Israel giận dữ với thỏa thuận hạt nhân Iran

(Kiến Thức) - Cơn phẫn nộ của Israel liên quan đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và phương Tây có thể dễ hiểu và dễ đoán trước. Nhưng đó là điều không ai quan tâm lúc này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
 Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Iran sẽ bảo đảm phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, đổi lại lệnh cấm vận kinh tế Iran sẽ được giảm nhẹ hạn chế.
Theo nhà báo Richard Spencer, ai cũng có thể đoán được Israel sẽ giận dữ, phẫn nộ khi kẻ thù số 1 của họ và phương Tây, bao gồm Mỹ (đồng minh ruột của Nhà nước Do thái) phá vỡ bế tắc hàng thập kỷ, đạt được thỏa thuận hạt nhân.
Thỏa thuận lịch sử này quy định Iran sẽ bảo đảm phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình, đổi lại lệnh cấm vận kinh tế Iran sẽ được giảm nhẹ. Cụ thể, Nhà Trắng thông báo thỏa thuận quy định Iran phải ngừng làm giàu uranium trên 5% và xây lắp các lò ly tâm mới.
Theo đó, Cộng hòa Hồi giáo cam kết vô hiệu hóa các kho uranium làm giàu với mức 20%, đặc biệt là dừng dự án lò phản ứng nước nặng ở Arak (như Pháp đề nghị). Đổi lại, trong vòng sáu tháng tới, các nước phương Tây sẽ không áp đặt thêm lệnh cấm vận mới đối với Iran.
Trong khi cả thế giới phấn khởi với thỏa thuận này, Israel lại cảm thấy phẫn nộ, bất mãn, hậm hực. Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu sử dụng mọi loại vũ khí ngoại giao và những lời lẽ gay gắt để chỉ trích, lên án và đả kích thỏa thuận.
Văn phòng Thủ tướng ra thông cáo chỉ trích, đây là một thỏa thuận tồi tệ, ngu ngốc vì nó đáp ứng đúng những gì Iran mong muốn là giảm bớt cấm vận và duy trì một phần chương trình hạt nhân để tiếp tục chế tạo bom nguyên tử. Thêm nữa, thỏa thuận giữa Iran và phương Tây cũng khiến Israel cảm thấy quan hệ đồng minh chiến lược, gần gũi nhất với Mỹ bị đe dọa.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman mỉa mai: “Đây là chiến thắng ngoại giao lớn nhất của Iran”. Tuy nhiên, phản ứng của Nhà nước Do Thái bị làm ngơ.
Ngoại trưởng Anh William Hague, trong tuyên bố bày tỏ sự phấn khởi của mình đối với thỏa thuận, không buồn đả động đến Israel – vốn đang bất mãn vì cảm thấy sự tồn tại bị đe dọa.
Ngoại trưởng John Kerry thậm chí còn vô tư khẳng định, đánh tan những lo ngại của ông Netanyahu: “Một thỏa thuận toàn diện sẽ khiến thế giới, thậm chí, Israel an toàn hơn”.
Tương tự, không một lời nhắc đến Israel, Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận mang tính đột phá với Iran – giảm trừng phạt để để ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran. Bắc Kinh tin tưởng, thỏa thuận với Tehran sẽ "giúp giữ hòa bình và ổn định ở Trung Đông, đồng thời đặt "nền tảng" cho đối thoại sâu rộng hơn nữa để có thể tạo ra kết quả, thậm chí tích cực hơn.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích hoài nghi vẫn quan ngại, thỏa thuận có thể là một trò chơi ngoại giao tinh vi vì trên phương diện nguyên tắc bất biến, Iran khó lòng chấp nhận một thỏa thuận như vậy.

Sửng sốt người phụ nữ có khuôn mặt giống Mao Trạch Đông

(Kiến Thức) - Nhiều người qua đường đã sửng sốt khi bắt gặp bà Trần Yên có khuôn mặt rất giống cố Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Hình ảnh bà Trần Yên tới từ Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (TQ) - chính là người có khuôn mặt giống Mao Chủ tịch, đã thu hút sự chú ý của khá đông người qua đường.
Hình ảnh bà Trần Yên tới từ Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên (TQ) - chính là người có khuôn mặt giống Mao Chủ tịch, đã thu hút sự chú ý của khá đông người qua đường.
Thực ra, người phụ nữ 51 tuổi này trước đây từng làm nhân viên bán hàng.
Thực ra, người phụ nữ 51 tuổi này trước đây từng làm nhân viên bán hàng. 

