Giết người ở Quảng Ninh, trốn về Hải Phòng, bị bắt sau 20 năm

(Kiến Thức) - Hơn 20 lẩn trốn vì hành vi giết người, kẻ thủ ác thay tên đổi họ, về quê làm nông dân, thợ xây. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị bắt giữ.

Vào rạng sáng 7/8, tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, tổ công tác của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Vũ Văn Lệ (SN 1970, đăng ký thường trú tại phường Hà Trung, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Đối tượng Vũ Văn Lệ đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt về tội “giết người” từ năm 1994. Theo tài liệu của Công an tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 14/10/1994, xuất phát từ mâu thuẫn giữa em trai Lệ với một người cùng xóm, Vũ Văn Lệ đã dùng dao nhọn đâm, khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Lệ đã bỏ trốn.
Đối tượng Vũ Văn Lệ.
 Đối tượng Vũ Văn Lệ.
Thời gian đối tượng bỏ trốn tới gần 22 năm, thông tin về đối tượng ít, thậm chí không ảnh nhận dạng, đối tượng không chứng minh nhân dân nên công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Tháng 5/2016, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết định xác lập chuyên án, huy động một số đơn vị nghiệp vụ phối hợp truy bắt đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 7/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Quảng Ninh bắt Vũ Văn Lệ khi đối tượng đang ở nhà một người quen trên đường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
Tại cơ quan Công an, Vũ Văn Lệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình cách đây hơn 20 năm.
Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận, khi biết phạm trọng tội, bị truy nã, Lệ trốn về quê ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, làm nghề lao động tự do, thay đổi tên, tuổi để trốn tránh cơ quan pháp luật. Khoảng tháng 6/2016, Lệ lên thành phố Hải Phòng làm thợ xây ở quận Hải An đến ngày 7/8 thì bị cơ quan Công an bắt.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Vũ Văn Lệ theo quy định của pháp luật.

Đau đớn bới đất tìm con vì lũ quét ở Lào Cai

Lũ quét ở Lào Cai khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mất người thân, anh Đinh Công Tuyển cho biết, sau khi đất đá sụt đổ, anh dùng tay trần bới đất đá để tìm con.

Trưa 6/8, từ trung tâm thành phố Lào Cai, chúng tôi ngược dốc theo hướng Sa Pa. Rời nút giao với đường Hoàng Liên chừng hơn 100 m, quốc lộ 4D như một chiếc áo cũ bị xé toạc, nhàu nát với đất đá, bùn lầy và cây cối ngổn ngang, những ngôi nhà ven đường phủ một màu đỏ sậm của bùn đất.

Cuộc sống của người rừng Quảng Ngãi giờ thế nào?

Sau ba năm được giải cứu về làng, "người rừng" Hồ Văn Lang ở huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi) dựng chòi lá trên núi và làm nương rẫy.

Từng trải qua cuộc sống hoang dã, suốt 40 năm, "người rừng" Hồ Văn Lang (ngụ xã Trà Phong, huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) sống cùng người cha biệt lập giữa rừng sâu. Ông Hồ Văn Thanh đã đưa anh Lang vào rừng sống hoang dã từ lúc chưa đầy 2 tuổi nên người dân địa phương hay gọi anh ta là "người rừng", còn báo chí nước ngoài gọi là Tarzan Việt Nam.
Từng trải qua cuộc sống hoang dã, suốt 40 năm, "người rừng" Hồ Văn Lang (ngụ xã Trà Phong, huyện vùng cao Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) sống cùng người cha biệt lập giữa rừng sâu. Ông Hồ Văn Thanh đã đưa anh Lang vào rừng sống hoang dã từ lúc chưa đầy 2 tuổi nên người dân địa phương hay gọi anh ta là "người rừng", còn báo chí nước ngoài gọi là Tarzan Việt Nam. 

Án mạng ở Bình Phước: Lá thư tuyệt mệnh của người chồng

Vụ án mạng ở Bình Phước xảy ra tại tiệm hớt tóc ở xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tại hiện trường vụ án mạng ở Bình Phước, người vợ là chủ tiệm hớt tóc đã chết, còn người chồng bị thương nặng, nằm trên vũng máu…
Ngày 22/2, nguồn tin từ cơ quan điều tra tỉnh Bình Phước cho biết: Chủ tiệm hớt tóc là chị Trần Thị Huyền Trang (25 tuổi) và chồng chị Trang có tên là Nguyễn Quốc Hoàng (29 tuổi). Vào buổi sáng 21/2, những người bạn của anh Hoàng đã phát hiện chị Trang nằm bất động ngay cửa ra vào, còn anh Hoàng nằm trên võng, người bê bết máu… Ngay lập tức, anh Hoàng đã được đưa đi cấp cứu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới