
U21 Việt Nam là đội nắm thế chủ động trên sân trước U21 Singapore trong trận đấu tranh giải ba của giải U21 Quốc tế.
Lần lượt, Đình Kha, Xuân Mạnh và Văn Thành đưa ra những thử thách tới khung thành của U21 Singapore. Nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức.
Những phút tiếp theo của trận đấu tranh giải ba của giải U21 Quốc tế 2015, cơ hội vẫn đến với các cầu thủ U21 Việt Nam nhưng sự nôn nóng của họ trong khâu dứt điểm khiến cho cơ hội liên tục trôi đi trước mũi giầy của các cầu thủ trẻ.
Có được rất nhiều cơ hội nhưng U21 Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong hiệp một.
Hiệp một trận đấu tranh giải ba giữa U21 Việt Nam trôi về những phút cuối và tỷ số là 0-0. Mặc dù có nhiều cơ hội nhưng chính sự vô duyên của các cầu thủ trên hàng công khiến U21 Việt Nam không có bàn thắng mở tỷ số trong 45 phút đầu tiên.
Còn về phía U21 Singpore, họ đã cảnh giác với hàng công của U21 Việt Nam hơn so với trận đấu hai đội gặp nhau tại vòng bảng. Trong hiệp một, các cầu thủ trẻ đến Đảo quốc Sư tử cũng có một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U21 Việt Nam nhưng sự xuất sắc của thủ môn Thanh Tuấn đã hóa giải mọi tình huống nguy hiểm đó.
Sự vô duyên khiến các cầu thủ U21 Việt Nam. Ảnh: Zing.
Hiệp hai bắt đầu, U21 Việt Nam vẫn là những người nắm thế chủ động trên sân. Họ vẫn miệt mài đi tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U21 Việt Nam cuối cùng cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số.
Phút 64’ từ một pha tấn công hết sức sắc bén, U21 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số và người lập công là Lâm Ti Phông sau một pha đệm bóng cận thành dễ dàng. Đây cũng là bàn thắng thứ ba của Lâm Ti Phông tại giải U21 Quốc tế năm nay.
Sau bàn thắng của Lâm Ti Phông, U21 Việt Nam vẫn tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành U21 Singapore nhưng cũng giống như phần lớn thời gian của trận đấu, các chân sút của U21 Việt Nam vẫn không làm tốt trong khâu dứt điểm cuối cùng.
Trận đấu càng trôi về những phút cuối thì các cầu thủ U21 Singapore càng tăng cường những pha tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Công sức của các cầu thủ trẻ đã được đền đáp khi họ có bàn thắng vào phút bù giờ thứ hai của trận đấu sau một pha đánh đầu cận thành của cầu thủ mang áo số 4.
Sau 90 phút thi đấu chính thức, trận đấu tranh hạng ba giải U21 Quốc tế giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore đã kết thúc với tỷ số 1-1 khiến cả hai đội phải bước vào loạt sút 11m để giải quyết trận đấu.
Trên chấm 11m, U21 Việt Nam đã để thua U21 Singapore với tỷ số 5-6. Với chiến thắng trên chấm 11m các cầu thủ trẻ đến từ đảo Quốc Sử Tử đã giành chiếc HCĐ tại giải U21 Quốc tế 2015.
(Kiến Thức) - Sau trận thua U21 HAGL, HLV của U21 Việt Nam là ông Phạm Minh Đức đã bỏ họp báo và điều này khiến ông bị VFF khiển trách nặng nề.
Tối 26/11, sau trận thua của U21 Việt Nam trước U21 HAGL tại bán kết giải U21 Quốc tế 2015, HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam đã tự ý bỏ họp báo và cũng không cử đại diện lãnh đạo đội để ở lại tham gia buổi họp báo.
HLV U21 Việt Nam tự ý bỏ họp báo sau trận bán kết với U21 HAGL.
Đến lượt HLV U21 HAGL bị khiển trách sau màn khẩu chiến
(Kiến Thức) - Màn "khẩu chiến" giữa HLV U21 HAGL và U21 Việt Nam sau trận bán kết giải U21 Quốc tế vừa qua khiến cả hai HLV trên bị khiển trách.
Những ngày qua, dư luận của làng bóng đá Việt Nam nóng lên rất nhiều với màn khẩu chiến giữa HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL và HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam.