Tiết lộ số phận về hàng triệu tân binh “bí ẩn” TQ

(Kiến Thức) - Mỗi năm, số lượng quân nhân TQ lại tăng đột biến lên tới hàng triệu tân binh, nhưng chỉ một vài tuần sau đó, họ lại bỗng dưng “mất tăm mất tích”.

Chính sự kì lạ này đã khiến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là quan chức quân đội Mỹ “gãi đầu gãi tai” tự hỏi rằng, vụ việc kia là thế nào. Vậy số tân binh lớn của TQ đã biến mất thế nào?
Thông thường, thời tiết bắt đầu vào thu, cũng là khoảng thời gian ghi nhận sự gia tăng đột biến trong hàng ngũ Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA). Chỉ trong vòng vài tuần, số lượng quân sĩ tăng lên mức chóng mặt thông qua công tác tuyển quân. Chẳng hạn, trong năm 2012, số lượng tân binh của TQ là 6 triệu, chủ yếu đều là sinh viên các trường đại học. Chính sự thay đổi này cũng khiến các cơ quan tình báo của Mỹ một phen bối rối. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 1 tháng, số tân binh này đã “biến mất” không một chút dấu vết.

Chi tiết xe “đặc chủng” phục vụ các tổng thống Mỹ

(Kiến Thức) - Những chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là những ngôi nhà kiên cố bảo vệ cho các tổng thống Mỹ. Hầu hết chúng đều được thiết kế vô cùng đặc biệt.

1. 1939 Lincoln "Sunshine Special". Trong suốt thời kỳ đầu của thể kỷ XX, các tổng thống Mỹ đều sử dụng các loại xe bình thường, thậm chí còn dùng xe ngựa, hay xe đạp. Phải đến năm 1939, chiếc Lincoln đặc biệt "Sunshine Special" mui trần mới là mẫu xe đầu tiên được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Tổng thống Mỹ (lúc đấy là tổng thống Franklin D.Roosevelt). Thời điểm đó, chiếc Sunshine Special được Ford Motor Company cho chính phủ Mỹ thuê với chi phí 500USD/năm.

1. 1939 Lincoln "Sunshine Special". Trong suốt thời kỳ đầu của thể kỷ XX, các tổng thống Mỹ đều sử dụng các loại xe bình thường, thậm chí còn dùng xe ngựa, hay xe đạp. Phải đến năm 1939, chiếc Lincoln đặc biệt "Sunshine Special" mui trần mới là mẫu xe đầu tiên được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Tổng thống Mỹ (lúc đấy là tổng thống Franklin D.Roosevelt). Thời điểm đó, chiếc Sunshine Special được Ford Motor Company cho chính phủ Mỹ thuê với chi phí 500USD/năm. 

Được chế tạo trên bộ khung Lincoln K-series, trang bị động cơ V12, Sunshine Special ra đời với tiêu chí đặt an toàn và tiện dụng lên hàng đầu. Đơn giản bởi vì Tổng thống Roosevelt lúc ấy vừa may mắn thoát chết khỏi một vụ mưu sát khi đang phát biểu trên một chiếc Buick mui trần năm 1933.

Được chế tạo trên bộ khung Lincoln K-series, trang bị động cơ V12, Sunshine Special ra đời với tiêu chí đặt an toàn và tiện dụng lên hàng đầu. Đơn giản bởi vì Tổng thống Roosevelt lúc ấy vừa may mắn thoát chết khỏi một vụ mưu sát khi đang phát biểu trên một chiếc Buick mui trần năm 1933.

Sau khi Roosevelt qua đời, chiếc Sunshine Special tiếp tục tận tụy phục vụ cho các đời tổng thống khác cho đến tận năm 1950. Hiện nay, nó đang được “an dưỡng” trong viện bảo tàng Henry Ford ở Dearborn, Michigan.

 Sau khi Roosevelt qua đời, chiếc Sunshine Special tiếp tục tận tụy phục vụ cho các đời tổng thống khác cho đến tận năm 1950. Hiện nay, nó đang được “an dưỡng” trong viện bảo tàng Henry Ford ở Dearborn, Michigan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới