Siu Black: Sống với chồng cũ, một tay lo kinh tế nuôi con dâu

Google News

Sau biến cố nợ nần gây ồn ào, Siu Black đã về quê sinh sống. Hàng ngày chị nuôi lợn, trồng rau và chăm sóc gia đình.

 
Siu Black đã từng là cái tên nức tiếng của làng nhạc Việt. Giọng hát nội lực và luôn cháy hết mình trên sân khấu giúp nữ ca sĩ nhận được tình yêu của khán giả dù không sở hữu vẻ ngoài cuốn hút như nhiều người. Tuy nhiên, vì kinh doanh thua lỗ và bài bạc, Siu Black từ một giọng ca được đánh giá cao về chuyên môn, chị gần như mất tất cả. Nữ ca sĩ sau đó lâm vào cảnh khốn đốn, nhà cửa cầm cố không nơi nương tựa và buộc phải trở về Kon Tum để sinh sống.
Thời điểm đối diện với cú sốc mất tất cả, chị phải dùng đến thuốc an thần để ngủ vì không thể chợp mắt. Thời điểm ấy, cân nặng của chị đã giảm sốc từ 68kg xuống còn 59kg vì lo nghĩ quá nhiều.
Siu Black: Song voi chong cu, mot tay lo kinh te nuoi con dau
Siu Black chuyển hẳn về quê sinh sống, hàng ngày chị nuôi lợn, chăm cháu, có cuộc sống bình yên.
Từ ca sĩ đắt show có cát-xê thuộc hàng khủng, Siu Black đối diện cuộc sống túng quẫn khi phải chi tiêu dè sẻn, quý từng đồng tiền nhỏ. Những thói quen như ra ngoài ăn sáng, uống cà phê tán gẫu được thay bằng việc nấu cơm mỗi sáng, tự pha cà phê để tiết kiệm tiền. Thậm chí, chiếc điện thoại trị giá 800.000 đồng bị hỏng chị cũng không dám vứt đi mà bảo con sửa lại để dùng tiếp.
 
Chia sẻ về cuộc sống của mình, Siu Black cho hay: "Tôi và chồng cũ đã quay về sống với nhau. Sau những ồn ào về chuyện kinh tế, thì chúng tôi về với nhau nương tựa tuổi già. Các con cũng lớn, tôi có cháu nội rồi nên muốn gia đình quây quần ở với nhau. Về quê, tôi nuôi gần 40 con lợn. Từ 5 giờ sáng, tôi đã ra ruộng cắt rau cho lợn. Đó là việc nặng nhất tôi làm trong ngày, vì tôi gặp vấn đề về khớp nên không thể làm việc nặng nhọc hơn được. 
Trước dịch Covid-19, tôi cũng thu nhập tạm bởi vì có chương trình thì có người gọi, tuy không nhiều những vẫn có một khoản để trang trải. Dịch bệnh ập đến là không ai gọi đi hát nên kinh tế eo hẹp lắm. Hai đứa con trai tôi thì một đứa dạy võ, một đứa làm ở công ty nhưng cũng vì Covid-19 nên công ty phá sản, thất nghiệp nên ở nhà phụ tôi nuôi heo. Hai cô con dâu thì dịch bệnh nên cũng bị ảnh hưởng, nên tôi cũng lo kinh tế để đảm bảo cuộc sống cho các con trai, con dâu và cháu nội. Tuy vất vả nhưng cả nhà vẫn nương tựa vào nhau".
Khi được hỏi về số nợ hiện tại, Siu Black chia sẻ: "Tôi có vay ngân hàng 700 triệu để làm nhà, cả gia đình đông người thì tôi cũng cố gắng làm cho con cái một cái nhà nhỏ để ở. Tôi vẫn cố gắng nuôi lợn, chăn nuôi để trả cho ngân hàng. Nhiều năm, nhà tôi vẫn ở nhờ nhà chị gái, nên khi có cháu nội, tôi muốn mình có một ngôi nhà riêng. Với số tiền này, tôi cũng phải trả dần số tiền đó, không bằng cách này cũng bằng cách khác. Tôi cũng phải làm gì đó có tiền để trả nợ, tôi vay ngân hàng mà".
Hiện tại, Siu Black nhận lời mời làm giám khảo chương trình Rock Việt, chia sẻ về việc này, chị cho Người Đưa Tin biết: "Nhận lời làm giám khảo chương trình này, tôi vẫn phải đi về giữa TP.HCM - Kom Tum, đi làm xa như này, tôi cũng thấy vui vì sống trong âm nhạc. Nhưng lại nhớ nhà, nhớ cháu. Tôi không ở hẳn Tp.HCM mà khi nào xong việc tôi lại về nhà ngay. Công việc ở nhà có con lo nên tôi cũng đỡ áy náy.
Năm ngoái, Quang Hà mở trường nhạc, có mời tôi về TP.HCM dạy nhạc, tôi cũng vui vì mình có thể dùng chuyên môn để dậy học. Nhưng sau đó dịch bệnh nên lại gác lại. Tôi vui vì các em vẫn nhớ đến mình".
Chia sẻ về áp lực cuộc sống, Siu Black bộc bạch: "Nhiều lúc nghĩ cũng buồn, vì từ một người không phải lo gì mà giờ đây, tôi về quê sinh sống nhưng tôi không bi quan. Cuộc sống cứ thế mà trôi đi. Cuộc sống chẳng còn bao lâu nữa, tôi cần sống bình thản hơn để sống lâu bền với con cháu. Vì thế, tôi bỏ qua mọi thứ, từ chuyện không vui trong gia đình đến những chuyện ngoài xã hội trước đây, cả rồi. Có áp lực thì mình mới có động lực để cố gắng".
Siu Black: Song voi chong cu, mot tay lo kinh te nuoi con dau-Hinh-2
Siu Black đã quay về với chồng cũ, một tay lo kinh tế cho gia đình.

Sau nhiều biến cố của cuộc sống, "Họa mi núi rừng" tự đánh giá mình đã điềm đạm, bớt nóng tính hơn trước rất nhiều. “Trước kia, tôi thích ồn ào, đông đúc, giờ thích những chỗ yên tĩnh. Cuộc sống giờ khó khăn hơn nhiều nhưng tôi ít hồi tưởng thời kiếm tiền dễ, rủng rỉnh tiêu xài. Tôi thấy mình giờ hạnh phúc, có nhà để ở, có gia đình quây quần, vậy còn đòi hỏi điều gì hơn nữa? Tôi ở nhà là bà nội, khi đi hát tôi vẫn nghĩ mình là "ca sĩ trẻ", giọng ca của núi rừng Tây Nguyên chia sẻ.

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng. Theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn máu lửa, chị được khán giả đặt biệt danh "Họa mi núi rừng". Chị từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is...

Thông tin Siu Black vỡ nợ lan ra từ khoảng tháng 7/2013. Số nợ ban đầu được cho là hơn 2 tỷ, song nhiều nguồn tin cho rằng, con số thực còn lớn hơn thế. Chị từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Hiện tại chị đã có một cuộc sống bình yên ở quê nhà.

Theo PV/ Nguoiduatin

>> xem thêm

Bình luận(0)