Trước và sau trận bán kết giải U21 Quốc tế 2015 giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL, HLV của cả hai đội bóng này đã gửi tới nhau những màn đối đáp hết sức quyết liệt. Chính điều này tạo nên sự căng thẳng cho trận đấu được coi là cuộc đối đầu hay nhất của bóng đá trẻ Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Những chỉ trích hết sức căng thẳng khiến cả HLV của U21 HAGL và U21 Việt Nam đều bị nhắc nhở.
Cụ thể, trong buổi họp báo sau trận đấu HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những câu phát biểu hết sức mạnh mẽ về người đồng nghiệp phía đến bên kia chiến tuyến.
HLV của đội bóng đến từ phố Núi cho rằng HLV U21 Việt Nam đã mắc cỡ vì để thua nên không dám có mặt trong buổi họp báo, hay U21 Việt Nam nếu được dẫn dắt HLV khác chắc chắn sẽ vào trận chung kết, cùng nhiều câu nói khác. Điều đó làm xấu đi những hình ảnh đẹp về HAGL tạo dựng trong thời gian qua.
Chính vì thế mà mới đây, BLĐ CLB Hoàng Anh Gia Lai đã lên tiếng nhắc nhở HLV Nguyễn Quốc Tuấn về những phát ngôn của mình.
Chính những lời lẽ không hay của ông Nguyễn Quốc Tuấn đã bị BLĐ CLB HAGL cảnh cáo.
Đại diện BLĐ HAGL cho biết "Chuyện đó không được tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh đội bóng. Bóng đá cần có tinh thần fair-play. Mình là đội chiến thắng không cần phải nhắc đến những chuyện không hay, anh Tuấn cần phải rút kinh nghiệm tránh sự việc tương tự xảy ra sau này".
Còn về phía HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam, hành động tự ý bỏ họp báo của vị HLV này đã bị BTC giải U21 Quốc tế báo Thanh niên khiển trách bằng công văn và đánh giá rằng đây là một hành động thiếu chuyên nghiệp.
Jun Vũ đã chứng minh đẳng cấp 'ngọc nữ' của làng điện ảnh Việt khi xuất hiện đầy kiêu sa trong bộ cánh mang hơi thở truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.
Năm nay, thay vì những tà áo dài quen thuộc, hai gương mặt đình đám là Chái Chanh và Vân Tiny đã cùng chọn lên đồ với áo bà ba màu vàng rực rỡ, tràn sắc Xuân.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bên cạnh hành trang sách vở và quần áo, nhiều sinh viên khi quay lại thành phố học tập còn mang theo cả “chợ quê” do bố mẹ chuẩn bị.
Jun Vũ đã chứng minh đẳng cấp 'ngọc nữ' của làng điện ảnh Việt khi xuất hiện đầy kiêu sa trong bộ cánh mang hơi thở truyền thống nhưng không kém phần hiện đại.
Năm nay, thay vì những tà áo dài quen thuộc, hai gương mặt đình đám là Chái Chanh và Vân Tiny đã cùng chọn lên đồ với áo bà ba màu vàng rực rỡ, tràn sắc Xuân.
Không chỉ sở hữu nhan sắc 'vạn người mê', hai mỹ nhân Gen Z Ngân Hà và Hoàng Yến còn khiến dân mạng xuýt xoa khi tậu xế hộp tiền tỷ ở độ tuổi đôi mươi.
Thay vì làm theo cách thông thường, hội chị em đang truyền tay nhau bí quyết cắm hoa ban thờ bằng xốp cực đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thành kính.
Không chỉ gây bão mạng xã hội bởi nhan sắc 'vạn người mê', loạt hot girl tuổi Ngựa thế hệ mới này còn khiến netizen nể phục bởi tài năng và học vấn đáng gờm.
Không cần ekip chuyên nghiệp hay những chuyến du lịch đắt đỏ, chỉ với vài cú chạm và sự hỗ trợ của AI, netizen đã sở hữu những bức ảnh sống ảo ấn tượng.
Từ một hiện tượng mạng từng gây thương nhớ với tà áo dài trắng, Mai Hà Hoàng Yến hiện tại là một hot girl có lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội.
Bước sang năm mới 2026 - năm Bính Ngọ, hình ảnh chú ngựa Mã Tiểu Dã với mắt ngấn lệ và đôi chân chạy không ngừng nghỉ đã chính thức 'chiếm sóng' trở lại.
Những món ăn dù rất ngon, rất quý nhưng khi xuất hiện với tần suất dày đặc từ ngày này qua ngày khác sẽ nhanh chóng biến thành 'nỗi ám ảnh' mỗi dịp Tết đến.